Bạn Hữu
Giờ Đọc Câu Chuyện Thánh Thư
Tháng Năm năm 2024


“Giờ Đọc Câu Chuyện trong Thánh Thư,” Bạn Hữu, tháng Năm năm 2024, trang 30–31.

Giờ Đọc Câu Chuyện trong Thánh Thư

“Có bạn nào có một quyển sách mà muốn thầy đọc hôm nay không?” Thầy Otoo hỏi.

Câu chuyện này diễn ra tại Ghana.

“Đến giờ đọc sách rồi,” Thầy Otoo nói.

Nyameye ngồi thẳng lên. Giờ đọc sách thật là thú vị!

Mỗi ngày ở trường, giáo viên của họ đọc to một quyển sách cho lớp học nghe. Đôi khi thầy đọc về động vật. Đôi khi thầy đọc về những người ở các quốc gia khác. Và đôi khi thầy hỏi lớp học xem họ có một quyển sách nào mà họ muốn thầy đọc không.

“Có bạn nào có một quyển sách mà muốn thầy đọc hôm nay không?” Thầy Otoo hỏi.

Nyameye giơ tay lên. “Em có ạ!” Em ấy thò tay vào túi xách và lấy ra quyển sách ưa thích của mình. Đó là quyển Những Câu Chuyện Trong Sách Mặc Môn! Em ấy mang sách đến đọc sau giờ học trong khi chờ mẹ đến đón. Việc nhìn các bức hình đã giúp em ấy hiểu các câu chuyện trong thánh thư.

Thầy Otoo mỉm cười khi thấy quyển sách lớn. “Chúng ta sẽ không có thời gian để đọc hết quyển sách đó. Có một phần nào đó mà em muốn thầy đọc không?”

Nyameye trả lời “Dạ có ạ”. Em ấy lật qua các trang cho đến khi tìm được câu chuyện ưa thích của mình. “Thầy có thể đọc câu chuyện này được không ạ? Câu chuyện này tên là ‘Giấc Mơ của Lê Hi.’”

“Câu chuyện này nói về điều gì?” Thầy Otoo hỏi.

“Đó là về một vị tiên tri đã có một khải tượng. Ông trông thấy một cái cây xinh đẹp với trái ngon ngọt.” Nyameye chỉ vào một bức hình của cái cây. “Ông muốn gia đình mình ăn trái cây với ông. Thầy sẽ đọc chứ ạ?” Nyameye đưa cho thầy giáo quyển sách đó.

“Dĩ nhiên rồi,” thầy Otoo nói. Rồi thầy bắt đầu đọc to. Thầy đọc về con đường nhỏ hẹp dẫn đến cái cây. Thầy đọc về thanh sắt. Và thầy đọc về việc tuân giữ các giáo lệnh.

Hình Ảnh
Thầy giáo đọc sách cho trẻ em

Người bạn của Nyameye là Selorm giơ tay lên. Cậu hỏi Nyameye: “Đây là loại cây gì vậy?”

Nyameye nói: “Mình không biết. Nhưng trái cây thì rất ngon. Nó còn hơn cả cây xoài nữa!” Rồi Nyameye dừng lại để suy nghĩ. “Ở nhà thờ, mình đã học được rằng trái cây ấy tượng trưng cho tình yêu thương của Thượng Đế. Vì vậy, thật là hợp lý khi trái ấy rất ngon và đặc biệt!”

Khi lớp học kết thúc, Nyameye ngồi bên ngoài để chờ mẹ. Em ấy lấy ra quyển sách truyện Sách Mặc Môn của mình để đọc thêm.

Selorm nói: “Đó là một câu chuyện thú vị.” Cậu ngồi cạnh Nyameye. “Mình có thể đọc một câu chuyện khác với bạn không?”

“Có chứ!” Nyameye giở sang một câu chuyện khác. Họ đọc về A Bi Na Đi và Vua Nô Ê.

Có thêm nhiều bạn cùng lớp đến lắng nghe. Khi họ có câu hỏi, Nyameye trả lời họ. Em ấy còn hỏi họ những câu hỏi để đố về những câu chuyện họ đọc!

Chẳng bao lâu, Nyameye trông thấy mẹ đi về phía họ. Em ấy nói với những đứa trẻ khác: “Cảm ơn đã đọc với mình.” Em ấy đóng quyển sách lại và mỉm cười. Em ấy rất vui khi những người bạn thích những câu chuyện ưa thích của cậu.

Hình Ảnh
Câu chuyện, dạng PDF

Hình ảnh minh họa do Zhen Liu thực hiện

In