Các Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Giáng Sinh
Tinh Thần Giáng Sinh


Tinh Thần Giáng Sinh

Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Chủ Nhật ngày 5 tháng Mười Hai năm 2021

Các anh chị em thân mến, tôi biết ơn được hiện diện với anh chị em trong buổi họp đặc biệt Giáng Sinh toàn cầu này. Phần âm nhạc và ngôn từ tuyệt vời đã làm cảm động tấm lòng chúng ta. Chúng mang đến tinh thần thực sự của lễ Giáng Sinh, niềm vui mà đến từ việc thờ phượng và yêu mến Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta được gắn kết với nhau trong tình yêu thương và sự tận tụy dành cho Ngài.

Cảm nghĩ thờ phượng đó gia tăng mỗi lần tôi đọc thánh thư mà giúp tôi biết Ngài đã từng là ai và hiện là ai. Từ việc đọc thánh thư và cầu nguyện đó, tôi đã tiến đến việc biết Chúa Giê Su là Đức Giê Hô Va, theo sự chỉ dẫn của Cha Thiên Thượng của chúng ta, Ngài là Đấng Sáng Tạo ra tất cả mọi điều. Phao Lô đã mô tả điều đó như thế này:

“Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách,

“rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;

“Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao;

“vậy được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu, thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu.

“Vả, Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ rằng: Ngươi là Con ta, Ngày nay ta đã sanh ngươi? Lại há có khi nào phán: Ta sẽ làm Cha người, Người sẽ làm Con ta?

“Còn khi Ngài đưa Con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con.”1

Vào lúc Chúa Giê Su giáng sinh ở Bết Lê Hem, các thiên thần ca hát và như đã được tiên tri, một ngôi sao mới đã xuất hiện và tỏa sáng trên bầu trời, tôn vinh sự giáng sinh của Vị Nam Tử của Thượng Đế đến cuộc sống trần thế.

Mặc dù Ngài là Đấng ở trên cao hơn chúng ta, nhưng những sự kiện liên quan đến sự giáng sinh trên trần thế của Ngài lại khiến cho chúng ta cảm thấy Ngài rất gần gũi với chúng ta. Ngài đã chọn để xuống thế gian từ ngai của Ngài ở bên tay phải của Đức Chúa Cha để nhận lấy sự hữu diệt. Ngài đã thực hiện điều đó bởi vì tình yêu thương dành cho mỗi người con trai và con gái của Cha Thiên Thượng mà sẽ được sinh ra trên thế gian. Ngài đã làm điều đó vì tình yêu thương dành cho anh chị em—và cho tôi.

Ngài đã có thể giáng sinh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng Chúa Giê Su đã sinh ra trong những hoàn cảnh thấp hèn tại một ngôi làng nhỏ bé. Những người chăn chiên chào đón Ngài. Sau đó, qua sự soi dẫn, một số Nhà Thông Thái đã được dẫn đến để thờ phượng Ngài. Người lãnh đạo chính trị đã ra lệnh rằng Ngài phải bị giết chết. Ngài đã được đem đến một quốc gia khác để được giữ mạng sống cho Ngài. Khi một thiên sứ báo cho cha mẹ trần thế của Ngài rằng Ngài có thể quay trở lại xứ sở của mình, họ đã mang Ngài đến Na Xa Rét. Ngài đã sống gần 30 năm ở đó, lớn lên và làm thợ mộc, trước khi bắt đầu giáo vụ của Ngài.

Anh chị em có thể băn khoăn, cũng như tôi, về lý do tại sao lại cần một Vị Nam Tử hoàn hảo của Thượng Đế được gửi đến trong một sứ mệnh như vậy. Hãy nhớ về cách Ngài mô tả sự chấp thuận khiêm nhường của Ngài cho sứ mệnh này:

“Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến.

“Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt.

“Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.”2

Chúa Giê Su cho thấy tình yêu thương và sự khiêm nhường của Ngài. Mặc dù vị thế cao trọng về quyền năng và sự uy nghi của Ngài trước Đức Chúa Cha, nhưng Chúa Giê Su đã chọn những môn đồ trần thế của Ngài là những người bình thường, gồm có người đánh cá, người thâu thuế, và người cuồng tín.

Ngài thuyết giảng và giao thiệp với người mắc bệnh phong, người bị bệnh, người què, người bị khinh miệt. Ngài yêu thương và chấp nhận người hèn mọn nhất trong số họ, mặc dù Ngài đến từ ngai uy quyền trên cao. Ngài đã phục vụ, yêu thương và nâng đỡ họ.

Tình yêu thương nhân từ và sự nhẫn nại phi thường của Ngài ngày càng gia tăng, thậm chí vào lúc cuối giáo vụ trần thế của Ngài. Ngài đã đối mặt với sự chống đối và thù ghét mà Ngài biết là một phần của sứ mệnh mà Ngài được kêu gọi và đã chấp nhận. Sứ mệnh đó là chịu đau khổ cho tội lỗi và sự yếu đuối của tất cả những ai sẽ sinh ra trên trần thế.

Anh chị em nhớ những lời của Gia Cốp khi ông giảng dạy về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô:

“Ôi vĩ đại thay sự thánh thiện của Thượng Đế chúng ta! Vì Ngài đã thông hiểu mọi sự việc, và chẳng có một sự việc gì mà Ngài không biết tới.

“Và Ngài sẽ xuống thế gian để cứu vớt tất cả loài người nếu họ biết nghe theo lời của Ngài; vì này, Ngài sẽ hứng lấy những sự đau đớn của mọi người, phải, những sự đau đớn của từng sinh linh một, cả đàn ông lẫn đàn bà và trẻ con, là những người thuộc gia đình A Đam.

“Và Ngài chịu đựng như vậy là để cho sự phục sinh có thể đến được với tất cả mọi người, và để cho tất cả mọi người đều có thể đứng trước mặt Ngài vào ngày phán xét trọng đại ấy.”3

Hài đồng trong máng cỏ ở Bết Lê Hem là Vị Nam Tử của Thượng Đế, được Đức Chúa Cha gửi đến để làm Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Ngài là Con Trai Độc Sinh của Đức Chúa Cha trong xác thịt. Ngài là Đấng Gương Mẫu của chúng ta.

Để có được tinh thần Giáng Sinh, chúng ta phải yêu thương giống như Ngài đã yêu thương. Lời của Ngài phán bảo anh chị em và tôi là: “Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.”4

Anh chị em có thể cảm nhận được tinh thần Giáng Sinh, như tôi đã cảm nhận được, trong những lời đó. Tôi đã cảm nhận được ánh sáng và sự lạc quan mà đến từ ảnh hưởng của Đức Thánh Linh bất cứ khi nào tôi nhớ đến và suy ngẫm về tấm gương của Đấng Cứu Rỗi của thế gian.

Đối với tôi, có lẽ hồi ức tuyệt vời nhất là Chúa sẵn lòng đứng đó để giúp đỡ chúng ta cho dù bất cứ điều gì xảy đến với chúng ta. Như Mặc Môn đã dạy:

“Này, vì Thượng Đế biết tất cả mọi việc, từ vĩnh viễn này đến vĩnh viễn khác; này, Ngài sai các thiên sứ xuống phục sự con cái loài người, biểu lộ cho biết về sự hiện đến của Đấng Ky Tô; và trong Đấng Ky Tô mọi sự tốt lành sẽ phải đến.

“Và Thượng Đế cũng đã từng phán với các vị tiên tri, bằng chính miệng của Ngài, là Đấng Ky Tô sẽ đến.

“Và này, Ngài đã biểu lộ nhiều điều tốt lành cho con cái loài người biết qua nhiều cách thức khác nhau; và tất cả những điều tốt lành đều do Đấng Ky Tô đem lại; nếu không thì loài người đã sa ngã và chẳng có điều gì tốt lành đến với họ.

“Vậy nên, nhờ sự phù trợ của các thiên sứ cùng mọi lời thốt ra từ miệng của Thượng Đế mà loài người mới bắt đầu thực hành đức tin nơi Đấng Ky Tô; và nhờ đức tin đó họ mới nắm vững được mọi điều tốt lành, và họ đã làm được như vậy cho đến ngày Đấng Ky Tô đến.

“Và sau khi Ngài đã đến, loài người cũng được cứu rỗi nhờ có đức tin trong danh Ngài và nhờ đức tin mà họ trở thành những người [con trai và con gái] của Thượng Đế. Và chắc chắn như Đấng Ky Tô hằng sống, Ngài đã phán với tổ phụ chúng ta những lời như vầy: Bất cứ điều gì tốt lành mà các ngươi khẩn cầu Đức Chúa Cha trong danh ta, với đức tin tin tưởng rằng các ngươi sẽ nhận được, này, những điều đó sẽ được thực hiện cho các ngươi.”5

Vào mùa lễ này, rất nhiều anh chị em cầu nguyện để có được sức mạnh để kiên trì chịu đựng những khó khăn mà đã thử thách đến mức anh chị em có thể cảm thấy dường như đến giới hạn của mình. Tôi làm chứng rằng Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Cha đã nghe những lời khẩn cầu để được làm vơi nhẹ và về những điều tốt đẹp cho anh chị em và những người anh chị em yêu thương và phục vụ.

Những sự đáp ứng sẽ đến như chúng đã đến với Tiên Tri Joseph Smith. Anh chị em sẽ nhận thấy lời cầu nguyện của Joseph để được giúp đỡ cũng giống như của riêng anh chị em. Và anh chị em sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Chúa dành cho Joseph và cho anh chị em trong sự đáp ứng đầy an ủi dành cho lời cầu khẩn của Joseph. Joseph đã cầu nguyện:

“Hỡi Thượng Đế, Ngài ở đâu? Và đâu là lều bao phủ chốn ẩn náu của Ngài?

“Tay của Ngài còn dừng lại bao lâu nữa? Và mắt Ngài, phải, mắt trong suốt của Ngài, từ những tầng trời vĩnh cửu, còn nhìn thấy những điều sai trái xảy đến với dân Ngài và các tôi tớ của Ngài bao lâu nữa, và tai Ngài còn nghe những tiếng kêu gào của họ bao lâu nữa?”6

Và Chúa đã đáp lại cũng như Ngài có thể đáp lại cho anh chị em và tôi:

“Hỡi con của ta, bình yên cho tâm hồn ngươi; nghịch cảnh và những nỗi thống khổ của ngươi sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi;

“Và rồi, nếu ngươi biết kiên trì chịu đựng, thì Thượng Đế sẽ nâng ngươi lên cao; ngươi sẽ chiến thắng tất cả các kẻ thù của mình.

“Các bạn của ngươi vẫn sát cánh bên ngươi, và họ lại sẽ chào đón ngươi bằng những tấm lòng nồng nhiệt và những bàn tay thân mật.”7

Bản thân tôi biết rằng những lời hứa là chắc chắn dành cho anh chị em, cho tôi và cho những người chúng ta yêu thương. Chúa đã cảm nhận được nỗi đau của chúng ta. Ngài chọn làm điều đó vì yêu thương chúng ta. Ngài biết cách giúp chúng ta cảm thấy sự bình an trong nghịch cảnh ngay cả khi thử thách liên tiếp xảy đến. Ngài sẽ gửi những người bạn là các thiên sứ đến bên cạnh anh chị em với “những tấm lòng nồng nhiệt và những bàn tay thân mật.” Tấm lòng của chúng ta sẽ được thay đổi để trở nên tốt hơn khi chúng ta chịu đựng những thử thách cá nhân qua đức tin nơi Ngài.8 Và với sự thay đổi đó, bản thân chúng ta sẽ trở thành những người bạn mà Chúa có thể gửi đến như những thiên sứ để giúp đỡ những người khác.

Với tư cách là nhân chứng của Ngài, tôi làm chứng rằng hài nhi được sinh ra ở Bết Lê Hem là Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử yêu dấu của Thượng Đế. Tôi hứa rằng khi anh chị em cầu xin Cha Thiên Thượng trong đức tin và trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô, Thánh Linh sẽ mang đến những cảm giác bình an cho anh chị em và những người thân yêu của mình.

Tôi bày tỏ tình yêu thương của tôi dành cho các anh chị em với ước mong rằng anh chị em sẽ có một mùa lễ Giáng Sinh tràn đầy niềm vui—trong năm nay và mãi luôn như vậy. Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

In