2023
Sự Bình An để Đối Phó với Những Cơn Bão Tố của Cuộc Đời
Tháng Ba năm 2023


“Sự Bình An để Đối Phó với Những Cơn Bão Tố của Cuộc Đời,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Ba năm 2023.

Sự Bình An để Đối Phó với Những Cơn Bão Tố của Cuộc Đời

Chúa Giê Su Ky Tô phán cùng các em trong những cơn bão tố của cuộc đời: “Hãy êm đi, lặng đi.”

Hình Ảnh
Dieter F. Uchtdorf

Anh Cả Uchtdorf cùng những người trẻ tuổi tại buổi thông báo chương trình BYU–Pathway Toàn Cầu vào ngày 7 tháng Hai năm 2017.

Sau khi dành cả ngày giảng dạy bên bờ biển, Chúa Giê Su Ky Tô đã nói cùng các môn đồ của Ngài rằng hãy đi sang bờ bên kia Biển Ga Li Lê. Sau khi họ rời đi, Chúa Giê Su tìm thấy một chỗ trên thuyền để nghỉ.

Chẳng bao lâu trời tối dần, “Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước” (xin xem Mác 4:37).

Một số môn đồ của Chúa Giê Su là những ngư dân có kinh nghiệm và biết cách điều khiển thuyền. Nhưng cơn bão nổi lên, và họ bắt đầu hoảng hốt. Con thuyền dường như sắp chìm.

Mặc dù vậy, Chúa Giê Su vẫn còn đang ngủ.

Chúng ta không biết các môn đồ phải vật lộn trước cơn bão trong bao lâu, nhưng cuối cùng họ không thể chờ đợi nữa. Họ đánh thức Chúa Giê Su và than khóc, “Thầy không lo chúng ta chết sao?” (Mác 4:38).

Hình Ảnh
chiếc thuyền trên biển

Hình ảnh minh họa do Adam Howling thực hiện

Những Cơn Bão Tố của Cuộc Đời

Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những cơn bão bất chợt đến trong đời. Các em có thể nhìn thấy những vấn đề xung quanh thế giới hoặc hoàn cảnh của chính mình và cảm thấy buồn bã, chán nản, và thất vọng. Có lẽ các em cảm thấy đau lòng cho bản thân hoặc cho người nào đó các em yêu thương. Có lẽ các em lo lắng hoặc sợ hãi và cảm thấy mất hy vọng.

Trong những thời điểm như vậy, các em có thể than khóc giống như các môn đồ của Chúa Giê Su, “Thầy ôi, Thầy không lo tôi chết sao?”

Khi tôi ở độ tuổi của các em, một trong những bài thánh ca yêu thích của tôi là “Master, the Tempest Is Raging.”1 Tôi có thể hình dung mình ở trong con thuyền đó khi “sóng [đang] tạt vào thuyền!” Phần chính yếu và hay nhất của bài thánh ca là câu tiếp theo: “Sóng và gió đều nghe theo ý Ngài: Hãy êm đi, lặng đi.” Rồi tiếp đến là một sứ điệp quan trọng: “Chẳng có biển cả nào có thể nhấn chìm con thuyền nơi Đấng Thầy của đại dương, trái đất và bầu trời đang nằm đó.”

Sau khi các môn đồ của Ngài kêu cầu Ngài giúp họ, Chúa Giê Su “thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ” (Mác 4:39).

Nếu các em chào đón Chúa Giê Su Ky Tô, “Hoàng Tử Bình An” (Ê Sai 9:6), vào con thuyền của mình, các em sẽ có thể tìm thấy sự bình an giữa những cơn bão tố hỗn loạn và đáng sợ đang nổi lên bên trong các em và xung quanh các em.

Cũng cùng những lời Chúa Giê Su đã phán cùng Biển Ga Li Lê trong đêm giông bão đó cách đây rất lâu, Ngài phán cùng các em trong những cơn bão tố của cuộc đời: “Hãy êm đi, lặng đi.”

Hình Ảnh
những chiếc thuyền trong cơn bão và sự bình an

Trông Cậy vào Quyền Năng An Ủi của Ngài

Các em có thể tưởng tượng được các môn đồ đã cảm thấy ra sao ngay khi họ nhìn thấy gió, mưa, và biển đều vâng theo lời phán của Đấng Thầy? Tất cả những gì họ có thể nói đó là: “Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?” (Mác 4:41).

Chúa Giê Su Ky Tô không giống với bất cứ ai đã từng sống trên thế gian này. Ngài đến để cứu rỗi chúng ta. Trong Vườn Ghết Sê Ma Nê, Ngài đã trả giá cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Ngài cũng đã phải chịu đựng tất cả nỗi đau đớn và buồn phiền của chúng ta. Sự thống khổ lâu dài và lớn lao này đã khiến Ngài rướm máu từ mỗi lỗ chân lông (xin xem Lu Ca 22:44; Giáo Lý và Giao Ước 19:18).

Điều mà Đấng Cứu Rỗi đã làm bởi vì tình yêu thương toàn hảo dành cho chúng ta là vượt quá khả năng của tôi để hiểu. Nhưng tôi biết Ngài đã làm điều đó cho tôi, cho các em, và cho mỗi người đã từng sống hoặc sẽ sống. Ngài đã thực hiện tất cả mọi điều để chúng ta có thể nhận được tất cả.

Không một ai sẽ từng trải qua những điều Chúa Giê Su đã chịu đựng, nhưng các em và tôi sẽ phải đối mặt với những cơn bão đen tối và đắng cay của riêng mình. Nếu các em dâng tấm lòng của mình lên Chúa, Ngài sẽ làm êm lặng những cơn bão tố của các em, bởi vì Ngài đã trải qua tất cả những điều đó rồi. Ngài đã chịu đựng một cách vô vị kỷ cho các em và Ngài có quyền năng để củng cố, khuyến khích, và ban phước cho các em.

Ngài đã hứa: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27).

Những Cách Thức dẫn đến Sự Bình An

Chúa Giê Su Ky Tô đã ban cho các em những cách thức để cảm nhận sự bình an của Ngài. Ngài phán: “Hãy học hỏi nơi ta và lắng nghe những lời của ta; hãy bước đi trong sự nhu mì của Thánh Linh ta, rồi ngươi sẽ có được sự bình an trong ta” (Giáo Lý và Giao Ước 19:23).

Hãy học hỏi về Ngài qua việc nghiên cứu cuộc đời và những lời giảng dạy của Ngài trong thánh thư. Hãy nức lòng trong lời nguyện cầu. “Đứng vững … tại những nơi thánh thiện,” bao gồm đền thờ (Giáo Lý và Giao Ước 87:8; xin xem thêm 45:32).

Lắng nghe lời Ngài qua các vị tiên tri tại thế. Tuân theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Sử dụng ân tứ thiêng liêng về sự hối cải. Hãy đến với Giáo Hội của Ngài để được kết tình thân hữu, giảng dạy, và được nuôi dưỡng bởi những lời tốt lành của Thượng Đế.

Hãy bước đi trong sự nhu mì của Thánh Linh Ngài bằng cách làm cho mái gia đình của mình trở thành một nơi có thể cảm nhận được Thánh Linh. Giúp đỡ những người khác và vui vẻ phục vụ Ngài. Hãy nhớ rằng, “Có sự bình an trong những việc làm ngay chính.”2 Hãy cố gắng tiếp tục trung tín và trở thành một “tín đồ hiền hòa của Đấng Ky Tô” (Mô Rô Ni 7:3).

Nếu như các em học hỏi, lắng nghe, và bước cùng với Chúa, thì lời hứa lớn lao của Ngài là: Các em sẽ có được sự bình an của Ngài.

Đức Tin để Lặng Đi

Với đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, các em có thể “lặng đi” khi những cơn bão tố của cuộc đời kéo đến. Sự bình an có thể không đến ngay lập tức như đối với các môn đồ ở trên Biển Ga Li Lê, nhưng Chúa sẽ củng cố các em để vượt qua những cơn bão tố mà các em gặp phải.

Các bạn thân mến của tôi, tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống.

Ngài yêu thương các em.

Ngài biết các em.

Ngài thấu hiểu các em.

Ngài sẽ không bỏ các em trong lúc khó khăn.

Sự bình an đích thực chỉ đến từ và qua Ngài mà thôi. Sự bình an của Ngài dành cho tất cả những ai sẽ tìm đến Ngài.

Ghi Chú

  1. “Master, the Tempest Is Raging,” Hymns, số 105.

  2. “Dám Làm Điều Tốt,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 64.

In