Lớp Giáo Lý
An Ma 53: Tuân Giữ Các Giao Ước Của Chúng Ta


“An Ma 53: Tuân Giữ Các Giao Ước Của Chúng Ta”, Sách Hướng Dẫn dành cho Giảng Viên về Sách Mặc Môn (năm 2024)

“An Ma 53”, Sách Hướng Dẫn dành cho Giảng Viên về Sách Mặc Môn

An Ma 53

Tuân Giữ Các Giao Ước Của Chúng Ta

Hình Ảnh
dân Am Môn chôn giấu vũ khí của họ

Tất cả chúng ta đều phải đương đầu với những thử thách trong cuộc sống này mà có thể cám dỗ chúng ta vi phạm các giao ước của mình với Thượng Đế. Dân Am Môn đã cho chúng ta thấy một tấm gương mạnh mẽ về việc tuân giữ các giao ước ngay cả khi phải đối mặt với những tình huống khó khăn. Mục đích của bài học này là nhằm giúp em gia tăng quyết tâm tuân giữ các giao ước của mình với Thượng Đế.

Con đường giao ước

Trong nhật ký ghi chép việc học tập, em hãy vẽ một con đường giống như con đường trong hình vẽ sau đây để tượng trưng cho cuộc sống của chúng ta và các giao ước thiết yếu mà chúng ta cần lập để trở về với Cha Thiên Thượng. Thay vì vẽ các bức tranh hình tròn, em có thể viết các giao ước được minh họa bởi mỗi bức tranh đó. Ví dụ: thay vì vẽ bức tranh thứ tư (đếm từ dưới lên), em có thể viết “lễ thiên ân trong đền thờ” dọc theo con đường.

Hình Ảnh
con đường giao ước

Đánh dấu (hoặc vẽ một hình người tượng trưng cho chính mình) cho biết em hiện đang ở đâu trên con đường giao ước cá nhân của mình.

Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô yêu thương em và sẽ giúp em trong những nỗ lực để ở lại trên con đường giao ước dẫn em trở lại với hai Ngài. Hãy dành một chút thời gian để nhớ đến các giao ước mà em đã lập với hai Ngài và những cách thức mà em đang cố gắng để tuân giữ các giao ước đó. (Nếu việc ôn lại các giao ước mà chúng ta lập tại lễ báp têm và tái lập qua lễ Tiệc Thánh là hữu ích thì hãy đọc Mô Si A 18:8–10Mô Rô Ni 4:3.)

Là một phần trong cuộc họp báo đầu tiên của Chủ Tịch Russell M. Nelson với tư cách là vị tiên tri mới được kêu gọi, ông đã dạy:

Bây giờ, tôi xin nói với mỗi tín hữu của Giáo Hội, hãy tiếp tục ở trên con đường giao ước. Sự cam kết của anh chị em để noi theo Đấng Cứu Rỗi bằng cách lập giao ước với Ngài và rồi việc tuân giữ các giao ước đó sẽ mở ra cánh cửa cho mọi phước lành và đặc ân thiêng liêng dành sẵn cho nam giới, phụ nữ và trẻ em ở khắp mọi nơi. (Russell M. Nelson, “Khi Chúng Ta Tiếp Tục Cùng Nhau Tiến Bước”, Liahona, tháng Tư năm 2018, trang 7)

  • Việc “tiếp tục ở trên con đường giao ước” có ý nghĩa gì đối với em?

  • Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô sẽ ban phước lành nào cho những người tiếp tục ở trên con đường giao ước?

Em có thể muốn viết những điều như “cuộc sống vĩnh cửu”, “trở nên giống như Thượng Đế”, “gia đình vĩnh cửu”, v.v. ở cuối bức vẽ con đường của em.

Trên thang điểm từ 1 đến 5 (với 1 là không có quyết tâm hoặc sự kiên quyết và 5 là có quyết tâm hoặc kiên quyết mạnh mẽ), hãy suy ngẫm câu trả lời của em cho những câu hỏi sau đây:

  • Em quyết tâm đến mức nào để tuân giữ các giao ước mà em đã lập với Thượng Đế? Tại sao?

  • Em quyết tâm đến mức nào để lập các giao ước trong tương lai với Ngài? Tại sao?

Khi em nghiên cứu hôm nay, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ Cha Thiên Thượng để hiểu rõ hơn và mong muốn lập và tuân giữ các giao ước với Ngài.

Dân Am Môn

Hình Ảnh
dân Am Môn chôn giấu vũ khí của họ

Trong An Ma 24, một nhóm dân La Man hối cải được gọi là dân Am Môn đã lập một giao ước đặc biệt với Thượng Đế để bảo vệ họ khỏi sa vào tội lỗi trước đây sau khi đã được Đấng Cứu Rỗi thanh tẩy.

Hãy đọc An Ma 53:10–12 để xem lại giao ước của họ (hoặc lời thề).

  • Theo câu 11, họ đã sẵn sàng làm gì để tuân giữ giao ước của mình?

Sau đó, khi một đội quân La Man hùng mạnh tấn công dân Nê Phi, Lãnh Binh Mô Rô Ni và đội quân của ông đã bị buộc phải tham gia vào một cuộc chiến khủng khiếp. Hãy đọc An Ma 53:13 và lời phát biểu sau đây của Anh Cả Richard G. Scott (1928–2015) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, và tìm kiếm quyết định khó khăn mà dân Am Môn phải đối mặt.

Những người dân Am Môn đều đang sống trong một thời điểm quan trọng của cuộc sống thuộc linh của họ. Họ đã trung tín với giao ước của mình nên không bao giờ cầm vũ khí trở lại. Nhưng họ hiểu rằng người cha có trách nhiệm phải bảo vệ cho gia đình. Sự cần thiết đó dường như đủ để đáng suy xét về việc vi phạm giao ước. (Richard G. Scott, “Sức Mạnh Cá Nhân nhờ vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô”, Liahona, tháng Mười Một năm 2013, trang 82)

Hãy xem lại bức vẽ con đường giao ước của em. Giữa nơi em đang ở trên con đường và các giao ước trong tương lai mà Đấng Cứu Rỗi mời gọi em lập, hãy liệt kê các tình huống có thể cám dỗ thanh thiếu niên phá vỡ các giao ước mà họ đã lập và làm họ xao lãng khỏi việc lập các giao ước trong tương lai, kể cả các giao ước trong đền thờ.

Khi tiếp tục nghiên cứu, hãy suy ngẫm về cách Đấng Cứu Rỗi có thể giúp em tiến bước bất kể em đang ở đâu và những thử thách mà em hiện đang phải đối mặt.

Lời khuyên bảo của tiên tri Hê La Man

Hãy đọc An Ma 53:14–15; 56:7–8, tìm kiếm lời khuyên bảo của tiên tri Hê La Man cho dân Am Môn. (An Ma 56 là một bức thư mà Hê La Man đã viết cho Lãnh Binh Mô Rô Ni để giải thích tình hình.)

  • Em sẽ tóm tắt những điều đã học được về giao ước với Thượng Đế như thế nào?

Em có thể đã học được những lẽ thật như khi chúng ta chọn tuân giữ các giao ước của mình với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô, hai Ngài sẽ giúp chúng ta và củng cố chúng tanếu chúng ta chọn phá vỡ giao ước của mình với hai Ngài, thì chúng ta sẽ mất đi những phước lành đã định.

Anh Cả Scott giải thích cách Thượng Đế đã ban phước cho dân Am Môn vì họ đã tuân giữ các giao ước.

Sự cam kết khiêm nhường, suốt đời của họ để từ bỏ tội lỗi đã bảo vệ gia đình họ nhiều hơn bất cứ điều gì họ đã có thể có trên chiến trường. Sự tuân phục của họ không tước đoạt khỏi họ những phước lành, mà củng cố và ban phước cho họ và cho các thế hệ tương lai. (Richard G. Scott, “Sức Mạnh Cá Nhân nhờ vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky TôLiahona, tháng Mười Một năm 2013, trang 83)

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi chép
  1. Hãy trả lời những câu hỏi sau đây:

    • Chúa có thể củng cố và ban phước cho em bằng một số cách thức nào khi em cố gắng lập và tuân giữ các giao ước của mình?

    • Làm thế nào mà việc tuân giữ các giao ước của em có thể củng cố mối quan hệ của em với Chúa?

Hai ngàn thiếu niên lập giao ước

Là những người đã lập giao ước, dân Am Môn đã vâng theo lời khuyên bảo của Hê La Man là không cầm lại vũ khí. Một cách mà Chúa đã ban phước cho họ là qua sự lựa chọn của các con trai họ để lập và tuân giữ giao ước của riêng mình. Trong các chương sau này, chúng ta biết rằng Thượng Đế đã sử dụng những thiếu niên tuân giữ giao ước này theo những cách kỳ diệu để bảo vệ gia đình của họ và dân Nê Phi.

Hãy đọc An Ma 53:16–22. Đánh dấu các thuộc tính và phần mô tả về những thiếu niên này mà sẽ giúp họ tuân giữ các giao ước. (Có thể là hữu ích khi biết rằng từ nghiêm trang có thể ám chỉ sự bình tĩnh, nghiêm túc hoặc chín chắn.)

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi chép
  1. Hãy trả lời những câu hỏi sau đây:

    • Em đã nhận thấy những thuộc tính nào ở những thiếu niên này mà sẽ giúp giới trẻ ngày nay tuân giữ các giao ước của họ?

    • Em nghĩ sự kiên định của cha mẹ họ trong việc tuân giữ các giao ước có thể đã ảnh hưởng như thế nào đến những thiếu niên này?

    • Em có biết người nào là tấm gương sáng cho em trong việc tuân giữ các giao ước không?

Con đường giao ước của em

Hãy ghi lại vào nhật ký ghi chép việc học tập những điều em đã học hoặc cảm nhận được hôm nay mà có thể làm gia tăng quyết tâm của em để ở lại trên con đường trở về cùng Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Em có thể đưa vào bất kỳ những sự cám dỗ hoặc xao lãng nào mà em gặp trên con đường giao ước của mình và sự quyết tâm và niềm tin của em nơi Chúa có thể giúp em vượt qua chúng như thế nào.

In