2021
Đồng Tâm
Tháng Năm năm 2021


“Đồng Tâm,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Năm năm 2021.

Phiên họp

Đồng Tâm

Những đoạn trích dẫn

Hình Ảnh
màn hình điện thoại thông minh

Khi được hỏi, “Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?” Đấng Cứu Rỗi đã đáp rằng “hãy hết lòng … mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi,” và tiếp theo với câu, “Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình” [Ma Thi Ơ 22:36–39]. Câu trả lời của Đấng Cứu Rỗi nhấn mạnh bổn phận từ thiên thượng của chúng ta. Một vị tiên tri thời xưa đã truyền lệnh rằng “không được có sự tranh chấp lẫn nhau, mà [chúng ta] phải nhìn thấy [và] … đồng tâm đoàn kết trong tình thương yêu lẫn nhau” [Mô Si A 18:21, phần nhấn mạnh được thêm vào]. …

Giờ đây, các em thiếu niên và thiếu nữ, khi các em lớn lên, việc chọc ghẹo người khác có thể chuyển biến một cách nguy hiểm hơn. Sự lo lắng, trầm cảm, và điều tệ hại hơn thường là những hậu quả của việc bắt nạt. …

Rõ ràng, kẻ nghịch thù đang sử dụng cách này để làm tổn thương thế hệ của các em. Điều này không thích hợp trong không gian mạng, hàng xóm, trường học, nhóm túc số, hay lớp học của các em. Xin các em hãy làm hết sức mình để biến những nơi này trở nên tử tế và an toàn hơn. …

… Khi các em giao thiệp với người khác với sự tử tế, quan tâm, và lòng trắc ẩn, ngay cả ở trên mạng, tôi hứa rằng các em sẽ nâng đỡ những bàn tay rũ rượi và chữa lành những tấm lòng. …

Mỗi chúng ta, dù ở bất cứ độ tuổi nào, hãy nỗ lực để trở nên tốt nhất.

Khi anh chị em nỗ lực để giao thiệp với tình yêu thương, sự tôn trọng, và sự tử tế, anh chị em sẽ chắc chắn bị tổn thương hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những lựa chọn sai của người khác. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta tuân theo lời khuyên nhủ của Chúa để “yêu kẻ thù mình … cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình” [Lu Ca 6:27–28].

Khi nghịch cảnh và sự thống khổ giáng xuống bởi những hành động chỉ trích, tiêu cực, và thậm chí có ý muốn gây hại hoặc tổn thương, chúng ta có thể chọn để hy vọng nơi Đấng Ky Tô. Niềm hy vọng này đến từ lời mời và lời hứa của Ngài để “vui lên, vì ta sẽ hướng dẫn các ngươi đi” [Giáo Lý và Giao Ước 78:18] và rằng Ngài sẽ biệt riêng sự đau khổ của anh chị em thành lợi ích cho anh chị em [xin xem 2 Nê Phi 2:2].

In