Các Buổi Họp Đặc Biệt Devotional năm 2017
Sự Hối Cải và Lòng Bác Ái


Sự Hối Cải và Lòng Bác Ái

Một Buổi Họp Tối với Anh Cả Kim B. Clark

Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Toàn Cầu Dành Cho Các Thành Niên Trẻ Tuổi • Ngày 7 tháng Năm năm 2017 • Đại Thính Đường Salt Lake

Anh Cả Clark và tôi rất vui mừng được có mặt với các em trong buổi họp đặc biệt devotional toàn cầu này.

Tôi muốn chia sẻ với các em một số ý nghĩ thân thương với tâm hồn tôi mà tôi hy vọng cũng sẽ có ý nghĩa đối với các em.

Trước hết, tôi muốn bày tỏ tình yêu thương với các em: Tôi đã tiến đến việc có được một cảm giác đặc biệt trong lòng mình dành cho những người thành niên trẻ tuổi của Giáo Hội. Các em đang ở trong giai đoạn cuộc đời khi các em chọn các quyết định quan trọng—theo đuổi việc học hành, tìm kiếm việc làm, phục vụ truyền giáo, đi chơi hẹn hò, kết hôn và bắt đầu một gia đình. Tôi đã cảm thấy và chứng kiến quyền năng lớn lao mà các em vĩnh viễn có được khi lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng và khi các em tìm kiếm ý muốn của Chúa khi chọn những quyết định này. Các em thật là tuyệt vời! Và các em được Chúa yêu mến. Tôi biết như vậy.

Tôi cũng muốn chia sẻ với các em chứng ngôn của tôi và một số lời khuyến khích. Tôi muốn các em biết rằng tôi biết là Thượng Đế là Cha Thiên Thượng hằng sống của chúng ta. Tôi biết rằng Ngài đã ban cho chúng ta kế hoạch cứu rỗi và ân tứ kỳ diệu là Vị Nam Tử, Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Tôi biết rằng Tiên Tri Joseph Smith là vị tiên tri của gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn. Tôi biết rằng Đấng Ky Tô sẽ tái lâm và rằng chúng ta cần phải chuẩn bị cho  ngày tái lâm đó.

Làm thế nào để chúng ta chuẩn bị cho một sự kiện vĩ đại như vậy? Chúng ta có thể cảm thấy choáng ngợp! Có quá nhiều việc phải làm! Tôi muốn đưa ra lời khích lệ và hy vọng về hai nguyên tắc mà sẽ giúp chúng ta chuẩn bị: sự hối cải và lòng bác ái.

Chủ Tịch Monson đã dạy chúng ta trong đại hội trung ương vào tháng Mười năm ngoái: “Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, là thiết yếu trong kế hoạch này. Nếu không có sự hy sinh chuộc tội của Ngài, thì mọi người sẽ thất lạc. Tuy nhiên, chỉ tin nơi Ngài và sứ mệnh của Ngài không thôi thì cũng không đủ. Chúng ta cần phải cố gắng, học hỏi, tìm kiếm và cầu nguyện, hối cải và cải thiện.”1

Chúng ta phải hối cải. Và đó thật là một phước lành! Qua Sự Chuộc Tội và quyền năng của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có thể khắc phục mọi yếu kém, đau đớn, đau khổ và tội lỗi. Tôi đã biết được rằng trong khi sự hối cải thường là ngừng không làm một điều gì đó mà các em đang làm, thì sự hối cải cũng có thể là về một điều gì đó mà các em cần phải bắt đầu làm nếu các em chưa làm.

Một trong những điều quan trọng nhất chúng ta cần phải bắt đầu làm như một phần của sự hối cải là phục vụ người khác. Chính là trong sự phục vụ người khác, làm việc sát cánh cùng Chúa, và trải qua tình yêu thương thanh khiết của Ngài để chúng ta tiến đến việc thực sự biết được Đấng Cứu Rỗi. Tôi đã nhìn thấy quyền năng của tình yêu thương có được để phục vụ những người khác trong một buổi họp Tiệc Thánh chỉ cách đây một tháng.

Tôi bước vào giáo đường với một người bạn của tôi và ngừng lại để chào đón một cô bé trong lớp Hội Thiếu Nhi của chị ấy. Trong buổi lễ, người bạn của tôi được tán trợ với tư cách là chủ tịch mới của Hội Phụ Nữ giáo khu. Cô bé mà chị ấy đã chào đón khi bước vào giáo đường đã quay lại và nhìn người bạn của tôi, tức là giảng viên của em ấy. Cô bé dễ thương đó biết rằng người giảng viên của em sẽ được giải nhiệm, nên bắt đầu khóc. Em ấy chạy đến cuối băng ghế ngồi và dúi đầu vào vai mẹ của em! Tôi nhìn qua người bạn của mình, chị chủ tịch mới của Hội Phụ Nữ giáo khu, và tôi cũng thấy chị ấy khóc! Bằng chứng đó về tình yêu thương rất mạnh mẽ đối với tôi. Tôi đã cảm thấy mắt của mình bắt đầu rướm lệ. Tôi đã chứng kiến ân tứ về tình yêu thương thanh khiết của Đấng Ky Tô đến từ Đấng Cứu Rỗi dành cho những tín đồ chân chính của Ngài khi họ phục vụ trong vương quốc của Ngài.

Trong Mô Rô Ni chương 7, Mặc Môn dạy chúng ta rằng:

“Vậy nên, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, nếu không có lòng bác ái, thì các người chẳng ra gì cả, vì lòng bác ái không bao giờ hư mất. Vậy nên, hãy gắn bó với lòng bác ái, nó là một điều vĩ đại nhất trong mọi điều, vì tất cả mọi điều sẽ tàn lụi—

“Nhưng lòng bác ái là  tình thương yêu thanh khiết của Đấng Ky Tô, và nó bền bỉ mãi mãi.”2

Các em thân mến, tôi cầu nguyện rằng mỗi người chúng ta sẽ hành động với đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô để hướng tới Ngài, hối cải tội lỗi của mình, và hết lòng phục vụ Ngài. Tôi biết rằng nếu làm như vậy, thì chúng ta sẽ thật sự trở thành những tín đồ chân chính của Ngài. Và nếu chúng ta “cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãnh lực của lòng mình, để [chúng ta] được tràn đầy tình thương [của Ngài] ,”3 Tôi biết rằng chúng ta sẽ có nhiều đức tin, hy vọng hơn và cảm thấy nhiều tình yêu thương hơn—chính là tình yêu thanh khiết của Đấng Ky Tô. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Thomas S. Monson, “Con Đường Hoàn Hảo Dẫn đến Hạnh Phúc,” Ensign or Liahona, tháng Mười Một năm 2016, 80–81.

  2. Mô Rô Ni 7:46–47.

  3. Mô Rô Ni 7:48.

In