2023
Gia Nhập Cùng Một Đội
Tháng Bảy năm 2023


“Gia Nhập Cùng Một Đội,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Bảy năm 2023.

Gia Nhập Cùng Một Đội

Hai đối thủ này ở trường đã trở thành những người bạn suốt đời.

Hình Ảnh
các chị truyền giáo

Hình do Jeffery Barker Edwards chụp

Chị Dil chỉ còn sáu tuần để phục vụ truyền giáo ở Úc khi biết được rằng chị sẽ dành những tuần cuối cùng đó để phục vụ với Chị Tuala!

Chị Dil nói: “Đó là điều tôi không muốn chút nào.”

Hình Ảnh
các thiếu nữ trong áo bóng rổ

Chị Dil và Chị Tuala đã bắt đầu chơi cho các đội bóng rổ tranh tài hàng đầu của trường trung học của họ ở Auckland, New Zealand. Họ là đối thủ của nhau. Họ thường đối đầu nhau trong các trận chung kết, và họ không thích nhau chút nào.

Chị Tuala nói: “Để hiểu rõ hơn một chút, chúng tôi sẽ bước ra khỏi sân đấu với những vết trầy xước và bầm tím.”

Hình Ảnh
các thiếu nữ đang chơi bóng rổ

Chị Dil và Chị Tuala đã dành rất nhiều thời gian tập luyện và chơi bóng rổ. Chị Dil nói: “Bóng rổ là cuộc sống của chúng tôi.”

Sau khi tốt nghiệp trung học, cả hai người đều cảm thấy có ấn tượng để phục vụ truyền giáo—mặc dù cả hai đều chưa từng cảm thấy ước muốn phục vụ trước đây.

Chọn để Phục Vụ

Đối với Chị Tuala, cần phải có thời gian để làm cho ý muốn của chị phù hợp với ý muốn của Chúa. Chị nói: “Tôi đã 21 tuổi khi đưa ra quyết định để hành động theo sự thúc giục.” “Tôi đã đấu tranh với điều đó cho đến khi tôi ở trên máy bay.”

Chị Tuala đã đến phục vụ truyền giáo ở Úc trong thời gian đại dịch COVID-19, và mặc dù điều đó thật khó khăn, nhưng chị ấy rất biết ơn vì đã quyết định phục vụ.

“Tôi không thể tưởng tượng được là mình cũng giống như Chị Tuala khi tôi 21 tuổi. Tôi thực sự cảm thấy như mình đã trưởng thành.”

Chị Dil đã có một sự thúc giục “rõ ràng và trực tiếp” để phục vụ truyền giáo khi chị nhận được phước lành tộc trưởng của mình. Sau một thời gian, chị đã quyết định tuân theo sự thúc giục để phục vụ, bởi vì “ý muốn của Chúa luôn luôn là con đường đúng đắn và lựa chọn tốt nhất.” Sự kêu gọi đến, và chị đã xếp hành lý của mình để phục vụ ở Úc.

Gia Nhập Cùng Một Đội … nhưng vẫn có một Khoảng Cách

Việc Chị Dil và Chị Tuala phục vụ trong cùng một phái bộ truyền giáo không có nghĩa là họ trở thành bạn bè ngay lập tức. Sau một thời gian dài là đối thủ của nhau, Chị Dil và Chị Tuala vẫn gặp khó khăn trong việc xem nhau như bạn bè.

Thật ra, cái ngày đầu tiên Chị Tuala nhìn thấy Chị Dil, một trong những ý nghĩ đầu tiên của chị là: “Tôi không biết liệu có nên thích chị ấy không.”

Hình Ảnh
các chị truyền giáo

Chấm Dứt Xung Đột

Vì vậy, khi Chị Tuala và Chị Dil được chỉ định phục vụ cùng nhau, thì điều đó thật là kỳ lạ.

Cả hai đều có ý kiến về nhau dựa trên cách họ chơi trên sân bóng rổ. Mỗi người đều nghĩ rằng người kia rất hung hăng, tranh đua, và xấu tính.

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi họ biết rõ nhau. Chị Dil nhận ra rằng Chị Tuala “hoàn toàn trái ngược” với cách chị luôn nhìn nhận chị ấy. Chị Dil nói: “Chị ấy thực sự là một người rất đáng quý—một trong những người bạn đồng hành đáng quý nhất mà tôi đã phục vụ cùng.”

Chị Tuala đã có một kinh nghiệm tương tự. Chị ấy đã không nhận ra rằng những cảm nghĩ tranh chấp của chị đối với Chị Dil đã là “một cuộc xung đột hoàn toàn vô thức” trong cuộc sống của chị.

Hình Ảnh
các chị truyền giáo

Những cảm nghĩ tiêu cực về sự xung đột và sự xét đoán đó được thay thế bằng tình yêu thương và sự hiểu biết khi chị bắt đầu thấy con người thật của Chị Dil. Và mặc dù Chị Tuala nghĩ rằng Chị Dil ít nói, nhưng chị thấy rằng “Chị Dil có thể nói rất nhiều nếu thích!”

Trong tình bạn mới của họ, Chị Dil và Chị Tuala nhận ra rằng có lẽ rốt cuộc họ chưa bao giờ thực sự là kẻ thù của nhau.

Chị Dil nói: “Trong môn bóng rổ, bạn hình thành trong tâm trí mình ý nghĩ rằng chúng ta phải dành chiến thắng, và mỗi đội khác đều là kẻ thù.” “Và sau khi trận bóng rổ kết thúc, và bạn nhận ra, ‘Ồ, họ không còn là kẻ thù nữa. Có lẽ họ không bao giờ thực sự là kẻ thù.’”

Giờ đây, Chị Dil và Chị Tuala thấy rằng họ cũng thuộc vào cùng một “đội”—đội của Thượng Đế.

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô

Đấng Ky Tô ở Giữa, tranh do Judith Mehr họa

Sự Hy Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô Là Dành Cho tất Cả Mọi Người

Cả hai chị đều cảm thấy bàn tay của Thượng Đế trong sự chỉ định của họ với tư cách là những người bạn đồng hành và biết được quyền năng của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô đã cho phép họ cảm nhận được sự chữa lành và thay đổi.

Chị Dil nói: “Chúa Giê Su Ky Tô đã thực hiện sự hy sinh đó để tất cả những điều sai trái trong quá khứ đều có thể được chữa lành, làm cho đúng, và trở nên tốt hơn.” “Chúng ta có thể tha thứ. Chúng ta có thể quên đi. Chúng ta có thể tiếp tục, và mọi thứ thay đổi.”

Không những Chị Tuala và Chị Dil chữa lành xung đột của họ, mà họ còn học cách nhìn nhận những người khác như Thượng Đế nhìn nhận họ.

Chị Tuala nói: “Việc phục vụ với tư cách là người truyền giáo và có thể nhìn nhận người bạn đồng hành của tôi và những người khác bằng một con mắt khác giúp tôi nhận biết rằng câu chuyện của mỗi người đều quan trọng.” “Và mọi người đều cần Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.”

Họ đã học được rằng mặc dù điều đó có thể là khó khăn, nhưng hai người đã từng xem nhau là kẻ thù có thể đến với nhau qua tình yêu thương.

Chị Tuala nói: “Dù anh chị em thuộc vào độ tuổi nào hoặc chủng tộc nào thì cũng không quan trọng.

Hình Ảnh
các chị truyền giáo đang cầu nguyện

“Nếu tôi có thể làm việc bên cạnh một người nào đó mà tôi chưa bao giờ thực sự có một mối quan hệ tuyệt vời, và hai người chúng tôi đến với nhau vì một mục đích chính, thì những người khác cũng có thể làm như vậy.”

In