Liahona
Một Mối Quan Hệ Vững Mạnh
Tháng Tám năm 2024


Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Tám năm 2024

Một Mối Quan Hệ Vững Mạnh

Một giao ước còn có ý nghĩa nhiều hơn là một hợp đồng; đó là một mối quan hệ.

Hình Ảnh
các chiếc ghế màu xanh lá

Tôi vẫn còn giữ một tấm hình các chiếc ghế màu xanh lá cây mà Anh Cả Pistone và Anh Cả Morasco đã ngồi trong khi họ giảng dạy gia đình tôi trong nhà của chúng tôi ở Argentina. Họ giảng dạy với rất nhiều quyền năng thiêng liêng đến nỗi người chị gái 10 tuổi của tôi và tôi (9 tuổi) thường chạy đến chạm tay vào mấy cái ghế sau khi họ ra về, hy vọng rằng quyền năng đó còn sót lại cho chúng tôi.

Chẳng bao lâu, tôi biết rằng quyền năng không đến từ những chiếc ghế mà đến từ việc có mối quan hệ giao ước với Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô.

Kinh Nghiệm Báp Têm của Tôi

Tôi lập giao ước đầu tiên của mình vào ngày 13 tháng Mười Một năm 1977. Tôi không nhớ nhiều về lễ báp têm của mình, nhưng tôi thật sự nhớ Anh Cả Pistone đã giúp tôi bước xuống nước và Anh Cả Morasco làm lễ xác nhận cho tôi trong khi tóc tôi vẫn còn ướt. Tôi cũng nhớ niềm vui tôi đã cảm thấy khi những người bạn mới trong tiểu giáo khu ôm hôn theo cách của người Argentine và ước muốn mạnh mẽ mà tôi cảm nhận được là được làm một người con gái thành tín của Cha Thiên Thượng.

Hình Ảnh
gia đình tại lễ báp têm

Em gái Spannaus (giữa) với cha mẹ (trái), chị gái Silvina (xa bên phải), và Anh Cả Morasco.

Về sau, tôi nhận biết rằng niềm vui mà tôi cảm thấy được đến từ ân tứ Đức Thánh Linh. Tôi biết được rằng khi tôi thành tín tuân giữ các giao ước của mình với Thượng Đế, thì Thánh Linh sẽ ở cùng tôi. Đức Thánh Linh chỉ là một trong những phước lành mạnh mẽ đến từ mối quan hệ giao ước với Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô.

Giờ đây, ngay cả khi các động cơ, ý nghĩ và hành động của tôi còn yếu kém thì tôi vẫn có hy vọng để tiếp tục cố gắng. Tại sao? Vì việc dự phần Tiệc Thánh giúp tôi có thể tái lập các giao ước của mình và lập các giao ước mới mỗi tuần. Tôi rất biết ơn về phước lành đó.

Một Mối Quan Hệ Giao Ước Yêu Thương

Chúng ta thường nghe nói rằng các giao ước là lời hứa hai chiều giữa chúng ta với Thượng Đế. Mặc dù điều đó là đúng, nhưng không phải là chỉ có thế thôi. Trong thực tế, “việc tuân giữ giao ước không phải là một thỏa thuận kinh doanh lạnh lùng vô cảm mà là một mối quan hệ yêu thương.”

Vậy làm thế nào để các em tạo ra một mối quan hệ giao ước với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi? Hai Ngài đã yêu thương các em một cách trọn vẹn rồi và muốn ban phước cho các em (xin xem 3 Nê Phi 14:11). Nhưng bất cứ mối quan hệ hai chiều nào cũng cần có thời gian và tình yêu thương từ cả hai phía.

Các em có muốn dành nhiều thời gian hơn với hai Ngài không? Khi các em làm những việc mà hai Ngài thường làm, thì các em đang bước đi cùng với hai Ngài! Điều đó có thể đơn giản như lắng nghe một người bạn trong lúc gặp khó khăn, dành thời gian để chơi với một anh chị em ruột của mình, hoặc mời một ai đó đang cảm thấy lạc lõng vào tham gia sinh hoạt với mình. Gần đây, tôi đã dành thời gian bước đi với Thượng Đế bằng cách ghi âm tin nhắn bằng lời và gửi tin nhắn cho một người bạn ở Argentina đang cảm thấy cô đơn. Tôi cũng đã quyết định sẽ luôn luôn giữ cho giấy giới thiệu của mỉnh có hiệu lực để tôi có thể dành thời gian với Chúa trong ngôi nhà thánh của Ngài. Các em có thể cầu nguyện để có những ý tưởng mà sẽ giúp các em dành thời gian với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi.

Các em có muốn cho hai Ngài thấy rằng các em quan tâm không? Hãy xem các lệnh truyền mà các em đã giao ước sẽ tuân giữ như là một cách để bày tỏ tình yêu thương của mình, chứ không phải là một bản liệt kê các luật lệ. Ví dụ, để sống theo Lời Thông Sáng, tôi đã học cách nấu những bữa ăn lành mạnh. Giờ đây, tôi đang dạy cho các con gái của tôi cũng làm như vậy. Khi các em sẵn lòng tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế, thì tình yêu thương của các em dành cho Ngài và Đấng Cứu Rỗi sẽ gia tăng.

Các mối quan hệ giao ước của chúng ta với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô sẽ giúp chúng ta biết hai Ngài rõ hơn và tiếp cận nhiều hơn với quyền năng của hai Ngài trong cuộc sống của mình—nhiều vô cùng hơn bất cứ thứ gì mà một bộ ghế màu xanh có thể mang lại. Và quyền năng đó thay đổi chúng ta vĩnh viễn!

Ghi Chú

  1. Ann M. Madsen, trong Truman G. Madsen, The Temple: Where Heaven Meets Earth (năm 2008), trang 69.

In