2023
Các Nguyên Tắc Chung, Những Lựa Chọn Cụ Thể
Tháng Ba năm 2023


“Các Nguyên Tắc Chung, Những Lựa Chọn Cụ Thể,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Ba năm 2023.

Các Nguyên Tắc Chung, Những Lựa Chọn Cụ Thể

Các em áp dụng các nguyên tắc chung trong các tình huống cụ thể trong cuộc sống của mình như thế nào?

Hình Ảnh
em thiếu nữ đang nhìn vào kính lúp

Hình ảnh minh họa do Josh Talbot thực hiện

Sau đây là ba câu trích dẫn từ ba vị tiên tri khác nhau. Hãy xem liệu các em có thể phát hiện ra một chủ đề tương tự hay không nhé:

“Ôi, hãy khôn ngoan! Bây giờ tôi còn biết nói gì thêm nữa đây?”

“Và sau cùng, tôi không thể kể hết tất cả những điều mà bởi đó các người có thể phạm tội được.”

“Tôi dạy cho họ các nguyên tắc đúng và họ tự quyết định lấy.”

Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [năm 2007], trang 284.

Dường như các vị tiên tri đưa ra các nguyên tắc phúc âm của Chúa và để cho chúng ta quyết định có sống theo chúng hay không. Họ không đưa ra cho chúng ta mọi chi tiết cụ thể. Vậy thì làm thế nào chúng ta nhận được những lời giảng dạy của họ và áp dụng những lời đó?

Các Em Áp Dụng Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Tiên Tri Như Thế Nào?

Các vị tiên tri đưa ra cho chúng ta các lệnh truyền từ Chúa. Họ cũng dạy chúng ta các nguyên tắc và những chỉ dẫn mà giúp chúng ta áp dụng các lẽ thật và các lệnh truyền vĩnh cửu—ví dụ, sự hướng dẫn có trong Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ.

Nhưng đôi khi các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô băn khoăn về những chi tiết—những điều cụ thể chúng ta nên làm để sống theo các nguyên tắc phúc âm và các lệnh truyền một cách tốt nhất. Chẳng hạn, nhiều người có thể băn khoăn về chính xác loại quần áo nào thì thể hiện sự tôn trọng thích hợp đối với cơ thể họ. Hoặc họ có thể băn khoăn về sự chính xác của những điều họ nên làm trong ngày Sa Bát để giữ cho ngày ấy được thánh.

Các nguyên tắc chung có thể được áp dụng trong những cách thức cụ thể khác biệt bởi những người khác nhau, nhưng chúng ta có thể tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa khi chúng ta đưa ra các lựa chọn cá nhân của riêng mình để chúng ta có thể đến gần Thượng Đế hơn.

Một Mẫu Mực Hữu Ích

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã từng giải thích về cách ông đưa ra các lựa chọn về việc giữ ngày Sa Bát được thánh:

“Tôi đã học được từ thánh thư rằng hành động và thái độ của tôi về ngày Sa Bát tạo thành một dấu hiệu giữa tôi và Cha Thiên Thượng. Với sự hiểu biết đó, tôi không còn cần bản liệt kê về những việc cần làm và không nên làm. Khi tôi phải đưa ra một quyết định về một sinh hoạt có thích hợp cho ngày Sa Bát hay không, tôi chỉ cần tự hỏi: ‘Tôi muốn dâng lên Thượng Đế dấu hiệu gì?’ Câu hỏi đó làm cho sự lựa chọn của tôi về ngày Sa Bát rất rõ ràng” (đại hội trung ương tháng Tư năm 2015 [Liahona tháng Năm năm 2015, trang 130]).

Cách mà Chủ Tịch Nelson đưa ra câu hỏi cụ thể này có thể cho chúng ta thấy một mẫu mực chung cho việc đưa ra các lựa chọn về các lệnh truyền và những lời chỉ dẫn. Sau đây là một cách các em có thể biểu đạt điều đó:

Các em có thể tuân theo mẫu mực này với bất cứ lệnh truyền hoặc lời chỉ dẫn nào—Lời Thông Sáng, phương tiện truyền thông và giải trí, âm nhạc, sự trong sạch về tình dục, và kể cả tiền thập phân. Việc đó sẽ mất thời gian, nhưng rất đáng để thực hiện.

Khi nghiên cứu những điều này, các em có thể đọc xem thánh thư và các vị tiên tri thời hiện đại nói gì về điều đó, rồi suy ngẫm và cầu vấn lên Cha Thiên Thượng. Rồi sau đó Đức Thánh Linh có thể giúp đỡ và soi dẫn cho các em để đưa ra những lựa chọn đúng.

Vậy còn Lựa Chọn của Những Người Khác thì sao?

Hãy lưu ý rằng Chủ Tịch Nelson đã không nói cho chúng ta về những lựa chọn cụ thể nào mà ông đưa ra về ngày Sa Bát. Ông chỉ cho chúng ta thấy cách chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn của riêng mình. Các em có thể đưa ra nhiều lựa chọn giống như những lựa chọn của ông. Nhưng điểm mấu chốt là cố gắng đến gần Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô hơn qua các lựa chọn của chúng ta.

Nếu các em nhận thấy có ai khác trong Giáo Hội không làm mọi điều chính xác như cách các em thực hiện, thì các em không cần phải lo lắng về việc sửa đổi họ. Như Reyna I. Aburto, cựu Cố Vấn Thứ Hai trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ từng nói, “Chúng ta hãy noi theo con đường của Đấng Cứu Rỗi và gia tăng lòng trắc ẩn của mình, bỏ đi xu hướng phán xét, và ngừng việc trở thành người kiểm soát thuộc linh của những người khác” (đại hội trung ương tháng Mười năm 2019 [Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 58]).

Các em có thể đón nhận các nguyên tắc đúng do các vị tiên tri giảng dạy. Các em có thể hướng người khác đến cùng Đấng Cứu Rỗi, tình thương yêu, lòng trắc ẩn và các lệnh truyền của Ngài. Các em có thể đọc sự hướng dẫn trong Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ. Các em có thể cố gắng sống một cuộc đời trung tín với tư cách là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, làm một tấm gương sáng, và chia sẻ các kinh nghiệm thuộc linh của mình.

Nếu các em tập trung vào việc yêu thương Thượng Đế và những người khác, các em sẽ được hướng dẫn để đưa ra các lựa chọn mà sẽ làm cho các em và những người khác hạnh phúc.

In