2023
Quyển Sách Khủng Long
Tháng Ba năm 2023


“Quyển Sách Khủng Long,” Tạp Chí Bạn Hữu, tháng Ba năm 2023, trang 22–23.

Quyển Sách Khủng Long

Sophia cau mày. Tại sao cô bé không thể thích khủng long?

Hình Ảnh
Cậu bé đang nói chuyện với một cô bé đang cầm một cuốn sách

Sophia và Allie là hai chị em sinh đôi, và họ cũng là bạn thân của nhau. Họ thích những thứ khác nhau, nhưng điều đó làm mọi việc thú vị hơn! Họ thích chơi cùng nhau.

Một ngày nọ ở trường, Sophia mượn một cuốn sách về khủng long từ thư viện. Cô bé rất hào hứng khi cho Allie xem.

“Bạn không thể đọc nó,” Timmy, một cậu bé trong lớp nói.

“Tại sao không?” Sophia hỏi.

“Đó là một cuốn sách dành cho con trai,” cậu bé nói. “Khủng long là dành cho con trai.”

Sophia cau mày. Tại sao cô bé không thể thích khủng long? Cô bé cất cuốn sách vào ba lô. Dù sao thì em ấy cũng sẽ đọc nó.

Cả ngày, Sophia cứ nghĩ về những gì Timmy đã nói. Cô bé vẫn cảm thấy khó chịu khi đi học về.

“Chuyện gì vậy con?” Mẹ hỏi.

“Bạn Timmy nói là con không thể đọc cuốn sách về khủng long,” Sophia nói. “Bạn ấy nói khủng long chỉ dành cho con trai. Điều đó không đúng, phải không mẹ?”

“Tất nhiên là không rồi,” Mẹ trả lời.

Sophia cúi đầu nhìn xuống. “Thế tại sao bạn Timmy lại nói như vậy?”

“Có lẽ bạn ấy không biết bất kỳ cô bé nào khác thích khủng long,” Mẹ nói. “Nhưng Cha Thiên Thượng không tạo ra tất cả chúng ta giống nhau. Và Ngài muốn chúng ta đối xử tử tế với nhau.”

Mẹ ôm Sophia vào lòng. “Mẹ rất tiếc vì bạn Timmy đã hành xử với con như vậy. Nhưng Cha Thiên Thượng yêu thương con. Và mẹ cũng vậy.”

Sophia nói: “Cám ơn Mẹ.” Giờ đây cô bé đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

“Mẹ sẽ nói chuyện này với giáo viên của con, được không nào?” Mẹ nói.

Sophia gật đầu. “Dạ vâng ạ.”

Sophia đến chơi cùng với Allie. Cả hai đã sáng tạo một trò chơi có tên là Siêu Công Chúa Đua Xe, trong đó các búp bê của Allie là những tay đua kiệt xuất. Đó là một cuộc đua gay cấn, nhưng cuối cùng người dành chiến thắng là Công Chúa Báo Gấm Tia Chớp! Sophia và Allie đã reo hò chúc mừng.

“Em có muốn xem quyển sách về khủng long mà chị đã mượn được ngày hôm nay không?” Sophia hỏi.

“Chắc chắn rồi!” Allie nói.

Sophia mỉm cười. Cô bé rất mừng vì em luôn chơi vui vẻ với Allie.

Ngày hôm sau, giáo viên của Sophia có một thông báo. “Cả lớp chú ý,” cô giáo nói, “Cô có điều muốn nói với các em. Việc các em thích những điều khác nhau là hoàn toàn tốt. Tất cả sách và đồ chơi của chúng ta đều là dành cho tất cả mọi người.”

Sophia rất phấn khích! Đến giờ đọc sách, cô bé lấy cuốn sách khủng long ra khỏi ba lô.

Timmy bước đến bàn của cô bé. “Mình xin lỗi vì đã nói rằng bạn không thể đọc cuốn sách đó,” cậu bé nói. “Mình cũng thích khủng long nữa.”

“Không sao đâu,” Sophia nói. “Bạn có muốn đọc sách cùng mình không?”

“Chắc chắn rồi!” Timmy ngồi xuống bên cạnh cô bé. “Cảm ơn cậu.”

Sophia mở cuốn sách ra. Cô bé và Timmy tuy khác nhau, nhưng thật là vui khi chia sẻ với một người bạn mới.

Câu chuyện này diễn ra ở Hoa Kỳ.

Hình Ảnh
story PDF

Hình ảnh minh họa do Mark Robison thực hiện

In