2014
Mùa Gặt của Thượng Đế
August 2014


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Tám năm 2014

Mùa Gặt của Thượng Đế

Hình Ảnh
Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf

Một phụ nữ tên là Christa đã từng làm việc cho một công ty nhỏ bán hạt giống. Chị ấy rất yêu thích công việc của mình. Thật là một nguồn kỳ diệu phi thường để mỗi hạt giống nhỏ chị ấy bán đều có khả năng tự biến đổi thành một thứ gì đó khá kỳ diệu—một củ cà rốt, một cái bắp cải, hoặc ngay cả một cây sồi mạnh mẽ.

Christa thích ngồi tại máy vi tính của mình để nhận đơn đặt hàng và trả lời các câu hỏi. Nhưng một ngày nọ chị ấy nhận được một lời khiếu nại làm cho chị bối rối.

Khách hàng nói: “Các hạt giống không tốt.” “Tôi mua những hạt giống đó cách đây hai tháng và vẫn không thấy gì cả.”

“Quý vị có trồng những hạt giống đó trong đất tốt, tưới đủ nước và cung cấp đủ ánh nắng mặt trời không?” Christa hỏi.

Khách hàng đáp: “Không, nhưng tôi đã làm nhiệm vụ của tôi rồi.” “Tôi đã mua các hạt giống. Xét cho cùng, chúng được bảo đảm là sẽ mọc lên mà.”

“Nhưng quý vị không gieo những hạt giống đó à?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Điều đó có nghĩa là bàn tay của tôi sẽ bẩn.”

Christa suy nghĩ về điều này và quyết định rằng những hướng dẫn về trồng trọt sẽ phải được viết ra. Chị ấy quyết định rằng câu hướng dẫn đầu tiên sẽ là: “Quý vị phải làm theo những chỉ dẫn về cách gieo hạt để cho hạt nảy mầm. Quý vị không thể đặt những hạt giống đó lên kệ và kỳ vọng rằng chúng sẽ mọc.”

Chẳng bao lâu sau lại có một lời khiếu nại khác làm chị bối rối.

Một khách hàng khiếu nại: “Các hạt giống không mọc lên gì cả,”

“Quý vị có trồng những hạt giống đó trong đất tốt không?” Christa đáp. “Quý vị có cung cấp đủ nước và ánh nắng mặt trời thích hợp không?”

Người khách hàng khăng khăng nói: “Có chứ.” “Tôi đã làm tất cả điều đó—chính xác như được ghi trên bao bì. Nhưng nó vẫn không mọc.”

“Có điều gì xảy ra không? Những hạt giống đó có nảy mầm không?”

Người khách hàng nói: “Không có gì xảy ra cả.” “Tôi gieo hạt giống theo như đã được hướng dẫn. Tôi đã hy vọng là có cà chua cho bữa ăn tối. Bây giờ tôi rất thất vọng.”

Christa đáp: “Khoan đã,” “Quý vị nói là quý vị đã gieo hạt ngày hôm nay à?”

Người khách hàng đáp: “Đừng vô lý.” “Tôi đã gieo hạt cách đây một tuần rồi. Tôi đã không trông mong để thấy cà chua vào ngày đầu tiên; Tôi đã kiên nhẫn. Để tôi nói cho cô biết, tôi đã tưới rất nhiều nước và chờ đợi từ lúc đó đến bây giờ đấy.”

Christa biết chị sẽ phải chỉ dẫn thêm một điều khác: “Những hạt giống này phù hợp với luật sinh học. Nếu gieo các hạt giống vào buổi sáng và trông mong được ăn cà chua vào cuối tuần đó, thì quý vị sẽ phải thất vọng. Quý vị phải kiên nhẫn và chờ đợi tiến trình làm việc của thiên nhiên diễn ra cho quý vị thấy.”

Tất cả mọi việc đều tốt đẹp cho đến khi Christa nhận được một lời khiếu nại khác.

Khách hàng bắt đầu nói: “Tôi rất thất vọng về hạt giống của cô.” “Tôi đã gieo những hạt giống đó y như hướng dẫn đề ngoài bao bì. Tôi đã tưới nước, chắc chắn là chúng có đủ ánh nắng mặt trời, và chờ đợi cho đến cuối cùng khi chúng ra quả.”

Christa nói: “Hình như là quý vị đã làm đúng mọi việc.”

Khách hàng đáp: “Tất cả mọi việc đều rất tốt.” “Nhưng tôi chỉ nhận được quả bầu zucchini!”

Christa nói: “Hồ sơ của tôi cho thấy rằng đó chính là những hạt giống mà quý vị đã đặt hàng.”

“Nhưng tôi không muốn bầu zucchini; Tôi muốn bí ngô mà!”

“Tôi không hiểu.”

“Tôi gieo những hạt giống đó trong khoảnh đất đã dùng để trồng bí ngô—cùng một loại đất đã cho ra bí ngô năm ngoái. Mỗi ngày, tôi khen mấy cái cây, nói với chúng là chúng sẽ trở thành những quả bí ngô đẹp tuyệt vời. Nhưng thay vì là những quả bí ngô to lớn, tròn trịa, màu cam thì tôi có những trái bầu dài màu xanh. Rất nhiều!”

Sau đó, Christa biết rằng phần hướng dẫn ở ngoài bao bì có thể không đủ và cần phải nêu lên một nguyên tắc: “Loại hạt giống quý vị gieo và thời gian trồng sẽ xác định loại cây trái thu hoạch.”

Luật Thu Hoạch

Sứ Đồ Phao Lô dạy về luật thu hoạch của Thượng Đế:

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.

“Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt” (Ga La Ti 6:7–9).

Trong thời gian gần đây, Chúa đã ban cho chúng ta thêm sự khôn ngoan và sự hiểu biết sâu sắc đối với luật pháp bất di bất dịch này:

“Có một luật pháp ở trên trời, được lập ra và không thể hủy bỏ được trước khi có sự tạo dựng thế gian này, mà theo đó mọi phước lành đều được căn cứ vào đó—

“Và khi chúng ta nhận được bất cứ một phước lành nào từ Thượng Đế, thì đó là vì chúng ta tuân theo luật pháp mà phước lành này được căn cứ vào đó” (GLGƯ 130:20–21).

Chúng ta gieo giống nào thì sẽ gặt giống nấy.

Việc thu hoạch của Thượng Đế là vinh quang vượt quá sức tưởng tượng. Đối với những người tôn vinh Ngài, thì các phước lành dồi dào của Ngài được ban cho “lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, … mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy” (Lu Ca 6:38).

Giống như các hạt giống trên thế gian đòi hỏi nỗ lực và lòng kiên nhẫn, thì nhiều phước lành của thiên thượng cũng vậy. Chúng ta không thể để tôn giáo của mình lên trên kệ và kỳ vọng thu hoạch được các phước lành thuộc linh. Nhưng nếu chúng ta gieo trồng và nuôi dưỡng các tiêu chuẩn phúc âm trong cuộc sống hàng ngày của gia đình mình, thì có nhiều khả năng là con cái chúng ta sẽ lớn lên và cho ra những trái thuộc linh có giá trị lớn lao đối với chúng và các thế hệ tương lai.

Những sự đáp ứng của Thượng Đế cho những lời cầu nguyện của chúng ta không luôn luôn đến ngay lập tức—đôi khi những sự đáp ứng này dường như không đến nữa—nhưng Thượng Đế biết những gì là tốt nhất cho con cái của Ngài. Chắc chắn là một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn; và vào ngày đó chúng ta sẽ nhận ra sự tốt lành và rộng lượng của thiên thượng.

Trong khi đó, mục tiêu và niềm vui lớn lao là để đi theo bước chân của Đức Thầy và Đấng Cứu Rỗi chúng ta và sống cuộc sống tốt lành và tao nhã hơn để việc thu hoạch đã được hứa và quý báu về các phước lành vô giá của Thượng Đế có thể thuộc vào chúng ta.

Chúng ta gieo giống nào thì sẽ gặt giống nấy.

Đó là luật của thiên thượng.

Đó là luật thu hoạch của Thượng Đế.

In