Bạn Hữu
Sự Hối Cải Là Điều Đáng Vui Mừng!
Tháng Chín năm 2024


“Sự Hối Cải Là Điều Đáng Vui Mừng!” Bạn Hữu Tháng Chín năm 2024, trang 2–3.

Sứ Điệp từ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Sự Hối Cải Là Điều Đáng Vui Mừng!

Phỏng theo bài “Được Thanh Tẩy nhờ vào Sự Hối Cải,” Liahona, tháng Năm năm 2019, trang 91–94.

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô với trẻ em

Sự hối cải là niềm hân hoan. Đó là một phần quan trọng trong kế hoạch của Thượng Đế. Chúng ta đều cần phải hối cải.

Để hối cải, chúng ta cần phải bắt đầu với đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta cần phải từ bỏ tội lỗi của mình và thú nhận những tội lỗi đó. Điều này có nghĩa là nhận ra chúng ta đã phạm phải sai lầm, xin lỗi những ai chúng ta làm tổn thương, và đưa ra những sự lựa chọn tốt hơn. Chúng ta cũng nên dự phần Tiệc Thánh mỗi ngày Sa Bát.

Khi hối cải, chúng ta sẽ được trong sạch. Chúa hứa rằng Ngài sẽ “không còn nhớ tới những tội lỗi [của chúng ta] nữa.” (Giáo Lý và Giao Ước 58:42). Quả là một lời hứa lớn lao! Quả là một phép lạ! Quả là một phước lành!

Đấng Cứu Rỗi nhân từ của chúng ta đang mở rộng vòng tay để tiếp nhận tất cả những ai hối cải và noi theo Ngài.

Trong Sạch Trở Lại

Hãy thực hiện sinh hoạt này để giúp em học về sự hối cải!

  1. Đổ đầy nước vào một cái lọ trong suốt. Sau đó thả một vài viên đá và đất vào nước. Điều này tượng trưng cho những lựa chọn sai lầm mà chúng ta đưa ra.

  2. Để trở nên trong sạch trở lại, chúng ta cần phải ngừng làm điều sai. Để tượng trưng cho điều này, hãy lấy các viên đá ra khỏi lọ nước. Nước trong lọ bây giờ trông như thế nào? Nó vẫn còn bẩn đúng không nào?

  3. Để hối cải hoàn toàn, chúng ta cần Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta cần phải có đức tin nơi Ngài và Sự Chuộc Tội của Ngài. Đặt lọ nước đó dưới một cái vòi nước. Hãy để cho nước sạch chảy vào lọ cho đến khi tất cả nước bẩn đều bị tràn ra ngoài! Điều này tượng trưng cho quyền năng mà Chúa Giê Su Ky Tô có để giúp chúng ta trở nên trong sạch.

Hình Ảnh
Câu chuyện PDF

Hình ảnh minh họa do Alyssa Tallent thực hiện

In