2023
Các Sứ Đồ và Tiên Tri Phục Sự Các Thánh Hữu trên khắp Thế Giới
Tháng Mười Một năm 2023


“Các Vị Sứ Đồ và Tiên Tri Phục Sự Các Thánh Hữu trên khắp Thế Giới,” Liahona, tháng Mười Một năm 2023.

Tin Tức của Giáo Hội

Các Sứ Đồ và Tiên Tri Phục Sự Các Thánh Hữu trên khắp Thế Giới

Vào World Forgiveness Day (Ngày Tha Thứ Toàn Cầu) vào tháng Bảy, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã chia sẻ một sứ điệp về sự tha thứ trên phương tiện truyền thông xã hội. Ông nói: “Sự tha thứ không phải chỉ là một hành động một lần mà còn là một tiến trình liên tục đòi hỏi lòng kiên nhẫn, lòng trắc ẩn, và sự hiểu biết. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để tha thứ cho những người đã làm tổn thương anh chị em. Anh chị em có thể nhận được sức mạnh từ Chúa Giê Su Ky Tô.”

Chủ Tịch Dallin H. Oaks Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã khuyên nhủ các thành niên trẻ tuổi trên toàn thế giới trong một buổi họp đặc biệt devotional ngày 21 tháng Năm là phải giữ một quan điểm vĩnh cửu khi họ đương đầu với “những lúc căng thẳng” ngày nay.

Chủ Tịch Oaks nói: “Bất kể sự khác biệt của chúng ta trong những tạo vật đa dạng của Cha Thiên Thượng là gì đi nữa, thì Ngài cũng yêu thương tất cả chúng ta, và kế hoạch hạnh phúc trọn vẹn của Ngài đều dành cho tất cả mọi người. Chúng ta cho thấy tình yêu mến của mình dành cho Ngài bằng cách tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, kể cả tình yêu thương dành cho con cái của Ngài.”

Chủ Tịch Henry B. Eyring Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã khuyến khích Thánh Hữu Ngày Sau tham dự lễ cung hiến Đền Thờ Saratoga Springs Utah vào ngày 13 tháng Tám là hãy đáp ứng với ngôi nhà mới của Chúa bằng đức tin và nghị lực.

Các tín hữu Giáo Hội “đã được ban cho ngôi đền thờ này như là một dấu hiệu về sự tin cậy của Chúa … và sự tin tưởng của Ngài rằng [họ] sẽ đáp ứng với đức tin và nghị lực lớn lao hơn,” Chủ Tịch Eyring nói. “Đền thờ này là nơi anh chị em có thể sử dụng quyền năng của các giao ước đền thờ thường xuyên hơn. Ngài biết tấm lòng của anh chị em. Ngài biết ước muốn của anh chị em để được Thánh Linh soi dẫn và trở thành người ngay chính hơn—cũng giống như thế gian đang càng ngày càng trở nên tranh chấp và sa ngã hơn.”

Khi các tín hữu nói về và chia sẻ sứ điệp của Sự Phục Hồi, những người khác sẽ cảm nhận được lẽ chân thật của lời họ, Chủ Tịch M. Russell Ballard, Quyền Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đã nói. “Điều phi thường nhất trong lịch sử của thế gian đã xảy ra trong Khu Rừng Thiêng Liêng vào năm 1820,” ông nói. “Các tầng trời mở ra.”

Khi ngỏ lời cùng các tín hữu và những người truyền giáo ở Toronto, Ontario, vào tháng Tư, Chủ Tịch Ballard chia sẻ chứng ngôn về sự kêu gọi làm tiên tri của Joseph Smith. “Chắc hẳn có một điều gì đó xuyên thấu con người của ông—từ trên đỉnh đầu ông đến lòng bàn chân ông—khi ông nghe Cha Thiên Thượng gọi tên ông: ‘Joseph, đây là Con Trai Yêu Quý của Ta. Hãy Nghe Lời Người!’ [xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:17]. Đó là sứ điệp của chúng tôi,” ông nói với những người truyền giáo.

Vào tháng Tư, Anh Cả Dieter F. Uchtdorf đã đến Pháp, Ai Cập, và Israel. Ông tham dự các buổi lễ Tiệc Thánh ở Ai Cập, nói chuyện với các sinh viên tại Trung Tâm Jerusalem của trường Brigham Young University, và đến thăm các thánh địa.

Ông nói: “Thật là một cảm giác vui mừng khôn xiết mà Chúa đã ban cho tôi để làm một trong các môn đồ của Ngài vào lúc này. Dĩ nhiên, chúng ta đều cần phải là môn đồ, và chúng ta cần phải sống theo các giao ước mình đã lập.

Nhưng việc có mặt ở đây và để làm chứng với tư cách là một môn đồ, như Các Sứ Đồ thời xưa đã làm, là một điều gì đó làm ấm lòng tôi và nâng tôi lên đến những tầng cao không thể tưởng tượng được. Và với một cảm giác khiêm nhường tuyệt vời, tôi cảm thấy rằng Chúa tin cậy tôi để làm một nhân chứng cho Ngài và danh của Ngài. Thật là một niềm vui để bước đến nơi mà những người đồng Sứ Đồ của chúng ta đã từng sống và bước đi.”

Anh Cả David A. Bednar đã làm lễ cung hiến ngôi nhà mà đã được sửa sang lại của Joseph và Emma Smith ở Kirtland, Ohio, vào ngày 26 tháng Tám. Anh Cả Bednar nói với một nhóm khoảng 300 người, kể cả các chức sắc của cộng đồng và các vị lãnh đạo tôn giáo: “Ngôi nhà này không chỉ là một tòa nhà có giá trị lịch sử. Ngôi nhà này thực sự là ngôi nhà của Joseph và Emma Smith—nơi họ đã sống với nhau trong khoảng thời gian dài nhất trước khi Joseph qua đời.”

Anh Cả Quentin L. Cook đã nói tại Hội Nghị Đại Học thường niên của trường Brigham Young University vào tháng Tám. Ông lưu ý rằng các chuyên gia về sự trưởng thành trí tuệ đã đề nghị rằng việc phục vụ truyền giáo cung cấp một quá trình trưởng thành cho việc học hỏi vốn là một sự chuẩn bị cho học vấn cao hơn.

Anh Cả Cook nói rằng có hơn hai phần ba các sinh viên của trường BYU đã phục vụ truyền giáo. “Tùy theo học kỳ, có hơn 21.000 người truyền giáo đã được giải nhiệm trở về nhà. Hãy nghĩ về sức mạnh mà các sinh viên trường BYU này đã mang đến khắp nơi trên thế giới. Đổi lại, hãy xem cách mà những kinh nghiệm truyền giáo của họ củng cố môi trường học tập trong khuôn viên trường đại học này.”

Trong chuyến đi thăm New Zealand và Úc vào tháng Năm, Anh Cả D. Todd Christofferson đã mời Các Thánh Hữu Ngày Sau ở New Zealand chuẩn bị cho lễ cung hiến Đền Thờ Auckland vào năm 2024 bằng cách trở nên thánh thiện và giống như Đấng Ky Tô hơn.

Ông mời họ tự hỏi mình: “Tôi có thể làm gì để làm cho mình trở thành một người thánh thiện hơn, một của lễ dâng và món quà tốt hơn của bản thân để dâng lên Chúa vào ngày lễ cung hiến đó?”

Anh Cả Neil L. Andersen đã làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô trong một chỉ định đến Châu Á vào tháng Chín. Ông nói: “Những kinh nghiệm của tôi với tư cách là một Sứ Đồ của Chúa đã làm chứng rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô và Ngài hướng dẫn công việc của Ngài trên thế gian này qua vị tiên tri của Ngài và qua Các Sứ Đồ của Ngài.” Lúc đó, Anh Cả Andersen đang ở trong Giáo Vùng Bắc Á của Giáo Hội để gặp gỡ và phục sự Các Thánh Hữu Ngày Sau ở Hàn Quốc, Mông Cổ, và Nhật Bản.

Vào ngày 22 tháng Tư, Anh Cả Ronald A. Rasband đã họp với phó tổng thống Nam Phi, Paul Mashatile, phó chỉ huy cho tổng thống Nam Phi. Điều này đánh dấu lần đầu tiên một vị lãnh đạo Giáo Hội họp với một viên chức chính phủ ở cấp cao như thế này ở Nam Phi.

Các vị lãnh đạo đã nhớ lại một số cách mà trong đó Giáo Hội đã giúp làm xoa dịu nỗi đau khổ của con người và giúp cho người dân Nam Phi trở nên mạnh mẽ hơn, với khoản trợ giúp trị giá lên tới 240 triệu Rand (hơn 13 triệu đô la Mỹ) kể từ năm 2018. Các khoản hiến tặng dao động từ việc cứu trợ thiên tai đến hỗ trợ các sáng kiến tìm việc làm cho giới trẻ, các chương trình nông nghiệp tự túc, và các biện pháp can thiệp bạo lực dựa trên giới tính.

Anh Cả Rasband nói rằng ông hy vọng rằng những nỗ lực này cho thấy rằng Giáo Hội “ở đây trong thời gian dài. Chúng ta làm điều này để tuân theo hai giáo lệnh lớn của Chúa: yêu mến Thượng Đế và yêu thương đồng loại của chúng ta.”

Trong một chuyến đi đến Iceland, Scotland, và Anh vào tháng Chín, Anh Cả Gary E. Stevenson đã nhấn mạnh đến việc Các Thánh Hữu Ngày Sau cần phải “đồng một lòng và một trí” (Môi Se 7:18) với “cuộc sống tập trung vào Chúa Giê Su Ky Tô,” làm hết sức mình để noi theo Ngài. Anh Cả Stevenson đã đi cùng với vợ mình là Lesa đến thăm Reykjavik, Iceland, vào ngày 7 tháng Chín trước khi bắt đầu hành trình đến Edinburgh, Scotland, và Northampton, Anh, vào ngày 9–10 tháng Chín.

Tại một buổi họp đặc biệt devotional tại Trung Tâm Marriott trong Tuần Lễ Giáo Dục của trường Brigham Young University vào ngày 22 tháng Tám, Anh Cả Dale G. Renlund đã đưa ra một bài giảng sâu sắc về cách mà việc quan sát, lý luận, và đức tin đều liên kết chặt chẽ với nhau để giúp nhận được sự mặc khải dễ dàng hơn. Anh Cả Renlund dạy rằng nếu không liên kết với nhau thì việc quan sát, lý luận, và đức tin là không đáng tin cậy. Cả ba điều này cần phải liên kết chặt chẽ với nhau.

“Đức tin ‘không có việc làm’ [Gia Cơ 2:20] sẽ không tự tăng trưởng. Đức tin sẽ chỉ tăng trưởng bằng cách quan sát và suy luận, kết hợp với các công việc thuộc linh khác. Ngoài ra, việc quan sát, lý luận, và đức tin thường là điều kiện tiên quyết không những để nhận được sự mặc khải cá nhân mà còn để hiểu được sự mặc khải đó.”

Vào ngày 15 tháng Sáu, Anh Cả Gerrit W. Gong gặp gỡ với Đức Giáo Chủ Sheik Osman Nuhu Sharubutu, Trưởng Iman của Quốc Gia và Nhà Thuyết Giảng Hồi Giáo Hàng Đầu (Grand Mufti) của Cộng Hòa Ghana. Buổi họp diễn ra tại nhà riêng của Grand Mufti ở Accra.

Anh Cả Gong đã chia sẻ cách mà Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô quý trọng thủy tổ của chúng ta, A Đam và Ê Va, giống như các tín đồ Hồi Giáo: “Chúng tôi cũng tin rằng chúng tôi có cùng một cha mẹ và nên sống hòa thuận như một gia đình.” Anh Cả Gong nhận xét rằng chúng ta được dẫn dắt bởi một vị tiên tri của Thượng Đế, Chủ Tịch Russell M. Nelson, người có những lời giảng dạy tương tự như những lời giảng dạy của tín ngưỡng Imam. “Vị tiên tri của chúng tôi dạy chúng tôi phải để cho Thượng Đế ngự trị, ông dạy rằng tất cả chúng tôi nên là những người hòa giải, ông dạy rằng chúng tôi nên giúp giới trẻ của mình có được học vấn và huấn nghệ để họ có thể thành công trong cuộc sống, và ông dạy chúng tôi phải tăng quyền cho phụ nữ và thế hệ đang vươn lên của chúng tôi. Đây là tất cả những điều mà hôm nay tôi đã nghe từ quý vị.”

Anh Cả Ulisses Soares đã hành trình 10 ngày đến Chile, Uruguay, và Argentina vào tháng Sáu. Thời gian của ông ở Argentina gồm có một bài nói chuyện tại một hội nghị liên tôn giáo, một cuộc phỏng vấn với một nhà báo nổi tiếng người Argentina, và phục sự các tín hữu của Giáo Hội.

Anh Cả Soares nói với những người đến tham dự Đại Hội Đối Thoại Liên Tôn và Liên Văn Hóa Thế Giới ở Buenos Aires: “Sự bình an bắt đầu bằng cách tôn trọng nét đặc trưng của mỗi người. Khái niệm về nhân phẩm có thể khác nhau tùy vào mỗi nền văn hóa, nhưng nó hoạt động như là một vai trò bất biến trong một thế giới bất ổn và luôn thay đổi. Nhân quyền làm dịu đi sự mất cân bằng về đặc ân, sự giàu có, và cơ hội. Và những quyền đó cần phải được áp dụng chung cho mọi người.”

In