2010
Một Quang Cảnh từ Nơi Cao Hơn
tháng Tám năm 2010


Giới Trẻ

Một Quang Cảnh từ Nơi Cao Hơn

Là một thiếu nữ, tôi đã có nhiều cơ hội để thực hiện phép báp têm cho người chết ở Đền Thờ San Diego California. Mặc dù tôi luôn luôn có một kinh nghiệm tốt, nhưng có một chuyến đi nổi bật trong ý nghĩ tôi.

Tôi 16 tuổi, đứa em gái của tôi mới được 12 tuổi và lần đầu tiên nó đi làm phép báp têm cho người chết. Vì là lần đầu tiên nó đi đền thờ, nên chúng tôi quyết định đi xung quanh bên ngoài đền thờ sau khi chúng tôi làm xong.

Khuôn viên đền thờ có hai chỗ đứng quan sát ở một bên nên chúng tôi đi bộ đến đó. Vì Đền Thờ San Diego nằm cạnh một xa lộ náo nhiệt đông đúc nên khi đứng ở chỗ quan sát, ta thật sự nhìn xuống xa lộ.

Việc đứng ở trên khu đất cao hơn của đền thờ vào ngày đó đã mang đến cho tôi một viễn cảnh về cuộc sống. Tôi đứng nhìn xuống thế giới với xe cộ phóng nhanh, các trung tâm thương mại đông đúc người và các bảng chỉ đường đầy hình vẽ và chữ viết.

Chính vào lúc đó mà ý nghĩ đến với tôi: “Ta không muốn là một phần tử của điều đó; cuộc sống không phải như vậy đâu.” Tôi luôn luôn được dạy rằng mục đích của cuộc sống là trở về sống với Cha Thiên Thượng và trở thành giống như Ngài. Tôi biết rằng tôi không cần những điều của thế gian để hoàn thành mục đích đó.

Tôi xoay người lại nhìn vào ngôi đền thờ xinh đẹp và tôi biết ơn về sự hiểu biết phúc âm cũng như viễn cảnh mà đền thờ mang đến cho tôi. Tôi biết rằng ở giữa thế giới hỗn loạn và lừa lọc này, tôi đã tìm được chỗ cao hơn để đứng.

Vào ngày đó tại đền thờ, tôi đã hứa với Cha Thiên Thượng rằng tôi sẽ luôn luôn đứng bên phía Ngài chứ không đứng phía bên thế gian. Cho dù thế gian có thách thức chúng ta đến mấy đi nữa, chúng ta cũng có thể khắc phục được thế gian bằng cách tuân giữ các giao ước mà chúng ta đã lập và bằng cách đứng vững tại những nơi thánh thiện (xin xem GLGƯ 87:8).

In