2014
Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Đấng Gương Mẫu
tháng Giêng năm 2014


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Giêng năm 2014

Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Đấng Gương Mẫu

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc hiểu biết về cuộc sống và sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Khi chúng ta hiểu rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng làm gương cho chúng ta trong tất cả mọi điều, thì chúng ta có thể ước muốn nhiều hơn để noi theo Ngài. Thánh thư ghi đầy những điều nhằm khích lệ chúng ta để đi theo bước chân của Đấng Ky Tô. Đấng Ky Tô phán cùng dân Nê Phi: “Vì những công việc mà các ngươi thấy ta làm, các ngươi cũng sẽ phải làm như vậy” (3 Nê Phi 27:21). Chúa Giê Su phán cùng Thô Ma: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

Ngày nay các vị lãnh đạo của chúng ta nhắc nhở chúng ta phải noi theo Đấng Cứu Rỗi là Đấng làm gương cho chúng ta. Chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ là Linda K. Burton nói: “Khi mỗi người chúng ta có được giáo lý về Sự Chuộc Tội chép vào lòng mình, thì chúng ta sẽ bắt đầu trở thành loại người mà Chúa muốn chúng ta trở thành.”1

Chủ Tịch Thomas S. Monson nói: “Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng Gương Mẫu và sức mạnh của chúng ta.”2

Chúng ta hãy quyết tâm đến gần Chúa Giê Su Ky Tô hơn, để tuân theo các lệnh truyền của Ngài, và cố gắng để trở về cùng Cha Thiên Thượng.

Từ Thánh Thư

2 Nê Phi 31:16; An Ma 17:11; 3 Nê Phi 27:27; Mô Rô Ni 7:48

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

Eliza R. Snow, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ thứ nhì, đã viết về giáo vụ trên trần thế của Giê Su Ky Tô: “Ngài đã đánh dấu con đường và dẫn đường.”3 Ngài phục sự cho các cá nhân—từng người một. Ngài dạy rằng chúng ta nên để lại chín mươi chín con chiên để đi giải cứu một con chiên đi lạc (xin xem (Lu Ca 15:3–7). Ngài chữa lành và giảng dạy các cá nhân, ngay cả việc dành thời gian cho mỗi người trong đám đông 2.500 người (xin xem 3 Nê Phi 11:13–15; 17:25).

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, nói về các phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau: “Các chị em là những người tuyệt vời dâng hiến sự phục vụ đầy trắc ẩn cho những người khác vì những lý do nhằm loại bỏ những ước muốn về lợi lộc cá nhân. Trong điều này, các chị em cố gắng noi theo Đấng Cứu Rỗi. … Ý nghĩ của Ngài luôn luôn hướng về việc giúp đỡ những người khác.”4

Ghi Chú

  1. Linda K. Burton, “Đức Tin nơi Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô Có Được Chép vào Lòng Chúng Ta không?” Ensign hoặc Liahona, tháng Mười Một năm 2012, 114.

  2. Thomas S. Monson, “Meeting Life’s Challenges,” Ensign, tháng Mười Một năm 1993, 71.

  3. “Tình Yêu và Sự Khôn Ngoan Lớn Lao,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 19.

  4. Dieter F. Uchtdorf, “Hạnh Phúc, Di Sản của Các Chị Em,” Ensign hoặc Liahona, tháng Mười Một năm 2008, 120.

In