Liahona
Thượng Đế Sẽ Nâng Đỡ và Bảo Tồn Chúng Ta
Tháng Tám năm 2024


“Thượng Đế Sẽ Nâng Đỡ và Bảo Tồn Chúng Ta,” Liahona, tháng Tám năm 2024.

Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Liahona, tháng Tám năm 2024

Thượng Đế Sẽ Nâng Đỡ và Bảo Tồn Chúng Ta

Giống như Lãnh Binh Mô Rô Ni, chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ và quyền năng thiêng liêng cho các trận đánh mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời.

Hình Ảnh
Lãnh Binh Mô Rô Ni đang giương lá cờ tự do

Hình ảnh do Eric Chow minh họa

Lần đầu đọc Sách Mặc Môn, tôi rất thích lịch sử chiến tranh giữa dân Nê Phi và dân La Man. Tôi bị thu hút bởi đức tin, sự khéo léo và chiến thuật được sử dụng bởi Lãnh Binh Mô Rô Ni, một vị chỉ huy quân sự đã được chỉ định làm người lãnh đạo tất cả các đạo quân Nê Phi khi ông chỉ mới 25 tuổi. Ông khôn ngoan, mạnh mẽ và khôn khéo. Ông đã tận tâm trọn vẹn cho tự do và an lạc của dân mình. (Xin xem An Ma 48:11–12.)

Thay vì ghi nhận và tự hào về sự thành công quân sự của mình, Mô Rô Ni cho rằng sự thành công đó là nhờ vào Thượng Đế và sự hỗ trợ thiêng liêng mà quân đội của ông đã nhận được từ các phụ nữ và trẻ em không tham gia chiến đấu. Ông nói với tướng lĩnh của quân địch bị bại trận rằng: “Chúa … đã trao các ngươi vào tay bọn ta. Và giờ đây ta mong rằng, ngươi phải hiểu sở dĩ …được như vậy là nhờ tôn giáo và đức tin của bọn ta nơi Đấng Ky Tô.” Sau đó, Mô Rô Ni đã chia sẻ sự hiểu biết sâu sắc này của vị tiên tri: “Thượng Đế sẽ nâng đỡ, gìn giữ, và bảo tồn bọn ta, một khi bọn ta vẫn còn trung thành với Ngài, với đức tin và tôn giáo của bọn ta” (An Ma 44:3, 4).

Theo thời gian, tôi đã bắt đầu nhận ra rằng Mô Rô Ni đã nêu gương về các nguyên tắc mà chúng ta có thể áp dụng để giúp chúng ta đối phó với những thử thách trong cuộc sống hiện tại của mình. Khi chúng ta thực hành đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi của thế gian, thì Ngài sẽ ban phước cho chúng ta với quyền năng của Ngài. Nhưng để Ngài làm như vậy và để chúng ta nhận ra các phước lành của Ngài, thì chúng ta cần phải hiểu mục đích của mình, lập chiến lược để được thành công, và chuẩn bị cho những trận chiến ẩn dụ mà chúng ta đương đầu, cũng giống như Mô Rô Ni đã chuẩn bị và đối phó với những trận chiến thực sự trong cuộc đời của ông. Khi chúng ta làm như vậy, Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô sẽ nâng đỡ và bảo tồn chúng ta.

Hiểu Mục Đích của Chúng Ta

Mô Rô Ni nhiều lần nhắc nhở dân chúng về họ là ai (những người thừa hưởng giao ước Áp Ra Ham), họ thuộc về ai (con cái yêu dấu của Thượng Đế), và lý do mà họ đã chiến đấu (gia đình, đức tin và tự do). Mô Rô Ni dạy dân của ông rằng họ đang chiến đấu cho chính sự sống còn của họ và cho nền tự do khỏi cảnh áp bức và nô lệ. Ngược lại, kẻ thù của họ chiến đấu vì sự bành trướng và quyền lực cá nhân bằng cách chinh phục người khác.

Khi một số dân Nê Phi tìm cách chiếm đoạt quyền hành vì lợi lộc cá nhân, thì Mô Rô Ni đã xé áo choàng của ông và viết lên một miếng vải áo đó những yếu tố cốt lõi trong sứ điệp của ông: “Để tưởng nhớ đến Thượng Đế, tôn giáo, sự tự do, hòa bình, và vợ con của chúng ta.” Ông giương cao lá cờ này, mà ông gọi là “lá cờ tự do,” ở cuối một cây sào và sử dụng nó để nhắc nhở mọi người về lý do của cuộc chiến và để tập hợp họ cho chính nghĩa. (Xin xem An Ma 46:12–13, 19–20.)

Trong những trận chiến thuộc linh của cuộc sống, “chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng … vua chúa của thế gian mờ tối này … [và] cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê Phê Sô 6:12). Chúng ta cũng cần được nhắc nhở về lý do của cuộc chiến. Anh Cả Neal A. Maxwell (1926–2004), một cựu thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đã bày tỏ ý nghĩ này trong một cuộc trò chuyện hùng hồn, mặc dù ngắn gọn.

Năm 2004, tôi đến thăm Anh Cả Maxwell trong căn phòng ở bệnh viện của ông không lâu trước khi ông qua đời. Ông ấy rất tử tế với tất cả những người đến thăm hoặc giúp đỡ ông ấy. Các nhân viên y tế đi vào phòng của ông và khóc khi đi ra ngoài. Tôi nói với ông: “Thưa Anh Cả Maxwell, điều này thực sự là khó.” Ông tủm tỉm cười và nói: “Dale ơi, chúng ta là những sinh vật vĩnh cửu sống trong một thế giới hữu diệt. Chúng ta đang ở ngoài môi trường của mình giống như cá ra khỏi nước. Chỉ khi chúng ta có một quan điểm vĩnh cửu thì mọi điều này mới có thể có ý nghĩa.”

Chúng ta đừng bao giờ quên sự kết hợp rộng lớn của thiên tính và vận mệnh vĩnh cửu của mình với các thế lực tà ác đang chống lại chúng ta. Việc hiểu đúng kế hoạch của Cha Thiên Thượng sẽ thúc đẩy chúng ta tiếp tục chiến đấu cho sự cứu rỗi vĩnh cửu và cho sự tự do khỏi cảnh nô lệ thuộc linh.

Hình Ảnh
dân chúng đang chuẩn bị các đồn lũy

Lập Chiến Lược để Được Thành Công

Trong suốt các trận đánh mà quân đội của ông tham gia, Mô Rô Ni đã lập chiến lược để bảo đảm được thành công. Ông đã sử dụng gián điệp để khám phá các hoạt động và ý định của kẻ thù của mình. Ông đã tìm kiếm sự hướng dẫn từ tiên tri An Ma. Sau đó, Mô Rô Ni đã sử dụng ý kiến đầy soi dẫn đó trong phương pháp chiến đấu của ông. Ông đã triển khai các nguồn lực theo nhu cầu, bố trí nhiều binh lính hơn trong các thành phố ít kiên cố hơn. Ông có chiến lược thiết lập các kế hoạch hoạt động dựa trên thông tin cập nhật.

Do đó, ông đã giành được lợi thế so với quân địch. Ông không bao giờ hài lòng với những chiến thắng trong quá khứ; thay vì thế, ông tiếp tục cải thiện khả năng của mình và của quân đội mình để đối phó với những thử thách trong tương lai.

Chúng ta có thể sử dụng những cách tương tự để đối phó với những địch thủ về phần thuộc linh. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách nhận ra điều Sa Tan đang cố gắng làm trong cuộc sống của mình. Nó cố gắng làm chúng ta xao lãng khỏi mục đích của mình. Khi đương đầu với cám dỗ, chúng ta nên tự hỏi:

  • Hành động này của tôi so sánh như thế nào với lời mặc khải của Thượng Đế?

  • Những hậu quả của việc thực hiện hành động này là gì?

  • Hành động này sẽ giúp tôi làm tròn mục đích của mình trên thế gian không?

Chúng ta cũng nên nhận ra kết quả cuối cùng của việc nhượng bộ ngay cả những cám dỗ nhỏ nhất. Khi nhượng bộ cám dỗ, chúng ta uống “thuốc độc dần dần”(An Ma 47:18), một chiến lược hiệu quả nhất được các quyền lực tà ác sử dụng mà có thể dẫn đến những hậu quả nguy hại về phần thuộc linh.

Chúng ta có thể củng cố bản thân mình chống lại những cám dỗ của Sa Tan bằng cách tuân theo sự hướng dẫn chúng ta nhận được từ vị tiên tri ngày sau. Việc làm như vậy giúp chúng ta giữ một quan điểm vĩnh cửu để qua đó đánh giá những hành động của mình. Việc lập chiến lược về cách chúng ta sẽ đối phó với những cám dỗ nảy sinh trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống sẽ giúp chúng ta đưa ra những lựa chọn đúng đắn hơn trong khoảnh khắc đó. Các chiến lược và cách thức được hoạch định trước sẽ giúp chúng ta chống lại những điều xao lãng khỏi mục đích vĩnh cửu của mình.

Một ví dụ là công nghệ. Công nghệ có thể là con dao hai lưỡi, vừa hữu ích vừa có hại, tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng nó. Để giúp chúng ta đưa ra những lựa chọn sáng suốt về các thiết bị của mình, những người trẻ tuổi lẫn lớn tuổi có thể tham khảo “Taking Charge of Technology”Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ: Sách Hướng Dẫn để Lựa Chọn. Những tài liệu này nhắc nhở chúng ta về mục đích của mình, hướng chúng ta đến với Chúa Giê Su Ky Tô, và giúp chúng ta mời Đức Thánh Linh vào cuộc sống của mình. Việc hoạch định sử dụng công nghệ như thế nào, khi nào và ở đâu sẽ củng cố chúng ta chống lại những chiến thuật thấp kém của thế gian.

Hình Ảnh
Dân La Man tấn công các đồn lũy của dân Nê Phi

Chuẩn Bị cho Những Trận Chiến Ẩn Dụ

Khi biết trước các trận đánh sắp tới, Mô Rô Ni đã chuẩn bị cho từng người dân của ông giáp che ngực, khiên che tay, mũ và y phục dày. Ông đã chuẩn bị chung cho dân mình bằng cách bao quanh các thành phố bằng công sự, dựng lên những mô đất xung quanh chúng.

Về phần thuộc linh, mỗi người chúng ta chuẩn bị bằng cách tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Chúng ta lập và tuân giữ các giao ước với Thượng Đế mà mang quyền năng của Chúa Giê Su Ky Tô vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tham gia với những hành động tận tụy cá nhân, chẳng hạn như cầu nguyện, nhịn ăn, và tra cứu thánh thư. Chúng ta cũng phải hành động theo đức tin, đáp lại sự hướng dẫn của Thánh Linh mà chúng ta nhận được. Chúng ta tận tâm chuẩn bị và dự phần Tiệc Thánh một cách xứng đáng. Khi chúng ta làm như vậy, Đấng Cứu Rỗi trở nên có thật hơn trong cuộc sống của chúng ta, cũng giống như Ngài có thật đối với Mô Rô Ni, là người có đức tin vững chắc nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Mô Rô Ni biết rằng ông có thể trông cậy vào Đấng Cứu Rỗi để được hướng dẫn và giải thoát (xin xem An Ma 48:16). Chúng ta cũng có thể trông cậy vào Chúa Giê Su Ky Tô để được hướng dẫn và giải thoát.

Chúng ta còn có thể chuẩn bị thêm bằng cách củng cố gia đình của mình. Cha Thiên Thượng của chúng ta tổ chức chúng ta thành các gia đình để giúp chúng ta được hạnh phúc và học cách trở về cùng Ngài. Gia đình của chúng ta có thể là một nguồn giúp đỡ cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể cảm thấy niềm vui và tình yêu thương bằng cách nhớ rằng chúng ta là một phần tử trong đại gia đình của Thượng Đế, bất kể hoàn cảnh riêng của gia đình chúng ta là gì đi nữa.

Chúng ta có thể cùng nhau đạt được sức mạnh và chuẩn bị cho trận chiến thuộc linh của mình khi chúng ta tham gia vào cộng đồng Các Thánh Hữu. Các giáo khu và giáo hạt của chúng ta cung cấp một nơi trú ẩn và phòng thủ như vậy. Chúng ta có thể nuôi dưỡng lẫn nhau phần thuộc linh, giúp đỡ nhau để tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế, và khuyến khích lẫn nhau để dựa vào Đấng Ky Tô, luôn luôn và đặc biệt là trong những lúc thử thách. Khi quy tụ lại, chúng ta nhận biết rằng mình không chiến đấu một mình. Chúng ta có bạn bè, các giảng viên, và các vị lãnh đạo mà có thể giúp đỡ và bảo vệ chúng ta. Chúng ta đều mạnh mẽ hơn khi chuẩn bị chung cùng với nhau.

Rõ ràng là Mô Rô Ni đã cho rằng tất cả hạnh phúc của dân ông là trung thành với đức tin của họ nơi Thượng Đế và tôn giáo của họ. Giống như Mô Rô Ni, chúng ta nên nhận biết rằng niềm vui đến nhờ vào Cha Thiên Thượng và kế hoạch của Ngài và nhờ vào Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài. Khi tiến đến việc hiểu được mục đích của mình, lập chiến lược để được thành công, và chuẩn bị cho những trận chiến ẩn dụ, thì chúng ta nhận được sự giúp đỡ và quyền năng thiêng liêng.

Giống như Mô Rô Ni, tôi biết rằng Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô mang lại sự tự do tối thượng khỏi vòng nô lệ—đó là sự tự do khỏi cái chết và tội lỗi. Hai Ngài ban phước cho chúng ta với quyền năng của hai Ngài khi chúng ta hướng về hai Ngài trong mọi việc.

Ghi Chú

  1. Taking Charge of Technology,” Gospel Library.

  2. Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ: Sách Hướng Dẫn để Lựa Chọn (năm 2022), Thư Viện Phúc Âm.

  3. Xin xem Russell M. Nelson, “Niềm Vui và Sự Sống Còn của Phần Thuộc Linh,” Liahona, tháng Mười Một năm 2016, trang 82.

In