Scripture Stories
Vua Đa Vít


“Vua Đa Vít,” Các Câu Chuyện trong Kinh Cựu Ước (năm 2022)

“Vua Đa Vít,” Các Câu Chuyện trong Kinh Cựu Ước

1 Sa Mu Ên 18–19; 31; 2 Sa Mu Ên 1; 5; 11–12

Vua Đa Vít

Những sự đấu tranh của một vị vua

Hình Ảnh
Vua Sau Lơ và Đa Vít nhìn vào thành phố

Vua Sau Lơ, vua của Y Sơ Ra Ên, đã bị ấn tượng bởi chiến thắng của Đa Vít trước Gô Li Át. Sau Lơ đặt Đa Vít làm người chỉ huy quân đội của ông.

1 Sa Mu Ên 18:5

Hình Ảnh
Đa Vít

Đa Vít yêu mến Chúa và luôn muốn làm điều ngay chính. Dân Y Sơ Ra Ên yêu thương Đa Vít.

1 Sa Mu Ên 18:6–7

Hình Ảnh
Sau Lơ trông giận dữ

Sau Lơ ghen tị và cố giết Đa Vít. Nhưng Đa Vít tuân theo Chúa, và Chúa bảo vệ ông khỏi Sau Lơ.

1 Sa Mu Ên 18:6–16; 19:1

Hình Ảnh
Tang lễ của người Y Sơ Ra Ên

Dân Y Sơ Ra Ên đã đánh nhiều trận chiến. Một ngày, Sau Lơ và các con trai của ông đều chết ở trong trận chiến. Đa Vít yêu thương họ và rất buồn khi biết họ qua đời. Bây giờ dân Y Sơ Ra Ên cần một vị vua mới. Chúa chọn Đa Vít làm vua. Dân chúng được vui mừng.

1 Sa Mu Ên 31:2–6; 2 Sa Mu Ên 1:11–12; 5:1–5

Hình Ảnh
Đa Vít chỉ huy quân đội

Chúa ban phước cho Vua Đa Vít và hướng dẫn ông. Với sự giúp đỡ của Chúa, quân đội của Đa Vít đã chiến thắng những kẻ thù của họ.

2 Sa Mu Ên 5:6–10, 17–25

Hình Ảnh
Đa Vít ăn nho

Một ngày nọ, khi đáng lẽ Đa Vít phải ra trận thì ông ở nhà. Ông trông thấy một phụ nữ rất đẹp. Tên của nàng là Bát Sê Ba, và Đa Vít muốn kết hôn với nàng. Nhưng nàng đã kết hôn với U Ri, một người lính trong quân đội của Đa Vít.

2 Sa Mu Ên 11:1–3

Hình Ảnh
Đa Vít nói chuyện với U Ri

Đa Vít muốn kết hôn với Bát Sê Ba nên đã phái chồng nàng là U Ri vào một trận chiến nguy hiểm để U Ri bị giết.

2 Sa Mu Ên 11:4–17

Hình Ảnh
Đa Vít và Bát Sê Ba

Chẳng bao lâu sau Đa Vít biết rằng U Ri đã chết trong trận chiến. Đa Vít sai tôi tớ đưa Bát Sê Ba về nhà mình, và ông cưới nàng.

2 Sa Mu Ên 11:24, 26–27

Hình Ảnh
Na Than nói chuyện với Đa Vít

Nhưng Chúa không hài lòng với những điều Đa Vít đã làm. Chúa đã phái Na Than, một vị tiên tri, để nói cho Đa Vít biết tội lỗi của ông nghiêm trọng như thế nào. Đa Vít rất buồn vì những gì ông đã làm với U Ri và Bát Sê Ba. Ông đã nhịn ăn và cầu nguyện để có được sự tha thứ từ Chúa.

2 Sa Mu Ên 11:27; 12:1–13

In