Lớp Giáo Lý
Thông Thạo Giáo Lý: Ma Thi Ơ 22:36–39


Thông Thạo Giáo Lý: Ma Thi Ơ 22:36–39

Hai Giáo Lệnh Lớn

Hình Ảnh
Jesus is shown with a group of people speaking to a scribe about the two great commandments. Outtakes: include close ups of people in the crowd. (Scene filmed at ext. the temple court of the Women)

Trong Ma Thi Ơ 22:36–39, Đấng Cứu Rỗi đã dạy hai giáo lệnh lớn. Bài học này sẽ giúp em thực hành việc sử dụng giáo lý được dạy trong đoạn này và các nguyên tắc đạt được sự hiểu biết thuộc linh để hiểu cách tuân theo cả hai giáo lệnh là yêu thương Thượng Đế và yêu thương người lân cận.

Học thuộc lòng và giải thích

Thực hành học thuộc lòng cụm từ then chốt “Ngươi hãy … yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. … Ngươi hãy yêu kẻ lân cận” cho phần tham khảo Ma Thi Ơ 22:36–39 .

Vẽ một trái tim và viết số 1 và 2 bên dưới trái tim. Bên cạnh số 1, hãy viết: “Ngươi hãy … yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. …”;bên cạnh số 2, hãy viết:“Ngươi hãy yêu kẻ lân cận.” Chỉ vào trái tim và đọc phần tham khảo. Tiếp theo, chỉ vào từng số. Trong khi em làm, hãy đọc một phần của cụm từ then chốt liên quan đến số đó. Lặp lại tiến trình này vài lần.

Hãy đọc Ma Thi Ơ 22:36–39 và nhớ lại việc học những câu này của em trước đây.

1. Ghi vào nhật ký ghi chép việc học tập của em câu trả lời cho các câu hỏi sau đây:

  • Chúng ta có thể yêu thương Thượng Đế hết lòng bằng một số cách thức nào? Làm thế nào chúng ta có thể yêu thương những người lân cận như yêu thương chính bản thân mình?

  • Em nghĩ tại sao hai giáo lệnh đó được đưa ra theo thứ tự này?

Thực hành cách áp dụng

Nếu cần, hãy ôn lại các đoạn 5–12 của phần “Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh” trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý (năm 2022).Trong một số tình huống, chúng ta có thể gặp khó khăn để biết cách tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế và thể hiện tình yêu thương đối với những người không vâng theo các giáo lệnh của Thượng Đế.

Anh Cả Lynn G. Robbins thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã dạy:

Hình Ảnh
Former Official Portrait of Elder Lynn G. Robbins. Photographed March 2017. Replaced October 2019 (with Telescope ID: 2298123)

Việc cố gắng để làm hài lòng người khác trước khi làm hài lòng Thượng Đế là làm ngược lại với các giáo lệnh thứ nhất và thứ hai (xin xem Ma Thi Ơ 22:37–39). Chúng ta quên là mình phải tập trung vào điều gì. Tuy nhiên, chúng ta đều lầm lỗi như thế vì sợ con người. …

Quyết định của một người được thực hiện bằng cách ghi nhớ đúng theo thứ tự của các giáo lệnh lớn thứ nhất và thứ hai. …

Đấng Cứu Rỗi, Đấng Gương Mẫu vĩ đại của chúng ta, luôn luôn tập trung vào Cha Ngài. Ngài yêu thương và phục vụ đồng bào của Ngài, nhưng Ngài phán: “Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu” ( Giăng 5:41).

(Lynn G. Robbins, “Chúng Ta Nên Tập Trung vào Điều Gì?”, Liahona, tháng Mười Một năm 2014, trang 9, 11)

Hãy suy ngẫm những câu hỏi này trước khi em thực hiện sinh hoạt sau đây.

  • Em đã bao giờ ngại chỉ ra lỗi sai hoặc khuyên bảo một người bạn một cách trìu mến vì em không muốn làm họ giận không?

  • Em đã bao giờ cảm thấy mình phải lựa chọn giữa những điều người khác mong đợi ở em và những điều Chúa mong đợi ở em?

2. Làm điều sau đây trong nhật ký ghi chép việc học tập của em:

Hãy viết một tình huống, trong đó một người nào đó có thể cảm thấy là việc yêu thương Thượng Đế và tuân theo các giáo lệnh của Ngài cũng như thể hiện tình yêu thương với người khác thật là khó. (Lưu ý: Đừng tạo ra một tình huống mà người khác có thể nhận ra là liên quan đến một cá nhân hoặc người bạn cùng lứa cụ thể.)

Hãy xem xét các khái niệm và câu hỏi với một quan điểm vĩnh cửu

Hãy suy ngẫm về nhân vật trong tình huống của em khi em trả lời những câu hỏi sau đây.

  • Những giả thuyết nào có thể ảnh hưởng đến việc một người chọn làm hài lòng người khác thay vì làm đẹp lòng Thượng Đế?

  • Làm thế nào việc hiểu được kế hoạch cứu rỗi của Cha Thiên Thượng hoặc những lời giảng dạy phúc âm khác có thể giúp giải quyết những giả thuyết sai lầm này?

  • Những lẽ thật nào về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp một người nhìn người khác theo quan điểm của Hai Ngài?

Tìm kiếm thêm sự hiểu biết qua các nguồn phương tiện đã được Chúa quy định

  • Những lẽ thật trong Ma Thi Ơ 22:36–39 có thể giúp hướng dẫn người này như thế nào?

Hãy đọc những lời phát biểu sau đây từ các vị tiên tri ngày sau để xem những hiểu biết sâu sắc nào có thể có ích cho nhân vật trong tình huống của em.Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy:

Hình Ảnh
Former Official Portrait of Elder Lynn G. Robbins. Photographed March 2017. Replaced October 2019 (with Telescope ID: 2298123)

Đôi khi, với tư cách là các lãnh đạo của Giáo Hội, chúng tôi bị chỉ trích vì đã giữ vững luật pháp của Thượng Đế, bảo vệ giáo lý của Đấng Cứu Rỗi, và chống lại áp lực từ xã hội trong thời đại chúng ta. …

… Nhưng chẳng phải là sẽ thiếu quan tâm hơn nữa nếu chúng tôi không nói lên lẽ thật—tức là không giảng dạy điều Thượng Đế đã mặc khải?

(Russell M. Nelson, “The Love and Laws of God” [buổi họp đặc biệt devotional tại trường đại học Brigham Young University, ngày 17 tháng Chín năm 2019], trang 3, speeches.byu.edu)

Chủ Tịch Dallin H. Oaks thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã nói:

Hình Ảnh
Former Official Portrait of Elder Lynn G. Robbins. Photographed March 2017. Replaced October 2019 (with Telescope ID: 2298123)

Chúng ta phải cố gắng tuân giữ cả hai giáo lệnh lớn. Để làm như vậy, chúng ta cố gắng tìm kiếm sự cân bằng giữa luật pháp và tình yêu thương—tuân giữ các giáo lệnh và bước theo con đường giao ước, trong khi yêu mến những người lân cận của mình trong cuộc sống. Việc bước theo con đường giao ước đòi hỏi chúng ta phải tìm kiếm sự soi dẫn thiêng liêng về điều gì phải ủng hộ và điều gì phải phản đối và cách để yêu thương và lắng nghe một cách tôn trọng và cách để giảng dạy trong tiến trình này.

(Dallin H. Oaks, “Hai Giáo Lệnh Lớn”, Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 75)

  • Việc biết những lẽ thật được dạy trong những lời phát biểu này có thể giúp ích như thế nào cho nhân vật trong tình huống của em?

Hành động bằng đức tin

  • Nhân vật trong tình huống của em có thể làm gì để tiếp cận được sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng để biết cách hành động?

  • Làm thế nào họ có thể hành động theo cách sẽ tuân giữ cả hai giáo lệnh lớn?

3. Sử dụng tính huống em đã tạo, viết câu trả lời về cách nhân vật đó có thể thể hiện tình yêu thương đối với Thượng Đế và người lân cận.

Ôn lại phần thông thạo giáo lý

In