2012
Thăm Viếng Giảng Dạy, một Công Việc Chỉ Định Thiêng Liêng
tháng Sáu năm 2012


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Sáu năm 2012

Thăm Viếng Giảng Dạy—một Công Việc Chỉ Định Thiêng Liêng

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này, và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các chị em phụ nữ mà các chị em thăm viếng. Sử dụng những câu hỏi để giúp các chị em củng cố các chị em phụ nữ của mình và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực trong cuộc sống riêng của mình.

Hình Ảnh
Biểu tượng của Hội Phụ Nữ

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Là các giảng viên thăm viếng, chúng ta có một sứ mệnh thuộc linh quan trọng để thực hiện. “Vị giám trợ là người được sắc phong làm người chăn chiên của tiểu giáo khu không thể nào trông nom tất cả chiên của Chúa cùng một lần được. Ông phải trông cậy vào những giảng viên thăm viếng đầy soi dẫn để giúp đỡ ông.”1 Việc tìm kiếm và nhận được mặc khải để biết được ai nên được chỉ định để chăm sóc mỗi chị em phụ nữ là điều thiết yếu.

Sự soi dẫn bắt đầu khi các thành viên của chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ thành tâm thảo luận nhu cầu của các cá nhân và gia đình. Sau đó, với sự chấp thuận của vị giám trợ, chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ đưa ra chỉ định theo cách mà sẽ giúp các chị em phụ nữ hiểu rằng việc giảng dạy thăm viếng là một trách nhiệm thuộc linh quan trọng.2

Các giảng viên thăm viếng chân thành tiến đến việc biết và yêu thương mỗi chị em phụ nữ, giúp họ củng cố đức tin và phục vụ nếu cần. Các giảng viên thăm viếng này tìm kiếm sự soi dẫn cá nhân để biết cách đáp ứng những nhu cầu thuộc linh và vật chất của mỗi chị em phụ nữ mà họ đến thăm.3

“Việc thăm viếng giảng dạy trở thành công việc của Chúa khi chúng ta tập trung vào các tín hữu thay vì tỉ lệ phần trăm hoàn thành. Trên thực tế, việc thăm viếng giảng dạy không bao giờ kết thúc. Đó là một lối sống hơn là một nhiệm vụ.”4

Từ Thánh Thư

Ma Thi Ơ 22:36–40; Giăng 13:34–35; An Ma 37:6–7

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

Eliza R. Snow, chủ tịch trung ương thứ hai của Hội Phụ Nữ dạy: “Tôi xem chức vụ giảng viên là một chức vụ cao trọng và thiêng liêng.” Bà đã khuyên dạy các giảng viên thăm viếng “phải được tràn đầy Thánh Linh của Thượng Đế, sự thông sáng, sự khiêm nhường, tình yêu thương” trước khi họ đến thăm các gia đình để họ sẽ có thể biết chắc và đáp ứng những nhu cầu thuộc linh cũng như vật chất. Bà nói: “Các chị em có thể cảm thấy phải nói những lời bình an và an ủi, và nếu các chị em thấy một chị phụ nữ cảm thấy lạnh, thì hãy ôm người ấy vào lòng như khi các chị em làm với một đứa trẻ và giữ cho người ấy được ấm áp.”5

Khi tiến tới trong đức tin như các chị em trong Hội Phụ Nữ ban đầu đã làm, chúng ta sẽ có Đức Thánh Linh ở với mình và được soi dẫn để biết cách giúp đỡ mỗi chị em phụ nữ mà chúng ta đến thăm. Chị Snow nói: “[Chúng ta] hãy tìm kiếm sự khôn ngoan thay vì quyền năng, và [chúng ta] sẽ có tất cả quyền năng mà [chúng ta] có sự khôn ngoan để sử dụng.”6

Ghi Chú

  1. Julie B. Beck, “Hội Phụ Nữ: Một Công Việc Thiêng Liêng,” Liahona, tháng Mười Một năm 2009, 114.

  2. Xin xem Handbook 2: Administering the Church (2010), 9.5; 9.5.2.

  3. Xin xem Handbook 2, 9.5.1.

  4. Julie B. Beck, Liahona, tháng Mười Một năm 2009, 114.

  5. Eliza R. Snow, trong Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 108.

  6. Eliza R. Snow, trong Daughters in My Kingdom,45–46.

In