Kinh Cựu Ước năm 2022
Ngày 7–13 tháng Mười Một. Ô Sê 1–6; 10–14; Giô Ên: “Ta Sẽ Lấy Lòng Tốt Yêu Chúng Nó”


“Ngày 7–13 tháng Mười Một. Ô Sê 1–6; 10–14; Giô Ên: ‘Ta Sẽ Lấy Lòng Tốt Yêu Chúng Nó,’” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Trường Chủ Nhật: Kinh Cựu Ước năm 2022 (năm 2021)

“Ngày 7–13 tháng Mười Một. Ô Sê 1–6; 10–14; Giô Ên,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Trường Chủ Nhật: năm 2022

Hình Ảnh
cô dâu và chú rể trong khuôn viên đền thờ

Ngày 7–13 tháng Mười Một

Ô Sê 1–6; 10–14; Giô Ên

“Ta Sẽ Lấy Lòng Tốt Yêu Chúng Nó”

Khi anh chị em học tập và chuẩn bị tuần này, hãy cân nhắc sứ điệp quý báu và nâng cao tinh thần từ các sách Ô Sê và Giô Ên mà có thể giúp đáp ứng nhu cầu của những người mà anh chị em giảng dạy.

Ghi Lại Những Ấn Tượng Của Anh Chị Em

Hình Ảnh
hình biểu tượng chia sẻ

Mời Chia Sẻ

Để giúp học viên chia sẻ điều họ học được tuần này, anh chị em có thể mời họ viết lên trên bảng một từ hoặc một cụm từ mà soi dẫn cho họ trong khi học. Sau đó họ có thể chia sẻ lý do tại sao từ hoặc cụm từ đó có ý nghĩa đối với họ. Các từ và cụm từ này có thể giúp hướng dẫn phần còn lại của cuộc thảo luận của anh chị em.

Hình Ảnh
hình biểu tượng giảng dạy

Giảng Dạy Giáo Lý

Ô Sê 1–3; 14

Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta trở về với Ngài.

  • Anh chị em có thể bắt đầu một cuộc thảo luận về Ô Sê 1–3 bằng cách viết hôn nhân lên trên bảng và yêu cầu học viên liệt kê những từ liên quan tới hôn nhân. Việc lập một giao ước với Chúa giống với việc tiến tới hôn nhân như thế nào? Việc vi phạm giao ước đó giống với việc không chung thủy với một người phối ngẫu như thế nào? (xin xem Ô Sê 2:5–7,13). Sau đó cả lớp có thể nói về những mối quan hệ giữa Ô Sê và Gô Me tượng trưng cho mối quan hệ giữa Chúa với dân của Ngài như thế nào. Ô Sê 2:14–23Ô Sê 14 dạy chúng ta điều gì về tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa? Bằng cách nào chúng ta cho Chúa thấy tình yêu thương và lòng trung thành của mình với Ngài?

  • Ô Sê 14 miêu tả nhiều lời hứa tuyệt diệu mà Chúa đã lập với gia tộc Y Sơ Ra Ên nếu họ trở về cùng Ngài. Có lẽ học viên có thể tra cứu chương này và tìm kiếm những lời hứa này. Chúa đã phán bảo là Ngài sẽ làm gì? Cụm từ “lấy lòng tốt yêu chúng nó” có thể có ý nghĩa gì? (câu 4). Ẩn dụ về cái cây trong các câu 5–8 dạy chúng ta điều gì về các phước lành của Chúa dành cho chúng ta, kể cả các phước lành của sự hối cải?

    Hình Ảnh
    người phụ nữ đang ngồi dưới đất cùng với người đàn ông đang đặt tay lên đầu bà

    Gô Me tội lỗi, tượng trưng cho Y Sơ Ra Ên, đã được Chúa cứu chuộc. Hình ảnh minh họa do Deb Minnard thực hiện, được goodsalt.com cấp phép

Ô Sê 6:6; Giô Ên 2:12–13

Sự tận tụy đối với Thượng Đế phải được cảm nhận trong thâm tâm, chứ không chỉ được thể hiện ở bề ngoài.

  • Ô Sê 6:6Giô Ên 2:12–13 đã nói đến việc dâng thú vật làm của lễ và xé áo làm dấu hiệu của sự ăn năn. Mặc dù những tập tục như thế có thể không quen thuộc ngày nay, nhưng những câu này có thể dẫn đến một cuộc thảo luận về điều gì là quan trọng nhất đối với Chúa. Anh chị em có thể cùng nhau đọc Ô Sê 6:6 và thảo luận câu này có thể có ý nghĩa gì. Mời một vài học viên đọc Ma Thi Ơ 9:10–13 và một vài học viên khác đọc Ma Thi Ơ 12:1–8. Sau đó học viên có thể giảng dạy cho nhau về cách mà các sự kiện này trong giáo vụ của Đấng Cứu Rỗi có thể giúp chúng ta hiểu được nguyên tắc giảng dạy trong Ô Sê 6:6. Làm thế nào chúng ta có thể sống theo nguyên tắc này trong thời kỳ của chúng ta?

    Anh chị em cũng có thể cùng đọc Giô Ên 2:12–13 và thảo luận việc chúng ta không chỉ xé áo mà còn bứt rứt tấm lòng của mình có thể có ý nghĩa gì. Chúng ta học được điều gì từ các câu này về ý nghĩa của việc trở thành các môn đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô?

Giô Ên 2

“Ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt.”

  • Để bắt đầu một cuộc thảo luận về Giô Ên 2, anh chị em có thể chia sẻ với cả lớp điều mà Mô Rô Ni đã nói về lời tiên tri này khi ông đến viếng thăm Joseph Smith vào năm 1823 (xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:41). Học viên có thể chia sẻ cảm nghĩ của họ về những lời tiên tri trong Giô Ên 2:28–32 mà đang được ứng nghiệm trong thời kỳ chúng ta. Anh chị em cũng có thể thảo luận về những lời của Anh Cả David A. Bednar trong “Những Nguồn Tài Liệu Bổ Sung” có liên quan như thế nào đến lời tiên tri của Giô Ên. Học viên có thể thảo luận về việc họ cảm thấy ảnh hưởng dồi dào của Đức Thánh Linh trong cuộc sống hằng ngày có ý nghĩa gì đối với họ. Chúng ta có thể làm gì nếu chúng ta cảm thấy rằng mình không nhận được sự ảnh hưởng đó? Làm sao chúng ta có thể giúp “con trai và con gái [chúng ta]” nhận được điều đó? (câu 28).

Hình Ảnh
hình biểu tượng những nguồn tài liệu bổ sung

Những Nguồn Tài Liệu Bổ Sung

“Chúng ta có thể trông cậy vào Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta.”

Anh Cả David A. Bednar đã dạy:

“Chúng ta thường làm khó cho chính mình để tiếp nhận sự mặc khải cá nhân. Ý tôi là, lời hứa giao ước có nghĩa là khi chúng ta tôn trọng các giao ước của mình, thì chúng ta có thể luôn luôn có được sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh. Nhưng chúng ta nói về điều đó và xem điều đó thể như việc lắng nghe tiếng nói của Chúa qua Thánh Linh Ngài là một điều hiếm có. … [Thánh Linh] cần phải luôn luôn ở cùng chúng ta. Không phải là mỗi nano giây, nhưng nếu một người cố gắng hết sức mình—anh chị em không cần phải được hoàn hảo—nhưng nếu anh chị em và tôi làm hết sức mình và không phạm tội lỗi nghiêm trọng nào, thì chúng ta có thể trông cậy Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta.…

“…Chúng ta dường như tin rằng Đức Thánh Linh rất dễ gây xúc động, thật to lớn và bất ngờ, nhưng thực ra Ngài đến một cách êm dịu và nhỏ nhẹ, và đến dần dần theo thời gian. Anh chị em không cần phải nhận thấy rằng mình đang nhận được sự mặc khải trong giây phút mà mình đang nhận được sự mặc khải” (“Anh Cả DavidA. Bednar Discussion” [buổi họp tối với một Vị Thẩm Quyền Trung Ương, ngày 7 tháng Hai năm 2020], broadcasts.ChurchofJesusChrist.org).

Cải Thiện Việc Giảng Dạy Của Chúng Ta

Hãy chào hỏi. Học viên cần biết rằng anh chị em quan tâm đến họ và sự tăng trưởng phần thuộc linh của họ. Một cách thức hữu hiệu để cho họ thấy điều này là bằng cách thân thiện chào hỏi họ khi họ tới lớp. (Xin xem Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi, trang 15.)

In