Bạn Hữu
Mình đã Chịu Phép Báp Têm Như Thế Nào
Phép Báp Têm và Lễ Xác Nhận


“Mình đã Chịu Phép Báp Têm Như Thế Nào”, Bạn Hữu, tháng Tám năm 2023, trang 12–13.

Mình đã Chịu Phép Báp Têm Như Thế Nào

Hình Ảnh
alt text

Xin chào! Mình là Aranoarii. Mình sống ở Tahiti. Mình 11 tuổi, và mình tự hào để nói rằng mình là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Làm thế nào mà bạn biết về Giáo Hội?

Hình Ảnh
alt text
Hình Ảnh
alt text

Một vài người bạn đã mời gia đình mình đến tham dự một sinh hoạt của Giáo Hội. Gia đình mình cũng được mời đến dự một buổi lễ báp têm của một em nhỏ. Mình đã xin phép mẹ cho mình gặp với những người truyền giáo bởi vì mình thật sự muốn học hỏi thêm về Chúa Giê Su Ky Tô.

Bạn cảm thấy thế nào khi gặp với những người truyền giáo?

Hình Ảnh
alt text

Những người truyền giáo rất tốt bụng! Mình luôn háo hức để học với họ về Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài. Mình thích các câu chuyện mà họ kể cho mình và các trò chơi trong khi học.

Lễ báp têm của bạn diễn ra như thế nào?

Hình Ảnh
alt text

Cha đã báp têm cho mẹ và mình vào sinh nhật 11 tuổi của mình. Mình cảm thấy rất vui! Gia đình mình đã mời nhiều người thân yêu đến tham dự. Bạn học và giáo viên của mình cũng đến ủng hộ mình.

Khi bước ra khỏi nước, mình vỡ òa trong vui sướng. Mình cười toét miệng luôn! Mình rất vui vì có thể noi theo tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô.

Bạn cảm thấy như thế nào khi lần đầu tham gia lớp Thiếu Nhi?

Hình Ảnh
alt text

Ban đầu, mình run đến muốn khóc. Nhưng rồi mình đã tham gia một sinh hoạt của Hội Thiếu Nhi. Mình được gặp gỡ tất cả mọi người, và đã kết bạn với một vài người.

Nếu bạn là người mới, thì mình khuyên bạn hãy tham gia lớp Thiếu Nhi, ngay cả khi bạn cảm thấy sợ hãi lúc đầu. Chúng mình yêu thương những bạn mới!

Bạn noi theo Chúa Giê Su bằng cách nào?

Hình Ảnh
alt text

Mình cầu nguyện và đi nhà thờ mỗi ngày Chủ Nhật. Mình nói chuyện với gia đình của mình về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Mình cố gắng để ý xem có ai cần được giúp đỡ không. Mình giúp mẹ làm việc nhà. Mình giúp cha dọn vườn, xẻ gỗ, và chế tạo đồ dùng. Cách đây một vài tháng, tiểu giáo khu của mình có tổ chức một buổi biểu diễn tài năng. Mình giỏi chơi nhạc, nên mình đã đánh trống suốt cả đêm diễn!

Hình Ảnh
alt text here

Hình ảnh do Stéphane Sayeb chụp

In