2011
Củng Cố Gia Đình qua Sự Tự Túc Phần Vật Chất
tháng Sáu năm 2011


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Sáu năm 2011

Củng Cố Gia Đình qua Sự Tự Túc Phần Vật Chất

Nghiên cứu tài liệu này, và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các chị em phụ nữ mà các chị em thăm viếng. Sử dụng những câu hỏi để giúp các chị em củng cố các chị em phụ nữ của mình và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực trong cuộc sống riêng của mình.

Đức tin • Gia đình • Trợ giúp

Việc phát triển sự tự túc—khả năng tự chăm sóc và chăm sóc gia đình chúng ta—là trách nhiệm của mỗi chị em phụ nữ. Chúng ta trở nên tự túc khi chúng ta học cách yêu thích làm việc, khi chúng ta tìm kiếm sự soi dẫn để tìm ra những cách tốt nhất nhằm lo liệu cho bản thân mình, và khi chúng ta làm việc với những người trong gia đình để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu.

Khi sống tự túc, chúng ta sử dụng các phước lành và phương tiện để chuẩn bị cùng tránh những vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, sự tự túc phát triển khi chúng ta cầu nguyện để có được lòng can đảm nhằm đáp ứng với đức tin những thử thách mà chắc chắn sẽ đến. Sự tự túc cũng làm cho chúng ta có thể tuân giữ giao ước của mình để chăm sóc cho những người khác.

Trong Hội Phụ Nữ, chúng ta được giảng dạy về các nguyên tắc và các kỹ năng để tự túc. Các chị em phụ nữ có thể học hỏi về việc lập ngân sách, thoát cảnh nợ nần, những điều kiện để có việc làm, thánh thư và phúc âm, dạy những người khác đọc và học, kỹ thuật, sức khỏe thể chất, thể dục, ngăn ngừa thói nghiện ngập và phục hồi từ thói nghiện ngập, giao tế và sức khỏe cảm xúc, ngăn ngừa bệnh tật, làm vườn, chế biến và dự trữ thức ăn, chuẩn bị cho trường hợp nguy cấp, và nhiều điều khác nữa mà sẽ giúp chúng ta trở nên tự túc.1

Julie B. Beck, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ, giải thích rằng “việc lo liệu cho bản thân mình và cho những người khác cho thấy chúng ta là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô. … Khi [mẹ chồng của tôi] qua đời đột ngột năm ngoái, bà đã để lại bằng chứng về cuộc sống tự túc của bà. Bà có giấy giới thiệu đi đền thờ hiện hành và các quyển thánh thư cũng như các sách học phúc âm được sử dụng rất nhiều. Chúng tôi trìu mến chia nhau những cái nồi niêu và chén bát mà bà đã chuẩn bị hằng ngàn bữa ăn với những thứ đó. Bà để lại cho chúng tôi những tấm chăn bà đã làm từ quần áo cũ. Bà tin vào câu châm ngôn: ‘Tận dụng, xài nó cho đến mòn, làm cho nó được hữu dụng hoặc không cần đến nó.’ Chúng tôi thấy kho dự trữ thực phẩm do bà trồng, giữ gìn và tích trữ. Thật đặc biệt cảm động khi thấy các quyển sách nhỏ mà trong đó bà ghi chép một cách trung thực những số chi tiêu của mình trong nhiều năm. Vì sống tằn tiện nên bà đã để lại một số tiền bà dành dụm cho trường hợp nguy cấp và bà không để lại nợ nần gì cả! Quan trọng hơn hết, bà đã giảng dạy và soi dẫn cho nhiều người khác với kỹ năng tích lũy được trong cuộc sống trung tín của bà.”2

Từ Thánh Thư

Giăng 13:34–35; Gia Cơ 1:27; Mô Si A 4:26; Giáo Lý và Giao Ước 29:34–35; 38:30; 44:6

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

Các chị em Hội Phụ Nữ đã luôn luôn tham gia vào công việc cứu vớt người khác về mặt vật chất lẫn tinh thần. Mỗi tuần khi họp mặt, Các Chị Em Hội Phụ Nữ ở Nauvoo đều báo cáo về những người đang gặp hoạn nạn. Tiền bạc, đồ đạc, tài năng và thời giờ được ban tặng và phân phát để giúp đỡ những người nghèo túng. Công việc mang tính chất nền tảng này để làm giảm bớt nỗi đau khổ đã tiếp tục là công việc của Hội Phụ Nữ qua nhiều thế hệ.

Khi Các Thánh Hữu đến Thung Lũng Salt Lake, Chủ Tịch Brigham Young (1801–77) đã khuyên nhủ các chị em phụ nữ nên phụ giúp những người đang gặp hoạn nạn và học những kỹ năng mà sẽ cho phép họ tự chăm sóc lấy bản thân mình. Ông nói: “Hãy học cách tự lo cho mình; hãy dành dụm lúa thóc và bột, và để dành cho ngày khan hiếm.”3 Dưới sự hướng dẫn của chức tư tế, Hội Phụ Nữ tiếp tục giảng dạy về sự tự túc, bảo vệ gia đình, cùng khuyến khích sự ngay chính cá nhân và các hành động bác ái, tình yêu thương thanh khiết của Đấng Ky Tô.

Ghi Chú

  1. Xin xem Handbook 2: Administering the Church (2010), 9.4.2.

  2. Julie B. Beck, “The Welfare Responsibilities of the Relief Society President,” Basic Principles of Welfare and Self-Reliance (2009), 6.

  3. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), 231.

In