Lớp Giáo Lý
Cô Lô Se 1–2


Cô Lô Se 1–2

“Châm Rễ và Lập Nền trong Ngài”

Hình Ảnh
Hình ảnh mặt cắt ngang lớp đất cho thấy rễ của một cái cây mọc trong điều kiện gió thổi.

Cũng giống như những tác động từ thiên nhiên có thể làm bật rễ hoặc phá hủy một cái cây, có những ảnh hưởng cố gắng kéo mỗi chúng ta ra khỏi nền tảng thuộc linh của chúng ta trong Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Hê La Man 5:12). Phao Lô viết thư cho người Cô Lô Se vì đức tin của họ bị đe dọa bởi những lời dạy và lối thực hành sai lạc. Bài học này có thể giúp em nhận ra những ảnh hưởng đe dọa đức tin của em và những cách thức em có thể được vững vàng hơn nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Em giống như một cái cây như thế nào?

1. Hãy vẽ một bức tranh về một cây ăn quả yêu thích của em và thực hiện theo hướng dẫn để thêm các chi tiết vào cây đó trong suốt bài học:

  • Hãy suy ngẫm xem em giống như cái cây này như thế nào. Ví dụ, hãy nghĩ đến những ảnh hưởng đang cố gắng làm bật gốc hoặc hủy diệt đức tin của em nơi Đấng Ky Tô. Hãy suy ngẫm về lý do em cần được giúp đỡ để đứng vững trước các ảnh hưởng đó và vui hưởng những thành quả của phúc âm.

Phao Lô đã sử dụng biểu tượng về một cái cây để giúp Các Thánh Hữu ở Cô Lô Se nhận thấy rõ hơn tầm quan trọng của mối quan hệ của họ với Chúa Giê Su Ky Tô. Ông cũng sử dụng biểu tượng này để củng cố họ trước những lời dạy và lối thực hành sai lạc đang đe dọa đức tin của họ nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy tìm kiếm sự soi dẫn từ Đức Thánh Linh để hiểu rõ hơn những lời của Phao Lô và cố gắng áp dụng những lời đó.

Trái của cây

Hãy nghĩ về loại trái từ cái cây em đã vẽ và lý do em thích trái đó.

Đọc Cô Lô Se 1:10–22. Hãy tìm kiếm những “trái” (hoặc các phước lành) được Phao Lô mô tả và suy nghĩ về lý do tại sao em mong muốn những trái này. Vẽ các trái trên cây của em và ghi chú cho những trái đó bằng những lời dạy của Phao Lô.

  • Phao Lô đã nhận ra những trái hoặc phước lành nào?

  • Em hiện đang thưởng thức loại trái nào trong số những trái này?

  • Em muốn thưởng thức loại trái nào? Tại sao?

Viết vào nhật ký ghi chép việc học tập câu sau đây, và điền câu trả lời của em cho câu hỏi trước đó vào khoảng trống đầu tiên:

  • Nếu tôi muốn , thì tôi cần phải .

Hãy đọc Cô Lô Se 1:23, tìm kiếm những điều Phao Lô đã nói là điều kiện bắt buộc để chúng ta nhận được những trái này. Điền những điều em tìm thấy vào khoảng trống thứ hai.

  • “Tin Chúa cách vững vàng không núng” là như thế nào? (Cô Lô Se 1:23).

  • Em biết điều gì về Chúa Giê Su Ky Tô mà giúp khuyến khích em tiếp tục tin Ngài một cách vững vàng và không nao núng?

  • Em đã tìm thấy thêm những lẽ thật nào về Ngài trong những câu này mà giúp em gia tăng sự tin tưởng hoặc mong muốn tin Chúa một cách vững vàng và không nao núng?

Hãy đọc Cô Lô Se 2:6–7, tìm điều Phao Lô đã dạy về bộ rễ trong cái cây của chúng ta. Ghi chú vào phần đất xung quanh cái cây của em dựa theo những điều ông nói.

  • Phao Lô dạy chúng ta cần châm rễ ở đâu?

  • Em nghĩ “châm rễ” trong Đấng Ky Tô có nghĩa là gì?

  • Làm thế nào việc châm rễ bản thân mình trong Chúa Giê Su Ky Tô giúp chúng ta vững vàng và không nao núng? Điều đó cụ thể là sao?

Hãy nghĩ về một người nào đó mà em biết đã thể hiện sự vững vàng, không nao núng và châm rễ trong Đấng Ky Tô.

Sau đây là hai ví dụ về những người châm rễ trong Đấng Ky Tô. Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Niên Steven J. Lund đã chia sẻ một ví dụ về đứa con trai bị bệnh nặng của ông vẫn tiếp tục trung tín thực hiện những bổn phận chức tư tế của mình. Nếu có thể, hãy xem “Tìm Thấy Niềm Vui nơi Đấng Ky Tô” từ phút 0:09 đến 3:57 để nghe câu chuyện này.

Anh M. Joseph Brough, người từng phục vụ trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Niên, đã chia sẻ câu chuyện về cô con gái tuổi thiếu niên của mình trung tín chịu đựng những thử thách khi chuyển đến một khu vực mới và chọn phục vụ truyền giáo. Nếu có thể, hãy xem “Hãy Ngẩng Đầu Lên và Vui Vẻ” từ phút 5:48 đến 7:48 để nghe câu chuyện này.

Vẽ những cái rễ sâu và khỏe cho cây của em. Hãy ghi chú lên một số rễ thuộc tính của những người này hoặc những hành động của họ mà em cảm thấy kết nối họ với Chúa Giê Su Ky Tô một cách vững chắc.

Xem lại Cô Lô Se 1:23; 2:6–7. Sau đó, hãy đọc Cô Lô Se 2:8, 12 và lời phát biểu sau đây của Chủ Tịch Dallin H. Oaks thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. Viết lên rễ cây của em những cách thức bổ sung để chúng ta có thể kết nối bản thân mình với Đấng Cứu Rỗi một cách vững chắc hơn.

Hình Ảnh
Ảnh chân dung chính thức của Chủ Tịch Dallin H. Oaks được chụp vào tháng Ba năm 2018.

Chúng ta cần phải tìm cách đứng vững vàng trong phúc âm và cải đạo theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Cô Lô Se 2:6–7). Chúng ta đạt được sự cải đạo này bằng cách cầu nguyện, bằng cách đọc thánh thư, bằng cách phục vụ, và bằng cách thường xuyên dự phần Tiệc Thánh để luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Chúng ta cũng cần phải tìm kiếm sự thay đổi lớn lao đó trong lòng mình (xin xem An Ma 5:12–14) [để] thay thế những ước muốn xấu xa và những mối bận tâm ích kỷ với tình yêu mến Thượng Đế và ước muốn phục vụ Ngài và con cái Ngài.

(Dallin H. Oaks, “Chuyện Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống,” Liahona, tháng Năm năm 2015, trang 35)

  • Cuộc sống của em sẽ khác như thế nào nếu em vững vàng hơn và không nao núng trong Đấng Ky Tô?

Nhiều người có thể đưa ra những lựa chọn có thể làm rễ của họ bén sâu trong Đấng Ky Tô, nhưng cách họ làm theo những lựa chọn đó không thực sự tạo ra kết quả có ý nghĩa. Ví dụ, người nào đó có thể đọc thánh thư của họ hằng ngày nhưng không dành thời gian để nhận ra, suy ngẫm và áp dụng những lẽ thật từ thánh thư. Hãy suy ngẫm về cách em thực hiện các lựa chọn của mình và liệu em có cần thay đổi không.

Chống lại các ảnh hưởng làm bật rễ

Cũng giống như những tác động từ thiên nhiên có thể làm bật rễ hoặc phá hủy một cái cây, có những ảnh hưởng cố gắng kéo chúng ta ra khỏi nền tảng thuộc linh của chúng ta trong Chúa Giê Su Ky Tô.

Xung quanh cái cây của em, hãy vẽ gió hoặc bão mà có thể làm bật rễ cây. Hãy ghi chú lên những cơn gió bão này những ảnh hưởng có thể làm em lung lay và ngã đổ về mặt thuộc linh trong Chúa Giê Su Ky Tô. Em có thể muốn đọc Cô Lô Se 2:4,8 để biết về một số ảnh hưởng mà Các Thánh Hữu ở Cô Lô Se đang trải qua.

  • Làm thế nào những gốc rễ được em xác định ngày hôm nay có thể giúp em nhận được quyền năng của Đấng Cứu Rỗi để vững vàng trước các ảnh hưởng em đã nhận ra?

Nếu có thể, hãy xem “Những Cơn Gió Lốc Thuộc Linh” (2:24). Hãy tìm kiếm xem việc vững vàng và không nao núng trong Đấng Ky Tô có thể giúp ích cho em như thế nào.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng qua Đức Thánh Linh để nhận ra những điều em đang làm tốt và những điều em có thể làm tốt hơn để trở nên vững vàng hơn và khó bị nao núng trong Chúa Giê Su Ky Tô. Viết ra những suy nghĩ và ấn tượng của em trong nhật ký ghi chép việc học tập và cam kết tuân theo những suy nghĩ và ấn tượng đó.

Tùy Chọn: Muốn Tìm Hiểu Thêm? 

Tại sao chúng ta cần châm rễ trong Đấng Ky Tô?

Anh Cả Neal A. Maxwell (1926–2004) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giải thích:

Hình Ảnh
Chân dung chính thức cuối cùng của Anh Cả Neal A. Maxwell, năm 1992.

Các sự kiện và hoàn cảnh trong những ngày sau khiến chúng ta với tư cách là tín hữu của Giáo Hội trở nên vững vàng, châm rễ, bền vững và khó nao núng hơn (xin xem Cô Lô Se 1:23; 2:7; 2 Phi E Rơ 1:12). Chúa Giê Su phán với các môn đồ của Ngài: “hãy ghi điều này trong lòng các ngươi, để các ngươi làm theo những điều ta sẽ dạy và truyền lệnh cho các ngươi” [Joseph Smith Translation, Lu Ca 14:28]. Nếu không vững vàng, thì sự hỗn loạn sẽ rất nghiêm trọng. Nếu vững vàng, thì chúng ta sẽ không bị “day [dao] động” [Ê Phê Sô 4:14], cho dù là bởi tiếng đồn, giáo lý sai lầm hay bởi lối hành xử và suy nghĩ của thế gian. …

Tuy nhiên, chúng ta không thể kiên định thực hiện những điều Chúa Giê Su đã truyền lệnh trừ khi trước tiên chúng ta phải kiên định về Ngài. … Do đó, nhiệm vụ của chúng ta là “hòa mình thuận theo ý muốn của Thượng Đế, và chớ có làm theo ý muốn của … xác thịt” (2 Nê Phi 10:24).

(Neal A. Maxwell, “Overcome … Even As I Also Overcame”, Liahona, tháng Năm năm 1987, trang 70)

Em cũng có thể muốn xem “Tìm Nơi Trú Ẩn khỏi Những Cơn Bão Tố của Cuộc Đời” từ phút 0:00 đến 3:49 để xem Anh Cả Ricardo P. Giménez đưa ra thêm những hiểu biết sâu sắc.

Cô Lô Se 2:13–15. Phao Lô đã dạy gì cho Các Thánh Hữu ở Cô Lô Se về tính biểu tượng trong việc Đấng Cứu Rỗi bị đóng đinh?

Phao Lô nhắc nhở Các Thánh Hữu ở Cô Lô Se rằng Thượng Đế đã tha thứ cho họ (xin xem Cô Lô Se 1:14, 20, 22). Hình ảnh Phao Lô sử dụng trong Cô Lô Se 2:14–15 nhấn mạnh cách mà Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô giúp cho tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ. Vào thời của Phao Lô, theo thông lệ, người Rô Ma sẽ viết lên một tấm bảng những tội ác của một người bị kết án. Khi kẻ tội lỗi bị đóng đinh, tấm bảng đó cũng được đóng vào cây thập tự để tất cả những người qua đường có thể nhìn thấy (xin xem Giăng 19:19–22). Phao Lô đã sử dụng hình ảnh này trong câu 13–15 để dạy những người Cô Lô Se rằng họ đã được tha thứ. Nó như thể một bản liệt kê tất cả các tội danh thuộc linh và các cáo buộc chống lại Các Thánh Hữu Cô Lô Se được đặt trên một tấm bảng và đóng vào cây thập tự. Qua Sự Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá của Chúa Giê Su Ky Tô, những điều này đã được xóa bỏ.

In