Lớp Giáo Lý
An Ma 7:14–27: “Con Đường Dẫn Đến Vương Quốc của Thượng Đế”


“An Ma 7:14–27: ‘Con Đường Dẫn Đến Vương Quốc của Thượng Đế’”, Sách Hướng Dẫn dành cho Giảng Viên về Sách Mặc Môn (năm 2024)

“An Ma 7:14–27”, Sách Hướng Dẫn dành cho Giảng Viên về Sách Mặc Môn

An Ma 7:14–27

“Con Đường Dẫn Đến Vương Quốc của Thượng Đế”

Hình Ảnh
người đang bước đi trên con đường dẫn đến vương quốc của Thượng Đế

Các vị tiên tri thường đề cập đến “con đường chật và hẹp” (2 Nê Phi 31:19), “con đường giao ước”, hoặc “con đường dẫn đến vương quốc của Thượng Đế” (An Ma 7:19). An Ma nhận ra rằng dân chúng ở Ghê Đê Ôn đang đi trên con đường này và dạy họ cách tiếp tục đi trên con đường đó và trở nên giống như Thượng Đế hơn. Bài học này nhằm giúp em trong những nỗ lực của mình để có được các thuộc tính giống như Đấng Ky Tô khi em đi theo con đường dẫn về với Thượng Đế.

Một con đường để đi theo

Hình Ảnh
con đường xuyên qua một khu rừng rậm rạp
  • Việc có một con đường để đi theo có những lợi thế nào?

Cân nhắc xem “Sự Phục Hồi Hằng Ngày” từ phút 1:40 đến 3:25 để xem Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ giải thích điều gì xảy ra cho những người đang đi mà không có một con đường hoặc các cột mốc đáng tin cậy. Video này có trên trang ChurchofJesusChrist.org.

Sau khi tiên tri cho dân chúng ở xứ Ghê Đê Ôn về cuộc đời và Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, An Ma đã chia sẻ những lời khích lệ với họ.

Đọc An Ma 7:19–20 để xem An Ma nói gì về Thượng Đế, con đường của Ngài và dân chúng ở xứ Ghê Đê Ôn.

Cân nhắc đánh dấu cụm từ “con đường dẫn đến vương quốc của Thượng Đế” trong câu 19. Hôm nay em sẽ tìm hiểu thêm về con đường này.

  • Em nghĩ làm sao em biết được là mình có đang đi trên con đường dẫn đến vương quốc của Thượng Đế hay không?

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi chép
  1. Hoàn thành những yêu cầu sau đây như bài tập của em cho bài học này. Bổ sung vào bài làm trong khi bài học diễn ra như em được hướng dẫn.

    Hãy vẽ một bức tranh tương tự như sau và ghi chú là “Con đường dẫn đến vương quốc của Thượng Đế”.

    Hình Ảnh
    hình vẽ đơn giản con đường dẫn đến vương quốc của Thượng Đế

Con đường dẫn đến vương quốc của Thượng Đế thường được gọi là con đường chật và hẹp hoặc con đường giao ước. Chúng ta đang đi trên con đường này khi chúng ta noi theo tấm gương và những lời giảng dạy của Chúa Giê Su Ky Tô. Việc tiếp tục ở trên con đường này sẽ dẫn chúng ta đến cuộc sống vĩnh cửu (xin xem 2 Nê Phi 31:19–20).

Khi nghiên cứu, hãy suy ngẫm xem em có thấy mình đang ở trên con đường dẫn đến vương quốc của Thượng Đế hay không. Hãy tìm kiếm những lời dạy giúp em hiểu rõ hơn về con đường này và những phước lành mà Chúa ban cho em khi em đi theo con đường đó.

“Con đường dẫn đến vương quốc của Thượng Đế”

An Ma mô tả những hành động chúng ta có thể thực hiện mà sẽ đưa chúng ta trở lại với sự hiện diện của Thượng Đế.

Đọc An Ma 7:14–16, sau đó ghi lại những hành động này ở trên hoặc bên cạnh con đường trong bức vẽ của em.

  • Những câu này giúp em hiểu được ý nghĩa nào của việc đi trên con đường dẫn đến Thượng Đế?

Một lẽ thật chúng ta có thể học được từ những câu này là khi chúng ta hối cải, lập giao ước với Thượng Đế và tiếp nhận các giáo lễ phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta đang đi theo con đường dẫn đến vương quốc của Thượng Đế.

  • Làm thế nào mà những hành động này giúp chúng ta chuẩn bị để trở về với sự hiện diện của Thượng Đế?

  • Chúng ta có thể trải nghiệm những phước lành nào trong cuộc sống này khi đi theo con đường của Thượng Đế?

Phát triển các thuộc tính giống như Đấng Ky Tô trong khi bước đi trên con đường của Ngài

Anh Cả Dale G. Renlund thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giải thích rằng một phước lành của việc đi theo con đường giao ước của Thượng Đế là nó “dẫn dắt chúng ta để trở nên giống như Ngài” (“Ngày Nay Hãy Chọn Ai”, Liahona, tháng Mười Một năm 2018, trang 104).

Hãy xem những hình ảnh sau đây của Đấng Cứu Rỗi. Suy ngẫm về các thuộc tính mà em nhận thấy Ngài thể hiện trong mỗi hình ảnh.

Hình Ảnh
Đấng Ky Tô với người phụ nữ bị bắt vì tội gian dâm
Hình Ảnh
Đấng Ky Tô an ủi Ma Ri và Ma Thê
Hình Ảnh
Đấng Ky Tô làm biển lặng
  • Em ngưỡng mộ những thuộc tính nào nhất về Chúa Giê Su Ky Tô? Tại sao?

  • Em muốn giống như Đấng Cứu Rỗi về những phương diện nào? Điều gì có thể làm cho việc đó trở nên khó khăn? Làm thế nào chúng ta có thể vượt qua những khó khăn này với sự giúp đỡ của Chúa?

  • Khi nào em cảm thấy có mong muốn lớn nhất để được giống như Ngài? Điều gì đã xảy ra trong cuộc sống của em khiến em cảm thấy như vậy?

An Ma đã xác định một số thuộc tính giống như Đấng Ky Tô mà chúng ta nên cố gắng đạt được khi chúng ta bước đi trên con đường dẫn đến vương quốc của Thượng Đế.

Đọc An Ma 7:22–25 và tìm kiếm các thuộc tính và hành vi giống như Đấng Ky Tô mà em thấy đã được nêu hoặc mô tả. Cân nhắc đánh dấu những câu này trong thánh thư của em. Em cũng có thể cân nhắc liệt kê các thuộc tính và hành vi này ở trên hoặc gần con đường trong bức vẽ của em.

Hãy thành tâm chọn một thuộc tính được đề cập trong An Ma 7:22–25 mà em cảm thấy Cha Thiên Thượng muốn em phát triển, và sau đó hoàn thành sinh hoạt sau đây. Ghi lại những hiểu biết sâu sắc của em ở phần dưới cùng bức tranh hoặc một chỗ nào khác trong nhật ký ghi chép việc học tập.

  1. Tìm hiểu thêm về thuộc tính này. Cân nhắc sử dụng các nguồn thánh thư như Sách Hướng Dẫn Thánh Thư để hỗ trợ cho việc này. Viết ra những điều em đã học được.

  2. Liệt kê những thử thách trong việc phát triển thuộc tính em đã chọn và tại sao em nghĩ rằng Thượng Đế để cho em trải qua những thử thách đó.

  3. Liệt kê hai đến ba cách khác nhau giúp cuộc sống của em sẽ tốt hơn sau khi có được thuộc tính này.

  4. Xác định một ví dụ từ cuộc đời của Đấng Cứu Rỗi, trong đó Ngài nêu gương về thuộc tính này. Ngoài ra, hãy liệt kê một ví dụ từ cuộc sống của một người mà em biết là đã nêu gương về thuộc tính giống như Đấng Ky Tô này.

  5. Xác định một hoặc nhiều hành động em có thể thực hiện mà sẽ mời sự giúp đỡ của Thượng Đế khi em cố gắng phát triển thuộc tính này. Lập kế hoạch về cách thực hiện hành động đó trong cuộc sống của em. Một cách em có thể cố gắng để thực hiện hành động này là nói chuyện với Cha Thiên Thượng trong những lời cầu nguyện hằng ngày của em về sự tiến triển và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài cho phần em đang thiếu sót.

In