Hãy Đến Mà Theo Ta
Ngày 30 tháng Chín–Ngày 13 tháng Mười. Ê Phê Sô: ‘Để Các Thánh Đồ Được Trọn Vẹn’


“Ngày 30 tháng Chín–Ngày 13 tháng Mười. Ê Phê Sô: ‘Để Các Thánh Đồ Được Trọn Vẹn’” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình: Kinh Tân Ước năm 2019 (2019)

“Ngày 30 tháng Chín–Ngày 13 tháng Mười. Ê Phê Sô,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình: năm 2019

Hình Ảnh
gia đình đang nhìn vào các bức ảnh

Ngày 30 tháng Chín–Ngày 13 tháng Mười

Ê Phê Sô

“Để Các Thánh Đồ Được Trọn Vẹn”

Anh chị em có thấy bất cứ điều gì liên quan giữa các sứ điệp tại đại hội trung ương và Thư của Phao Lô gửi cho người Ê Phê Sô không?

Ghi Lại Những Ấn Tượng của Anh Chị Em

Khi phúc âm bắt đầu lan tràn ở thành Ê Phê Sô, nó làm cho “có sự loạn lớn” (Công Vụ Các Sứ Đồ 19:23) giữa dân Ê Phê Sô. Thợ làm công địa phương là những người xây điện thờ cho người thần thánh tà giáo xem Ky Tô giáo là một mối đe dọa đối với công việc làm của họ, và chẳng mấy chốc họ “bèn nổi giận lắm, … cả thành thảy đều rối loạn” (xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 19:27–29). Hãy tưởng tượng là một người mới cải đạo vào phúc âm trong một hoàn cảnh như thế. Nhiều người Ê Phê Sô đã chấp nhận và sống theo phúc âm bất chấp “sự dấy loạn” này (Công Vụ Các Sứ Đồ 19:40), và Phao Lô đảm bảo với họ rằng “Đấng [Ky Tô] … là sự hòa hiệp của chúng ta” (Ê Phê Sô 2:13–14). Những lời này, cùng với lời mời gọi của ông ấy “phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc” (Ê Phê Sô 4:31) dường như thích hợp và đầy an ủi cho thời của chúng ta cũng như vào lúc đó. Đối với người Ê Phê Sô, cũng như đối với anh chị em, sức mạnh để đương đầu với nghịch cảnh đến từ “trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài” (Ê Phê Sô 6:10–13).

Hình Ảnh
hình biểu tượng học tập riêng cá nhân

Những Ý Kiến cho Việc Học Thánh Thư Riêng Cá Nhân

Ê Phê Sô 1:4–11, 17–19

Thượng Đế “đã chọn” hoặc “đã định trước” một số con cái của Ngài để được cứu không?

Phao Lô nói về Các Thánh Hữu đã được Thượng Đế “định trước” và “đã chọn … trước khi sáng thế” để làm dân của Ngài. Như Chủ Tịch Henry B. Eyring đã đề cập đến, vì có nhiều người sống và chết mà không có cơ hội để tiếp nhận phúc âm dẫn đến một số người “kết luận rằng Thượng Đế chắc hẳn đã quyết định trước những người nào trong số các con cái của Ngài mà Ngài sẽ cứu rỗi và làm cho phúc âm có sẵn cho họ, trong khi những người chưa bao giờ nghe tới phúc âm thì đơn giản là không được ‘chọn.’ Nhưng … kế hoạch của Thượng Đế thì đầy yêu thương và công bằng hơn kết luận đó rất nhiều. Cha Thiên Thượng của chúng ta đang tha thiết quy tụ và ban phước cho tất cả gia đình của Ngài” (“Quy Tụ Gia Đình của Thượng Đế Lại,” Ensign hoặc Liahona, tháng Năm năm 2017, trang 20–21). Tất cả các con cái của Thượng Đế đều có thể chấp nhận phúc âm và các giáo lễ của phúc âm nhờ công việc được thực hiện cho người chết trong các đền thờ thánh.

Mặc dù không ai được định trước là sẽ được cứu rỗi hay không được cứu rỗi, điều mặc khải hiện đại dạy rằng một số người được chọn hoặc “tiền sắc phong” trong tiền dương thế để làm tròn những trách nhiệm nhất định ở nơi đây trên thế gian. Điều này gồm có trách nhiệm rằng tất cả Các Thánh Hữu Ngày Sau đều phải chia sẻ phúc âm và giúp tất cả con cái của Thượng Đế ở cả hai bên bức màn che đến cùng Đấng Ky Tô.

Ê Phê Sô 1:10

Thượng Đế sẽ “hội hiệp muôn vật lại trong Đấng [Ky Tô].”

Anh chị em có bao giờ tự hỏi “gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn” là gì hoặc “hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Ky Tô” có nghĩa là gì không? Trong khi anh chị em suy ngẫm các cụm từ này, hãy đọc các đoạn thánh thư sau đây: Ê Phê Sô 4:13; 2 Nê Phi 30:7–8; Giáo Lý và Giao Ước 110:11–16; 112:30–32; 128:18–21. Anh chị em có thể cảm thấy soi dẫn để viết xuống những lời giải thích của riêng mình về các cụm từ này.

Ê Phê Sô 2:19–22; 4:11–16

Giáo Hội được thành lập dựa trên các vị sứ đồ và các vị tiên tri, và Chúa Giê Su Ky Tô là đá góc nhà.

Việc đọc những lời giảng dạy của Phao Lô về các vị sứ đồ và các vị tiên tri có thể giúp đỡ anh chị em chuẩn bị nghe các sứ điệp của các vị sứ đồ và các vị tiên tri thời hiện đại trong đại hội trung ương. Theo như Ê Phê Sô 2:19–22; 4:11–16, tại sao chúng ta có các vị tiên tri và sứ đồ? Những lời giảng dạy của họ đã giúp anh chị em không bị “dời đổi theo chiều gió của đạo lạc”?

Xin xem thêm Công Vụ Các Sứ Đồ 4:10–12.

Hình Ảnh
các thành viên trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai

Chúa kêu gọi các vị tiên tri và các vị sứ đồ để lãnh đạo Giáo Hội Ngài.

Ê Phê Sô 5:21–6:4

Tôi có thể củng cố các mối quan hệ trong gia đình của mình.

Khi anh chị em đọc Ê Phê Sô 5:21–6:4, những ý nghĩ nào đến với anh chị em về cách để củng cố các mối quan hệ trong gia đình mình?

Là điều quan trọng để chú ý rằng những lời của Phao Lô trong Ê Phê Sô 5:22 đã được viết ra trong bối cảnh của những tập quán xã hội của thời đại của ông. Các vị tiên tri và sứ đồ ngày nay dạy rằng người nam không hơn gì người nữ và vợ chồng cần phải là “những người bạn đời bình đẳng” (xin xem “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” Ensign hoặc Liahona, tháng Năm năm 2017, trang 145). Ngay cả như vậy, anh chị em vẫn có thể tìm thấy lời khuyên bảo thích hợp trong Ê Phê Sô 5:23–33, đặc biệt nếu anh chị em đã kết hôn hoặc đang chuẩn bị kết hôn. Ví dụ, làm thế nào Đấng Ky Tô cho thấy tình yêu thương của Ngài dành cho Các Thánh Hữu? Điều này ám chỉ điều gì về cách người chồng cần phải đối xử với người vợ? Những sứ điệp nào anh chị em tìm thấy cho mình trong các đoạn này?

Ê Phê Sô 6:10–18

Việc “mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời” sẽ giúp bảo vệ tôi khỏi điều xấu xa.

Khi anh chị em đọc Ê Phê Sô 6:10–18, hãy cân nhắc lý do Phao Lô có thể đã đặt tên cho mỗi khí giới như ông đã làm. “Mọi khí giới của Đức Chúa Trời” sẽ bảo vệ chúng ta khỏi điều gì? Anh chị em có thể làm gì để mang lên mình mỗi khí giới một cách trọn vẹn hơn mỗi ngày?

Xin xem thêm 2 Nê Phi 1:23; Giáo Lý và Giao Ước 27:15–18.

Hình Ảnh
hình biểu tượng gia đình học tập

Ý Kiến cho Việc Học Thánh Thư Chung Với Gia Đình và Buổi Họp Tối Gia Đình

Khi anh chị em đọc thánh thư chung với gia đình mình, Thánh Linh có thể giúp anh chị em biết phải tập trung và thảo luận về những nguyên tắc nào để đáp ứng nhu cầu của gia đình mình. Đây là một số đề nghị:

Ê Phê Sô 1:10

Qua Sự Phục Hồi ngày sau, Thượng Đế đang hội hiệp muôn vật lại, kể cả tất cả các nguyên tắc và giáo lễ của phúc âm. Để minh họa ý kiến này, anh chị em có thể giấu những đồ vật hoặc các cụm từ được viết tay khắp trong nhà mình mà tượng trưng cho những gì đã được phục hồi trong thời kỳ của chúng ta (như các chìa khóa chức tư tế, các giáo lễ đền thờ, thánh thư,các ân tứ thuộc linh). Mọi người trong gia đình có thể tìm kiếm chúng và “hội hiệp” chúng lại. Tại sao chúng ta biết ơn được sống trong “gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn”?

Ê Phê Sô 2:4–10; 3:14–21

Mời mọi người trong gia đình chia sẻ những kinh nghiệm trong đó họ cảm thấy tình yêu thương và lòng thương xót của Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô được mô tả trong các câu này.

Ê Phê Sô 2:12–19

Gia đình anh chị em có thể thích dựng tường bằng gối hoặc các đồ vật khác mình có trong nhà, rồi sau đó phá đổ chúng xuống. Những loại tường nào ngăn cách con người ngày nay? Làm thế nào Chúa Giê Su Ky Tô đã “phá đổ bức tường ngăn cách” chúng ta và Thượng Đế?

Ê Phê Sô 6:10–18

Gia đình anh chị em có thể tự làm “khí giới của Đức Chúa Trời” sử dụng những đồ dùng trong nhà. Mỗi khí giới có thể bảo vệ chúng ta về phần thuộc linh như thế nào? Chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ nhau “mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời” (Ê Phê Sô 6:11) mỗi ngày?

Để có thêm ý kiến giảng dạy cho trẻ em, xin xem đại cương tuần này trong sách Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Hội Thiếu Nhi.

Cải Thiện Việc Học Tập của Riêng Cá Nhân

Hãy để Thánh Linh hướng dẫn việc học tập của anh chị em. Hãy nhạy cảm với Thánh Linh trong khi Ngài hướng dẫn anh chị em tới những điều anh chị em cần phải học hỏi mỗi ngày, thậm chí nếu điều này dẫn anh chị em đến việc học một đề tài mà mình chưa có ý định từ đầu.

Hình Ảnh
người đàn ông trong bộ khí giới thời đại Kinh Tân Ước

Việc mang lấy mọi khí giới của Thượng Đế có thể bảo vệ chúng ta về phần thuộc linh.

In