Bạn Hữu
Noi Theo Chúa Giê Su ở Zimbabwe
Tháng Chín năm 2024


“Noi Theo Chúa Giê Su ở Zimbabwe,” Bạn Hữu, Tháng Chín năm 2024, trang 16–17.

Noi Theo Chúa Giê Su ở Zimbabwe

Gặp gỡ Sariah!

Hình Ảnh
Sariah từ Zimbabwe

Cách Sariah Noi Theo Chúa Giê Su

Sariah có một số vấn đề về sức khỏe. Cô bé thường xuyên uống thuốc để khỏe hơn. Sariah rất biết ơn cho cuộc sống của mình. Cô bé nói, “Đấng Cứu Rỗi thường giúp đỡ em, vậy nên em không cần phải lo lắng gì cả.”

“Khi mẹ của em mệt mỏi, mẹ sẽ cần một người nào đó để chơi với em gái sơ sinh của em,” Sariah nói. Cô bé giúp đỡ bằng cách hát, bế, và chơi đùa với em gái của mình.

Sariah là người đầu tiên nhận ra khi mẹ em buồn và cô bé luôn ôm mẹ thật chặt. “Giúp đỡ người khác khiến em hạnh phúc,” Sariah nói. “Đặc biệt là giúp đỡ gia đình em.”

Giới thiệu về Sariah

Hình Ảnh
Sariah nói xin chào

Tuổi: 7

Đến từ: Mashonaland East, Zimbabwe

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Shona

Mục tiêu: 1) Trở thành một vũ công. 2) Trở thành một bác sĩ.

Sở thích: Chơi cùng bạn bè

Gia đình: Sariah, Mẹ, Cha, anh trai, chị gái, em gái

Hình Ảnh
Sariah và gia đình của em

Những Điều Sariah Ưa Thích

Câu Chuyện trong Sách Mặc Môn: Khi Chúa Giê Su Ky Tô ban phước cho các trẻ em người Nê Phi (xin xem 3 Nê Phi 17)

Ngày lễ: Lễ Phục Sinh

Trái cây: Táo và nho

Màu sắc: Đỏ

Bài Hát Thiếu Nhi:The Sixth Article of Faith” (Children’s Songbook, trang 126)

Hình Ảnh
PDF

In