2014
Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Đấng An Ủi
September 2014


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Chín năm 2014

Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Đấng An Ủi

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc hiểu biết về cuộc sống và sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin vào reliefsociety.lds.org.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Chúa Giê Su Ky Tô đã hứa: “Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi” (Giăng 14:18). Ngài sẽ ban cho chúng ta ″mão hoa … thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế” (Ê Sai 61:3). Vì Đấng Ky Tô thực hiện Sự Chuộc Tội cho mỗi người chúng ta, nên Ngài sẽ không quên chúng ta. Chị Linda S. Reeves, đệ nhị cố vấn trong chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ, đã nói: ″Đấng Cứu Rỗi đã mang lấy … những tội lỗi mà còn những nỗi đau đớn và khổ sở của chúng ta để Ngài có thể biết được cảm nghĩ của chúng ta và an ủi chúng ta như thế nào.″1

Việc biết được rằng Đấng Ky Tô sẽ an ủi chúng ta có thể mang đến cho chúng ta sự bình an và soi dẫn chúng ta để noi theo gương Ngài bằng cách phục sự người khác. Chủ Tịch Thomas S. Monson đã nói rằng: “Sự hiểu biết của chúng ta về phúc âm và tình yêu mến của chúng ta đối với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi sẽ an ủi và hỗ trợ chúng ta cũng như mang đến niềm vui cho tâm hồn chúng ta khi chúng ta bước đi ngay thẳng cùng tuân giữ các giáo lệnh. Sẽ không có điều gì trên thế gian này có thể đánh bại chúng ta được.″2

Từ Thánh Thư

Giăng 14:18, 23; An Ma 7:11–13; Giáo Lý và Giao Ước 101:14–16

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

Elaine L. Jack, chủ tịch trung ương thứ 12 của Hội Phụ Nữ, đã nói: ″Trong chương trình thăm viếng giảng dạy, chúng ta tìm đến với nhau. Hành động của chúng ta thường hữu hiệu hơn lời nói. Một cái ôm chặt nồng nhiệt truyền đạt rất hữu hiệu. Khi chúng ta cùng nhau cười, điều đó sẽ đoàn kết chúng ta lại với nhau. Một giây phút chia sẻ làm cho tâm hồn chúng ta khoan khoái. Chúng ta không thể luôn luôn nâng đỡ gánh nặng của một người đang gặp khó khăn, nhưng chúng ta có thể khuyến khích để người đó có thể mang gánh nặng đó một cách dễ dàng.”3

Các chị em tiền phong trong Hội Phụ Nữ ″đã tìm thấy sức mạnh thuộc linh trong tình yêu thương và lòng trắc ẩn của nhau. … Khi chịu đựng những thử thách của bệnh tật và cái chết, họ đều cầu nguyện trong đức tin cho nhau và an ủi nhau. Helen Mar Whitney viết: ′Mọi người đều chia sẻ tình yêu thương chan chứa của Thượng Đế cho đến khi kẻ ác dường như bất lực trong nỗ lực để xen vào giữa chúng ta và Chúa, và những mũi tên độc ác của nó, trong một số trường hợp, tẩm đầy nọc độc.’”4

Ghi Chú

  1. Linda S. Reeves, “Chúa Đã Không Quên Các Chị Em Đâu,” Ensign hoặc Liahona, tháng Mười Một năm 2012, 120.

  2. Thomas S. Monson, “Hãy Vui Lên,” Ensign hoặc Liahona, tháng Năm năm 2009, 92.

  3. Elaine L. Jack, trong Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 119.

  4. Daughters in My Kingdom, 34.

In