2012
Phục Vụ trong Đền Thờ
2012


Giới Trẻ

Phục Vụ trong Đền Thờ

Khi tôi 17 tuổi, tôi đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình và tôi đã cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng về điều tôi có thể làm để chuẩn bị đi truyền giáo và tiếp nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Tôi cảm thấy rằng tôi cần phải đi đền thờ thường xuyên hơn vì đó là nhà của Chúa và sẽ là nơi mà tôi có thể cảm thấy gần gũi nhất với Cha Thiên Thượng.

Vậy nên tôi đặt ra mục tiêu là thực hiện 1.000 phép báp têm trong một năm. Tôi cảm thấy thật sự cần phải đặt ra mục tiêu này; tôi đã nhịn ăn để biết đây có phải là điều tôi cần phải làm không. Cha Thiên Thượng đã đáp ứng cho tôi, và tôi bắt đầu đi Đền Thờ Tampico Mexico mỗi thứ Bảy.

Sau khi đã thực hiện 500 phép báp têm rồi, tôi đặt ra mục tiêu để sưu tầm lịch sử gia đình về các tổ tiên của mình, và tôi sưu tầm nhiều đến nỗi tôi đã không thể ngủ được vì tôi đang tìm kiếm các tên. Tôi tìm ra 50 tên và tám thế hệ của lịch sử gia đình của mình; tôi đã giúp làm công việc đền thờ cho tất cả những người này.

Cuối cùng tôi thực hiện được hơn 1.300 phép báp têm, và tôi tốt nghiệp lớp giáo lý, tiếp nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, và hiện đang phục vụ với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian, tức là một trong các mục tiêu lớn nhất trong cuộc sống của tôi.

In