“Ê Li Sê Chữa Lành cho Na A Man,” Các Câu Chuyện trong Kinh Cựu Ước (năm 2022)
“Ê Li Sê Chữa Lành cho Na A Man,” Các Câu Chuyện trong Kinh Cựu Ước
Ê Li Sê Chữa Lành cho Na A Man
Cách mà đức tin nhỏ bé dẫn đến phép lạ lớn lao
Ở Sy Ri xa xôi có một người tên là Na A Man. Ông là quan tổng binh tài giỏi trong quân đội Sy Ri. Nhưng Na A Man mắc một căn bệnh về da rất đau đớn gọi là bệnh phung.
Tôi tớ của vợ Na A Man là một bé gái người Y Sơ Ra Ên. Bé gái có đức tin nơi Chúa. Cô bé nói rằng nếu Na A Man có thể đến gặp tiên tri Ê Li Sê, thì Na A Man sẽ được chữa khỏi bệnh.
Na A Man đi một quãng đường rất xa để tìm Ê Li Sê. Na A Man nghĩ ông sẽ được chữa lành bởi một phép lạ lớn lao.
Na A Man đến nhà Ê Li Sê cùng tôi tớ, ngựa và xe của mình. Ê Li Sê sai tôi tớ của ông nói với Na A Man về những chỉ dẫn của Chúa. Chúa sẽ chữa lành cho Na A Man nếu ông tắm bảy lần dưới Sông Giô Đanh.
Na A Man tức giận vì ông muốn vị tiên tri của Chúa đi ra và nhanh chóng chữa lành cho ông. Na A Man ta thán rằng Sông Giô Đanh không trong lành như những con sông ở Sy Ri.
Nhưng các tôi tớ của Na A Man hỏi tại sao Na A Man lại không làm một việc đơn giản như vậy. Cho dù điều đó không có ý nghĩa đối với Na A Man nhưng vị tiên tri của Chúa đã yêu cầu ông làm điều đó.
Na A Man ngừng kiêu ngạo và lắng nghe các tôi tớ của mình. Ông tắm bảy lần dưới Sông Giô Đanh. Sau đó, Chúa đã chữa lành cho Na A Man, như Ê Li Sê đã nói. Na A Man biết rằng Ê Li Sê là một vị tiên tri và Chúa là có thật.