2010
Sách Mặc Môn là Sách Hướng Dẫn dành cho Cá Nhân
tháng Chín năm 2010


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Chín năm 2010

Sách Mặc Môn là Sách Hướng Dẫn dành cho Cá Nhân

Khi cảm nhận được nhiều Thánh Linh nhất, tất cả chúng ta đều thấy có ước muốn trở về nhà để sống với Thượng Đế. Ngài ban cho chúng ta ân tứ của Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài làm Đấng Cứu Rỗi của chúng ta để cung ứng con đường và giảng dạy chúng ta cách đi theo con đường đó. Ngài ban cho chúng ta các vị tiên tri để chỉ ra con đường đó. Tiên Tri Joseph Smith được soi dẫn để phiên dịch biên sử của các vị tiên tri, đó là Sách Mặc Môn. Đây là quyển sách hướng dẫn chắc chắn của chúng ta trên con đường trở về nhà cùng Thượng Đế.

Joseph Smith nói về quyển sách quý báu đó: “Tôi đã nói với các anh em trong Giáo Hội rằng Sách Mặc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian, và là nền tảng của tôn giáo chúng ta, và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất cứ cuốn sách nào khác.”1

Những lời giáo huấn của Sách Mặc Môn là các lệnh truyền của Thượng Đế chúng ta tìm thấy trong sách đó. Một số đó là những lệnh truyền từ Đấng Cứu Rỗi qua các vị tiên tri của Ngài về điều chúng ta cần phải làm và con người chúng ta phải trở thành. Sách Mặc Môn mang đến cho chúng ta tấm gương của Đấng Cứu Rỗi để gia tăng đức tin và quyết tâm của chúng ta để tuân theo lệnh truyền của Ngài là đi theo Ngài. Quyển sách đó chứa đầy giáo lý của Đấng Ky Tô để hướng dẫn chúng ta. Đây là một ví dụ từ 2 Nê Phi:

“[Chúa Giê Su] đã phán với con cái loài người rằng: Các ngươi hãy theo ta. Vậy nên, hỡi đồng bào yêu dấu, chúng ta có thể đi theo Chúa Giê Su được chăng, trừ phi chúng ta sẵn lòng tuân giữ các lệnh truyền của Đức Chúa Cha?

“Và Đức Chúa Cha có phán rằng: Các ngươi hãy hối cải, các ngươi hãy hối cải, và hãy chịu phép báp têm trong danh Con Trai Yêu Dấu của ta” (2 Nê Phi 31:10–11).

Quyển sách này nói rõ rằng chúng ta cần phải tiếp nhận Đức Thánh Linh với tính cách là phép báp têm bằng lửa để giúp chúng ta ở trên con đường chật và hẹp. Chúng ta được giảng dạy rằng chúng ta cần phải luôn luôn cầu nguyện trong danh của Đấng Ky Tô và đừng chán nản, và rằng nếu làm như vậy, chúng ta có được lời hứa này: “Vậy nên, các ngươi phải tiến tới với một sự trì chí trong Đấng Ky Tô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạn, và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Vậy nên, nếu các người tiến tới, nuôi dưỡng lời của Đấng Ky Tô, và kiên trì đến cùng, này, Đức Chúa Cha có phán rằng: Các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu” (2 Nê Phi 31:20).

Trong bài giảng kỳ diệu của Vua Bên Gia Min, Sách Mặc Môn giải thích rõ ý nghĩa của việc yêu thương Thượng Đế và mọi người. Khi bản tính của chúng ta được thay đổi bởi quyền năng của Sự Chuộc Tội và qua việc trung tín tuân theo các lệnh truyền, thì chúng ta sẽ được tràn đầy tình yêu thương của Thượng Đế (xin xem Mô Si A 4:1–12).

Sách Mặc Môn cũng mang đến cho chúng ta sự tin tưởng rằng chúng ta có thể trở nên được thanh khiết trong cuộc sống này đến nỗi chúng ta không còn có ước muốn làm điều tà ác nữa (xin xem Mô Si A 5:2). Hy vọng này mang đến cho chúng ta lòng can đảm và niềm an ủi khi Sa Tan cố gắng cám dỗ cũng như làm cho chúng ta chán nản trong cuộc sống của mình.

Mỗi lần tôi đọc dù chỉ một vài hàng trong Sách Mặc Môn, tôi cũng cảm thấy chứng ngôn của mình được củng cố rằng sách này là chân chính, rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, chúng ta có thể đi theo Ngài trở về cùng Thượng Đế, chúng ta cũng có thể mang những người mình yêu thương trở về nhà với mình. Đây là một quyển sách kỳ diệu nhất đối với tôi trong số các quyển sách. Đây là lời của Thượng Đế.

Tôi cầu nguyện rằng chúng ta và tất cả những người chúng ta yêu thương sẽ tận hưởng lời của Thượng Đế hằng ngày từ sách này. Tôi làm chứng trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô rằng đây là một quyển sách hướng dẫn chân chính.

Ghi Chú

  1. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 64.

In