2021
Kết Nối
Tháng Ba năm 2021


“Kết Nối,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Ba năm 2021, bên trong trang bìa trước.

Kết Nối

Liah T.

16 tuổi, Louisiana, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
người thiếu nữ vẽ tranh

Âm nhạc là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi thích chơi violin và viola. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi được kêu gọi để dạy nhạc trong Hội Thiếu Nhi. Mẹ dạy tôi yêu thích những bài hát trong Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi và tôi cảm nhận được Thánh Linh bất cứ khi nào tôi chơi những bài hát đó.

Tôi cũng nhảy trong nhóm Louisiana Vintage Dancers và vẽ tranh sơn dầu để tặng bố mẹ và treo trong nhà mình. Tôi rất biết ơn và cảm kích những người đã dành thời gian vẽ các tác phẩm nghệ thuật mà chúng ta thấy ở nhà thờ. Tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời khi hội họa là một cách nữa để mọi người có thể chia sẻ những cảm nghĩ của họ về phúc âm.

Trong đại hội trung ương tháng Mười năm 2018, Anh Cả Gerrit W. Gong thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nhắc đến một bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn phía sau một khu rừng. Bức tranh thật đẹp! Bức tranh nhắc nhở tôi rằng mặt trời sẽ luôn mọc sau đêm đen.

Phúc âm là cuộc sống của tôi! Tôi thích kết nối tình yêu nghệ thuật của mình với phúc âm. Đôi khi thậm chí không cần phải là một bức tranh có chủ đề tôn giáo để tôi cảm nhận được tình yêu của Thượng Đế. Tôi thậm chí đã từng xem những bức tranh vẽ những con chim và nghĩ, “Ôi, Thượng Đế đã tạo ra con chim đó cho tôi.”

In