Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ
Môn Đồ với Môn Đồ
Tháng Một năm 2024


“Môn Đồ với Môn Đồ,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Một năm 2024.

Chủ Đề Giới Trẻ năm 2024

Môn Đồ với Môn Đồ

Làm thế nào các em có thể làm một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô? Điều đó đơn giản hơn là các em có thể nghĩ đấy. Hãy xem các tấm gương mà giới trẻ chia sẻ về các môn đồ trong cuộc sống của họ.

Hình Ảnh
các em thiếu niên

Kyler C., 13 tuổi

Đến từ Guayas, Ecuador. Thích chơi bóng rổ và đàn vĩ cầm.

Hai người bạn của tôi ở nhà thờ, Arick và Mike, đã dạy tôi về tầm quan trọng của việc làm một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô. Tấm gương của họ đã giúp tôi có nhiều ước muốn hơn để phục vụ truyền giáo. Bây giờ tôi rất phấn khởi để chia sẻ về Chúa Giê Su Ky Tô cho những ai cần đến.

Các bạn của tôi cũng là những tấm gương sáng về Đấng Ky Tô qua cách họ nói chuyện. Họ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm với tôi về việc noi theo Chúa Giê Su Ky Tô, mà đã khuyến khích tôi đến gần Ngài hơn. Ví dụ, bạn của tôi đã dạy tôi rằng khi chúng ta có một câu hỏi, thì chúng ta có thể cầu vấn lên Thượng Đế. Và làm thế nào chúng ta biết được khi nào Ngài trả lời? Chúng ta sẽ biết trong lòng mình. Đó là Thánh Linh nói rằng Thượng Đế đang phán bảo với chúng ta và rằng chúng ta đang chọn con đường đúng. 

Hình Ảnh
em thiếu nữ và em thiếu niên

Ayotunde Raphael A., 15 tuổi

Đến từ Oyo, Nigeria. Thích khiêu vũ, thể thao, và giảng dạy với những người truyền giáo.

Người bạn Ewa của tôi (tên viết tắt của Ewaoluwa) là một tấm gương về một môn đồ của Đấng Ky Tô đối với tôi. Có lần bạn ấy xúc phạm tôi, và tôi tức giận bạn ấy. Rồi bạn ấy xin tôi tha thứ. Qua quá trình đó, tôi đã học được tính khiêm nhường và lòng vị tha từ bạn ấy. Bạn ấy rất khiêm nhường khi xin lỗi, và tôi đã tha thứ cho bạn.

Đối với tôi, việc làm môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô là tuân giữ các lệnh truyền của Cha Thiên Thượng, yêu mến Thượng Đế và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, và quan tâm người khác nhiều hơn.

Hình Ảnh
em thiếu niên

Gabriel A., 12 tuổi

Đến từ Oyo, Nigeria. Thích chơi bóng đá.

Tôi biết một bạn trong nhà thờ mà từng là kẻ hay bắt nạt người khác trước đây, nhưng một ngày nọ, bạn ấy đột nhiên thay đổi. Tôi quyết định hỏi bạn ấy: “Tại sao bạn thay đổi vậy?” Bạn ấy nói với tôi rằng bạn đã cầu nguyện, đọc thánh thư, có đức tin, và cố gắng nhiều để thay đổi hành vi của mình. Điều đó đã giúp ích cho tôi vì bây giờ khi tôi muốn đưa ra một quyết định, về mặt học vấn hoặc thuộc linh, thì tôi thường cầu nguyện để Thượng Đế hướng dẫn tôi.

Người bạn của tôi có thể không hoàn hảo, nhưng hành vi của bạn ấy đã làm tôi cảm động. Giờ đây, tôi thường đọc thánh thư trước khi tôi bắt đầu bất cứ một hành động quan trọng nào trong cuộc đời mình. Tấm gương của người bạn của tôi đã mang tôi đến gần Đấng Ky Tô hơn vì bất cứ lúc nào tôi phạm tội, tôi đều có thể tìm đến Chúa qua lời cầu nguyện và hối cải. Việc tìm đến Chúa đã giúp tôi trút bỏ được gánh nặng của mình.

In