2017
Để Họ Cũng Hiệp Làm Một
July 2017


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, Tháng Bảy năm 2017

Để Họ Cũng Hiệp Làm Một

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm kiếm sự soi dẫn để biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào sự hiểu biết về mục đích của Hội Phụ Nữ chuẩn bị cho các con gái của Thượng Đế nhận được các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu?

Hình Ảnh
Relief Society seal

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ dạy rằng: “Chúa Giê Su đạt được sự đồng nhất toàn vẹn với Đức Chúa Cha bằng cách đặt Ngài, phần xác và phần hồn, tuân phục theo ý muốn của Đức Chúa Cha.

“… Chắc chắn là chúng ta sẽ không hiệp một với Thượng Đế và Đấng Ky Tô cho đến khi nào chúng ta làm ý muốn và mối quan tâm của hai Ngài thành ước muốn lớn lao nhất của chúng ta. Sự tuân phục như thế không phải đạt được trong một ngày mà phải qua Đức Thánh Linh, Chúa sẽ giảng dạy chúng ta nếu chúng ta sẵn lòng cho đến khi đến kỳ định, để có thể nói một cách chính xác rằng Ngài ở trong chúng ta cũng như Đức Chúa Cha ở trong Ngài.”1

Linda K. Burton, Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ, dạy cách đạt được sự đoàn kết này: “Chúng ta bày tỏ lòng cam kết để trở thành giống như Đấng Cứu Rỗi bằng cách lập và tuân giữ các giao ước của mình. Điều lý tưởng là cố gắng có một thái độ được thể hiện rõ nhất trong một vài lời của một bài thánh ca yêu thích: “Con sẽ đi nơi nào Ngài sai con. … Con sẽ nói điều Ngài muốn con nói. … Con sẽ là con người mà Ngài muốn con trở thành.’”2

Anh Cả Christofferson cũng nhắc nhở chúng ta rằng “khi chúng ta cố gắng hàng ngày và hàng tuần để đi theo đường lối của Đấng Ky Tô, phần hồn của chúng ta vùng lên đòi quyền chi phối, cuộc chiến nội tâm lắng đọng và các cám dỗ ngừng quấy nhiễu.”3

Neill F. Marriott, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Hội Thiếu Nữ Trung Ương, chia sẻ chứng ngôn về các phước lành của việc cố gắng làm cho ý muốn của mình phù hợp với ý muốn của Thượng Đế: “Tôi đã vật lộn để xua đuổi ước muốn của con người nhằm có được mọi điều theo đường lối của tôi, cuối cùng nhận ra rằng đường lối của tôi thì rất thiếu sót, hạn chế, và kém xa đường lối của Chúa Giê Su Ky Tô. ‘Đường lối của [Cha Thiên Thượng của chúng ta] là con đường dẫn đến hạnh phúc trong cuộc sống này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau.’”4 Chúng ta hãy cố gắng khiêm nhường để trở nên hiệp một với Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô của chúng ta.

Thánh Thư và Thông Tin Bổ Sung

Giăng 17:20–21; Ê Phê Sô 4:13; Giáo Lý và Giao Ước 38:27; reliefsociety.lds.org

Ghi Chú

  1. D. Todd Christofferson, “Để Họ Cũng Hiệp Làm Một Như Chúng Ta Vậy,” Liahona, tháng Mười Một năm 2002, 73.

  2. Linda K. Burton, “Quyền Năng, Niềm Vui, và Tình Yêu Thương Đến từ Việc Tuân Giữ Giao Ước” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 111.

  3. D. Todd Christofferson, “Để Họ Cũng Hiệp Làm Một Như Chúng Ta Vậy,” Liahona, tháng Mười Một năm 2002, 71.

  4. Neill F. Marriott, “Hiến Dâng Lòng Mình lên Thượng Đế,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, 32.

In