2021
Được Chúa Hướng Dẫn
Tháng Ba năm 2021


Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Được Chúa Hướng Dẫn

Chúa biết chúng tôi và điều gì là phù hợp cho chúng tôi bây giờ.

Hình Ảnh
man and woman working together in kitchen

Hình ảnh do Cody Bell chụp

Giselle

Trước khi chúng tôi kết hôn, André đang học lấy bằng tiến sĩ và nhận được một vị trí làm việc tại trường đại học University of Michigan. Chúng tôi kết hôn và chuyển đến Michigan. Cuối cùng, André bắt đầu gặp một số rắc rối ở chỗ làm và muốn thay đổi công việc.

Chúng tôi còn trẻ, chỉ mới vừa kết hôn, và chúng tôi không biết phải làm gì. Chúng tôi quyết định cầu nguyện về việc đó.

André

Một ngày nọ, tôi đi đến trường đại học và thấy một tấm bảng đăng tuyển những công việc làm hiện có. Tôi nộp đơn cho ba công việc làm khác nhau. Trong một tuần, tôi được nhận vào cả ba vị trí đó.

Giselle

Chúng tôi tự hỏi phải làm gì. Chúng tôi đã cầu nguyện một lần nữa. Một vị trí là ở Anh Quốc, nhưng chúng tôi muốn ở lại Hoa Kỳ. Một là ở Texas, và một công việc khác là ở Maryland gần Washington, D.C. Công việc tại Maryland là làm cho NASA. André là một nhà khoa học, vì thế NASA dường như là một nơi tốt để làm việc.

André

Trên đường chuyển đến Maryland, tôi đang lái xe trong khi Giselle ngủ. Đó là buổi sáng sớm khi tôi trông thấy Đền Thờ Washington D.C.

“Dậy đi em! Dậy đi nào! Em có thấy tòa nhà đó không?” Tôi nói với Giselle. “Trông như một tòa lâu đài vậy!”

Giselle

Tôi đã nói với André rằng có lẽ chúng tôi có thể đi đến thăm nơi đó một ngày nào đó. Chúng tôi thật sự không biết tòa nhà đó là gì. Một vài ngày sau khi đến Maryland, tôi đi đến thư viện để sử dụng mạng internet để nộp đơn xin việc và kiểm tra email.

Một người phụ nữ làm việc tại đó nghe giọng của tôi và hỏi tôi đến từ đâu. Tôi nói với bà là tôi đến từ Brazil và chúng tôi trò chuyện với nhau. Tên của bà ấy là Edna. Tôi nói với bà là chúng tôi chỉ vừa chuyển đến từ Michigan và có nói đến nơi chúng tôi đang sống.

Edna nói: “Tôi cũng sống trong khu nhà đó đấy.”

Khi tôi quay trở lại thư viện vào hôm sau, Edna nói: “Tôi rất vui vì em quay trở lại. Tôi muốn mời vợ chồng em đến nhà tôi ăn tối.”

Tôi đã nghĩ rằng điều đó thật lạ lùng bởi vì bà ấy không quen biết tôi. Rồi bà ấy nói: “Tôi đã cầu nguyện về em bởi vì tôi đã cảm thấy một điều gì đó thật đặc biệt khi gặp em ngày hôm qua.”

Chúng tôi đến nhà của bà và biết rằng chồng của bà vừa mới qua đời. Sau bữa tối, bà chơi piano bài nhạc: “Lord, I Would Follow Thee” (Hymns, bài số 220). Bà kể rằng đây là bài thánh ca mà chồng bà yêu thích nhất và nó đã được chơi trong tang lễ của ông. Rồi bà nói cho chúng tôi về kế hoạch cứu rỗi và mời chúng tôi đi nhà thờ cùng với bà.

Chúng tôi đã đi nhà thờ, và mọi người ở đó rất nhiệt tình chào đón chúng tôi. Chúng tôi quyết định tiếp tục đi vào Chủ Nhật kế tiếp. Chúng tôi đồng ý học với những người truyền giáo. Edna đề nghị chúng tôi học tại nhà của bà. Trong vòng năm tháng, chúng tôi đi nhà thờ mỗi ngày Chủ Nhật. Tấm lòng và tinh thần chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho phép báp têm.

André

Khi lễ báp têm của chúng tôi được thông báo, mọi người rất ngạc nhiên. “Ủa, anh chị không phải là tín hữu à?” họ nói. “Nhưng mà anh chị đi nhà thờ mỗi tuần mà!” Lễ báp têm của chúng tôi thật đặc biệt. Hầu như toàn thể tiểu giáo khu đã tham dự.

Chúng tôi được làm lễ gắn bó trong Đền Thờ Washington D.C. một năm sau đó. Khi chúng tôi đi đến đền thờ, chúng tôi nhận ra đó chính là tòa lâu đài mà chúng tôi đã thấy một năm về trước!

Giselle

Sau khi chúng tôi được làm lễ gắn bó trong đền thờ, có nhiều việc đã không diễn ra suôn sẻ.

Sau ngày 11 tháng Chín, năm 2001, chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi gia hạn thị thực. Tôi rất buồn bởi vì tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp một trường cao đẳng cộng đồng và nộp đơn xin học bổng toàn phần tại trường đại học University of Maryland. Tôi đã không xin được học bổng, và phòng thí nghiệm nơi André làm việc thì sắp đóng cửa.

Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc chúng tôi phải quay về Brazil.

André

Vị giám trợ nói với chúng tôi là chúng tôi có thể giúp cho nhiều tín hữu ở Brazil và phát triển trong nhiều phương diện mà chúng tôi sẽ không có được ở Hoa Kỳ. Ông ấy khuyên chúng tôi hãy gần gũi với Giáo Hội.

“Hãy về Brazil và phục vụ Chúa,” ông ấy nói.

Sau khi sống tại Brazil một thời gian, vị chủ tịch giáo khu đến nhà chúng tôi và kêu gọi tôi phục vụ với tư cách là một giám trợ. Bằng một cách nào đó tôi đã biết được là tôi sắp sửa được kêu gọi. Tôi không thể ngủ được trong mấy đêm trước khi nhận được sự kêu gọi. Tôi vừa suy nghĩ vừa tìm hiểu về bổn phận mới này.

Giselle

Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra. Tôi đã thấy anh ấy thay đổi trước khi có sự kêu gọi.

André

Khi tôi bắt đầu sự kêu gọi của mình, tiểu giáo khu của chúng tôi có 80 tín hữu tích cực. Khi tôi được giải nhiệm, có thêm rất nhiều người đã tham dự nhà thờ thường xuyên, và 12 người truyền giáo đã đi phục vụ từ tiểu giáo khu chúng tôi. Thật là tuyệt vời!

Vào khoảng thời gian tôi được giải nhiệm, Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf được giải nhiệm khỏi Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. Tôi nhớ Chủ Tịch Russell M. Nelson nói rằng Chủ Tịch Uchtdorf có những trách nhiệm mới và quan trọng trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Ba tháng sau, tôi được kêu gọi với tư cách là đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn phái bộ truyền giáo. Tôi không đi phục vụ truyền giáo, nhưng tôi yêu thích sự kêu gọi của mình. Tôi thích làm việc với những người truyền giáo. Chúa biết rõ tôi. Ngài biết tôi cần phải được giải nhiệm với tư cách là giám trợ để tôi có thể phục vụ trong thời điểm và ở nơi mà phù hợp với tôi bây giờ.

In