Lớp Giáo Lý
Hê La Man 13, Phần 2: “Hối Cải và Được Cứu”


“Hê La Man 13, Phần 2: ‘Hối Cải và Được Cứu’”, Sách Hướng Dẫn dành cho Giảng Viên về Sách Mặc Môn (năm 2024)

“Hê La Man 13, Phần 2”, Sách Hướng Dẫn dành cho Giảng Viên về Sách Mặc Môn

Hê La Man 13, Phần 2

“Hối Cải và Được Cứu”

Hình Ảnh
em thiếu niên quỳ xuống cầu nguyện

Em nghĩ hầu hết mọi người xem sự hối cải như một ân tứ từ Thượng Đế hay như một sự trừng phạt? Tại sao? Sa Mu Ên người La Man đã yêu thương ngay cả những người Nê Phi tà ác nhiều đến nỗi ông đã liều mạng sống của mình để dạy họ rằng sự hối cải là một ân tứ từ Chúa Giê Su Ky Tô mà dẫn đến hạnh phúc và sự cứu rỗi. Bài học này nhằm giúp em vượt qua mọi trở ngại để hối cải.

Con đường đúng đắn

Hình Ảnh
bức ảnh hồ trên núi

Hãy tưởng tượng một số người bạn đang cố gắng tìm một hồ nước trên núi cao mà họ đã nghe nói đến nhưng chưa bao giờ ghé thăm. Khi họ đi qua vùng hoang sơ, họ gặp một người đàn ông nói rằng ông ta đã sống ở khu vực này trong nhiều năm. Ông cảnh báo họ rằng con đường họ đang đi không dẫn đến cái hồ và có nhiều đoạn nguy hiểm. Ông khuyên họ quay lại và đi theo một con đường khác mà sẽ dẫn họ đến đó một cách an toàn.

  • Những người bạn có thể không lắng nghe người đàn ông vì một số lý do nào?

Giống như người đàn ông trong câu chuyện, đôi khi, các vị tiên tri có thể cảnh báo chúng ta về những lựa chọn mà sẽ không dẫn đến hạnh phúc, sự tiến triển và sự trở về cùng Cha Thiên Thượng. Họ có thể thúc giục chúng ta hối cải và thay đổi cuộc sống của chúng ta.

  • Chúng ta có thể không hối cải vì một số lý do nào?

Trong bài học trước, qua những lời dạy của Sa Mu Ên người La Man dành cho dân Nê Phi, em có thể đã học được rằng Chúa thương xót cảnh cáo cho mọi người về những hậu quả của tội lỗi và tha thứ cho những ai hối cải. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta hiểu được lẽ thật này, chúng ta không phải lúc nào cũng hối cải. Khi em học bài học này, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa để biết cách vượt qua mọi trở ngại cho sự hối cải của mình.

Những hậu quả của tội lỗi

Hãy đọc Hê La Man 13:21–23, tìm kiếm một số thái độ và hành động mà Sa Mu Ên nói dân chúng cần phải hối cải. Có thể là hữu ích khi biết rằng một lời rủa sả “mang lại những sự phán xét và những hậu quả của nó đến một vật, một người, hay dân tộc chủ yếu chỉ vì sự bất chính” (Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Rủa Sả, Sự”, scriptures.ChurchofJesusChrist.org).

  • Ngoài sự giàu có, chúng ta có thể bị cám dỗ để “để hết lòng [mình] vào” và “chỉ luôn luôn nhớ đến” những điều nào khác hơn cả Chúa?

Trong các câu 24–30, Sa Mu Ên cũng cảnh báo người dân về việc họ chối bỏ các vị tiên tri.

Hãy đọc Hê La Man 13:31–38, và hoàn thành nguyên tắc sau đây bằng lời của riêng em: Nếu chúng ta liên tục chối bỏ lời mời của các vị tiên tri để hối cải thì …

Hãy suy ngẫm về những điều các em hiểu về nguyên tắc này và những kinh nghiệm mà em đã có hoặc đã thấy mà xác nhận rằng nguyên tắc đó là chân chính.

Một ân tứ từ Thượng Đế

Như Sa Mu Ên đã làm chứng cho dân Nê Phi, “sẽ chẳng có gì cứu được [chúng ta] … ngoại trừ sự hối cải và đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô” (Hê La Man 13:6). Nhờ vào Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi dành cho chúng ta, “nếu [chúng ta] chịu hối cải và trở về cùng Chúa, Thượng Đế [của chúng ta], thì [Ngài] sẽ cất bỏ cơn thịnh nộ của [Ngài]” (Hê La Man 13:11).

Khi em đọc lời phát biểu sau đây của Chủ Tịch Russell M. Nelson, hãy tìm kiếm những lẽ thật ông đã dạy mà có thể giúp chúng ta vượt qua những trở ngại để hối cải.

Có quá nhiều người coi sự hối cải là hình phạt—một điều gì đó nên tránh ngoại trừ trong những trường hợp nghiêm trọng nhất. Nhưng cảm giác bị trừng phạt này là do Sa Tan gây ra. Nó cố gắng ngăn chúng ta tìm đến Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng với vòng tay mở rộng, đang hy vọng và sẵn lòng chữa lành, tha thứ, gột sạch, củng cố, thanh tẩy và thánh hóa chúng ta. …

Không có gì là tự do, cao quý, hoặc quan trọng đối với sự tiến bộ của cá nhân chúng ta hơn là một sự tập trung thường xuyên, hằng ngày vào sự hối cải. Sự hối cải không phải là một sự kiện mà là một tiến trình. Đó là bí quyết để có được hạnh phúc và sự an tâm. Khi được kết hợp với đức tin, sự hối cải cho chúng ta khả năng tiếp cận với quyền năng Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. …

Khi chọn hối cải, chúng ta đã chọn thay đổi! Chúng ta để cho Đấng Cứu Rỗi biến chúng ta thành con người tốt nhất của mình. Chúng ta chọn tăng trưởng phần thuộc linh và tiếp nhận niềm vui—niềm vui cứu chuộc nơi Ngài. Khi chọn hối cải, chúng ta đã chọn trở thành giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn! (Russell M. Nelson, “Chúng Ta Có Thể Làm Tốt Hơn và Trở Thành Người Tốt Hơn”, Liahona, tháng Năm năm 2019, trang 67)

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi chép
  1. Hãy trả lời những câu hỏi sau đây:

    • Làm thế nào mà lời phát biểu của Chủ Tịch Nelson có thể giúp người nào đó vượt qua những trở ngại để hối cải?

    • Em mong muốn đạt được những kết quả nào nhất của sự hối cải đã được Chủ Tịch Nelson đề cập đến? Tại sao?

    • Chủ Tịch Nelson đã dạy gì về Đấng Cứu Rỗi mà có thể giúp một người đang do dự để hối cải?

Sự Hối Cải

Có thể có những trở ngại khác cho sự hối cải mà Chủ Tịch Nelson đã không đề cập đến, hoặc chúng ta có thể cần thêm sự giúp đỡ hoặc câu trả lời. Hãy dành vài phút để nghiên cứu ân tứ của sự hối cải, tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi mà em có thể có hoặc cho những lẽ thật mà có thể giúp em vượt qua những trở ngại mà em phải đối mặt để hối cải. Các nguồn tài liệu có thể giúp em bao gồm “Hối Cải” trong Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, và “Chúa Giê Su Ky Tô Sẽ Giúp Em” trong Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ: Sách Hướng Dẫn để Lựa Chọn (cuốn sách nhỏ, năm 2022).

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi chép
  1. Hãy trả lời những câu hỏi sau đây:

    • Em đã học được điều gì có ích cho mình?

    • Đấng Cứu Rỗi có thể giúp chúng ta như thế nào trong suốt tiến trình hối cải?

Hãy đọc lời mời sau đây của Chủ Tịch Nelson:

Hãy thành tâm tìm cách hiểu được điều gì ngăn cản các anh em hối cải. Hãy nhận ra điều gì ngăn chặn các anh em hối cải. Và rồi hãy thay đổi! Hối cải! Tất cả chúng ta đều có thể làm tốt hơn và trở thành con người tốt hơn từ trước tới giờ. (Russell M. Nelson, “Chúng Ta Có Thể Làm Tốt Hơn và Trở Thành Người Tốt Hơn”, Liahona, tháng Năm năm 2019, trang 68)

Hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm và cầu nguyện và viết những điều em cảm thấy Cha Thiên Thượng muốn em làm để hối cải.

In