Lớp Giáo Lý
1 Nê Phi 17–18: “Tôi đã Hướng Về Thượng Đế của Tôi”


“1 Nê Phi 17–18: ‘Tôi đã Hướng Về Thượng Đế của Tôi’”, Sách Hướng Dẫn dành cho Giảng Viên về Sách Mặc Môn (năm 2024)

“1 Nê Phi 17–18: ‘Tôi đã Hướng Về Thượng Đế của Tôi’”, Sách Hướng Dẫn dành cho Giảng Viên về Sách Mặc Môn

1 Nê Phi 17–18

“Tôi đã Hướng Về Thượng Đế của Tôi”

Hình Ảnh
Thiếu nữ bị bắt nạt

Tất cả chúng ta sẽ phải trải qua những thử thách và đau khổ trong cuộc sống. Một số trong đó sẽ là hậu quả của những hành vi sai trái của chính chúng ta hoặc đơn giản là do chúng ta sống trong một thế giới sa ngã và không hoàn hảo. Như Nê Phi đã trải qua trong suốt hành trình đến vùng đất hứa, một số thử thách và nỗi thống khổ là do những người xung quanh chúng ta lạm dụng quyền tự quyết của họ. Bất kể nguồn gốc của nỗi thống khổ của chúng ta có là gì đi nữa thì Chúa Giê Su Ky Tô sẽ ban sức mạnh và sự chữa lành cho những người tìm kiếm Ngài. Bài học này có thể giúp em cảm thấy tình thương yêu và lòng biết ơn dành cho Chúa, bất kể hoàn cảnh mà em đang gặp phải.

Em sẽ phản ứng thế nào?

Em đã bao giờ nhận thấy đôi khi mọi người có thể phản ứng khác nhau trong các tình huống tương tự chưa? Đọc những tình huống sau đây và suy ngẫm xem những người trong các tình huống đó có thể phản ứng theo những cách khác nhau nào.

Guillermo đi khám mắt vì thị lực của anh bị mờ. Bác sĩ nói anh bị một chứng rối loạn hiếm gặp khiến anh sẽ bị mù hoàn toàn trong vòng một năm.

Anh trai của Layla nổi giận và đẩy cô, khiến cô bị thương ở mắt cá chân. Đáng lẽ cô ấy sẽ chơi trong trận tranh chức vô địch của đội mình, nhưng giờ cô ấy không thể chạy.

  • Những người trong các trường hợp này có thể phản ứng theo những cách khác nhau nào với tình huống khó khăn của họ?

  • Em nghĩ tại sao mọi người phản ứng theo cách tích cực hoặc tiêu cực với các thử thách mà họ gặp phải?

Quan điểm của Nê Phi

Khi nghiên cứu Sách Mặc Môn, em có thể đã nhận thấy sự khác biệt giữa những hành động và thái độ của Nê Phi so với những hành động và thái độ của La Man và Lê Mu Ên, ngay cả khi họ phải chịu nhiều khổ sở như nhau. Hãy chú ý đến sự khác biệt này khi em nghiên cứu các câu sau.

Đi trong vùng hoang dã:So sánh lời kể của Nê Phi trong 1 Nê Phi 17:1–3 với những điều La Man và Lê Mu Ên đã nói trong 1 Nê Phi 17:20–22.

Đóng một con tàu:So sánh phản ứng của Nê Phi trong 1 Nê Phi 17:8–9, 15 với phản ứng của La Man và Lê Mu Ên trong 1 Nê Phi 17:17–18.

  • Em đã có những suy nghĩ hoặc ấn tượng gì khi so sánh những lời nói và hành động của Nê Phi với những lời nói và hành động của La Man và Lê Mu Ên?

  • Em nhận thấy điều gì về mối quan hệ giữa mỗi cá nhân này với Thượng Đế?

Tất cả chúng ta đều có những thời điểm chúng ta phản ứng tốt với các tình huống khó khăn, và những thời điểm khác thì không tốt lắm. Hãy nghĩ xem em thường hành động giống Nê Phi hơn hay giống La Man và Lê Mu Ên hơn khi gặp phải những tình huống khó khăn. Khi em tiếp tục nghiên cứu, hãy tìm kiếm những lời giảng dạy có thể giúp mình phản ứng theo những cách tích cực hơn khi gặp phải những khó khăn hoặc thử thách.

Lê Hi và gia đình đi tàu đến vùng đất hứa

Sau khi Nê Phi và các anh của ông hoàn thành việc đóng tàu, Chúa đã ra lệnh cho Lê Hi và gia đình ông bắt đầu đi đến vùng đất hứa (xin xem 1 Nê Phi 18:1–8).

Hãy đọc 1 Nê Phi 18:9–21, tìm kiếm một số khó khăn gia đình họ đã trải qua trong cuộc hành trình này. Khi em nghiên cứu, hãy tiếp tục so sánh những hành động và thái độ của Nê Phi với những hành động và thái độ của La Man và Lê Mu Ên.

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi chép
  1. Hãy trả lời ít nhất hai trong số các câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học tập của em:

    • Em thấy điều gì là nổi bật từ câu chuyện này?

    • Hãy chú ý những điều Nê Phi đã ghi lại trong câu 16. Nếu em có cơ hội đặt một số câu hỏi cho ông về những hành động của ông trong câu này, thì em sẽ hỏi ông điều gì?

    • Em nghĩ ông có thể trả lời những câu hỏi của em như thế nào?

Anh Cả Dale G. Renlund thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ chia sẻ một lý do mà Nê Phi đã có thể phản ứng như vậy qua những khó khăn của ông.

Vì xa cách Đấng Cứu Rỗi, nên La Man và Lê Mu Ên ta thán, hay gây gổ, và không có đức tin. Họ cảm thấy rằng cuộc đời là không công bằng và họ được quyền hưởng ân điển của Thượng Đế. Trái lại, vì ông đã đến gần Thượng Đế, nên Nê Phi chắc hẳn nhận ra rằng cuộc sống sẽ không công bằng nhất đối với Chúa Giê Su Ky Tô. Mặc dù hoàn toàn vô tội, nhưng Đấng Cứu Rỗi phải chịu đau khổ nhiều nhất.

Chúng ta càng gần Chúa Giê Su Ky Tô trong mọi ý nghĩ và ý định trong lòng thì chúng ta càng biết ơn nỗi đau khổ vô tội của Ngài, càng biết ơn nhiều hơn về ân điển và sự tha thứ, và càng muốn hối cải và trở nên giống như Ngài. (Dale G. Renlund, “Để Ta Có Thể Thu Hút Tất Cả Mọi Người Đến cùng Ta”, Liahona, tháng Năm năm 2016, trang 40)

  • Em đã học được lẽ thật nào từ lời phát biểu của Anh Cả Renlund mà có thể giúp ích cho em trong những thử thách của mình?

Một lẽ thật mà em có thể đã nhận ra là khi chúng ta đến gần Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có thể cảm thấy tình thương yêu và lòng biết ơn dành cho Ngài ngay cả trong những thời điểm khó khăn.

Hãy dành một chút thời gian để nhớ lại những điều em đã học được ngày hôm nay. Đánh giá mức độ em cảm thấy gần gũi với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Em có thể làm gì để đến gần Hai Ngài hơn? Em nghĩ điều này có thể tạo ra sự khác biệt gì trong cuộc sống của mình? Hãy ghi lại những suy nghĩ và ấn tượng thuộc linh của em trong nhật ký ghi chép việc học tập.

In