2020
COVID-19: Một Cơ Hội để Tái Tập Trung vào Trọng Tâm của Phúc Âm
Tháng Mười Một năm 2020


COVID-19: Một Cơ Hội để Tái Tập Trung vào Trọng Tâm của Phúc Âm

Trong suốt lịch sử luôn có những giai đoạn khó khăn. Ngày nay, chúng ta cùng đối mặt với ảnh hưởng nặng nề gây ra bởi COVID-19. Chúng ta đã nghe đi nghe lại: đây là khoảng thời gian chưa từng xảy ra. Nhiều người trong số chúng ta đã lo lắng về sức khỏe của mình và sự an vui của những người thân yêu. Tất cả chúng ta đều đã cảm nhận được những ảnh hưởng về kinh tế và cảm xúc bởi vi rút này gây ra. Dường như chẳng còn điều gì là bình thường nữa. Rồi công việc phục vụ truyền giáo và công việc đền thờ đã bị gián đoạn. Nhiều người đang cảm thấy quá sức chịu đựng với việc thay đổi nếp sinh hoạt ở nhà.

Việc đối mặt với một tương lai bấp bênh có thể gây ra cảm giác lo lắng hoặc thậm chí hoảng loạn—anh chị em có thể đang cảm thấy điều này. Nhưng trong tất cả những hỗn loạn này, vẫn có hy vọng! Mặc cho sự bấp bênh và có nhiều thay đổi, thì những điều thiết yếu và cơ bản của phúc âm vẫn không thay đổi:

  • Các buổi họp mặt và nhóm họp chính thức của giáo hội có thể tạm thời bị hủy bỏ hoặc bị hạn chế, nhưng việc sống theo phúc âm thì không! Chúng ta có thể tiếp tục thờ phượng, phục sự, và thực hành phúc âm trong ngôi nhà của mình.

  • Thượng Đế vẫn ngự trên các tầng trời của Ngài.

  • Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, vẫn đứng đầu công việc này. Ngài thấu hiểu những khó khăn của thế gian cũng như những khó khăn của riêng mỗi người chúng ta. Ngài đã hứa, “Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi” (Giăng 14:18). Ngài gửi Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta.1

  • Thượng Đế đã kêu gọi các vị tiên tri, tiên kiến, và mặc khải. Và qua họ, Ngài ban cho chúng ta chính xác những điều mà chúng ta cần để vượt qua cơn giông tố này.2 Hãy nghĩ về chương trình giảng dạy mới đặt mái gia đình làm trọng tâm, cùng với những điều chỉnh khác, đã giúp chúng ta chuẩn bị cho thời gian này và để sống cùng phục sự một cách cao cả hơn và thánh thiện hơn.3 Những thay đổi gần đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên—mà những điều đó được đưa ra bởi một Thượng Đế nhân từ và biết tất cả mọi điều.

Mặc cho những hỗn loạn, nhưng với những điều này trong tâm trí, chúng ta có thể tái tập trung vào trọng tâm của phúc âm, bao gồm đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Nhưng làm thế nào chúng ta có thể thực hành đức tin đó? Ngay từ đầu, Chúa đã để cho các môn đồ của Ngài chịu đựng những thử thách mà không hề có mọi câu trả lời. Cội nguồn đức tin của chúng ta sẽ phát triển sâu xa hơn khi chúng ta vận dụng quyền tự quyết và tiến bước đương đầu với những bấp bênh. Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nhắc lại điều này, ông nói, “Ngươi không biết hết mọi điều, nhưng ngươi biết đủ!”4

Câu chuyện của Nê Phi và các anh của ông cố gắng lấy các bảng khắc bằng đồng là một ví dụ tuyệt vời về việc này. Họ biết những gì mà họ cần phải làm: lấy các bảng khắc! Họ thậm chí còn hiểu lý do tại sao. Họ chỉ không biết thực hiện điều đó bằng cách nào. Sau hai lần thất bại (xin xem 1 Nê Phi 3:10–27), Nê Phi không thể nương cậy vào chính sức lực của mình nữa. Thay vì bỏ cuộc, ông đã cố gắng thêm một lần nữa. Hãy lưu ý cách mà những lời của Nê Phi áp dụng trực tiếp vào trong hoàn cảnh của chúng ta ngày nay:

“Và tôi được Thánh Linh dẫn dắt, không biết trước được là mình sẽ phải làm gì.

“Tuy nhiên tôi vẫn thẳng tiến” (1 Nê Phi 4:6–7).

Mặc cho nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta “vẫn thẳng tiến” như Nê Phi, tin cậy nơi Thượng Đế và tuân theo các vị tiên tri của Ngài cùng tập trung vào đức tin, thì Ngài sẽ hướng dẫn và định hướng cho chúng ta. Vào một lúc nào đó trong tiến trình này, các dấu chấm hỏi mơ hồ của chúng ta sẽ trở thành những dấu chấm than vững chắc.

Chúng ta hãy gia tăng đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô, thêm tin cậy nơi các tôi tớ của Ngài, và mang tình yêu thương của chúng ta đến cho những người khác khi chúng ta đối mặt với tương lai. Thời gian hoạn nạn và khó khăn này trên toàn thế giới có thể trở thành nền tảng thiêng liêng cho chúng ta đến gần Ngài hơn. Khi chúng ta làm như vậy, sự bình an tuyệt vời của Ngài sẽ tràn ngập tâm hồn chúng ta, ngay cả trong lúc hỗn loạn, và chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh và câu trả lời mà chúng ta cần.

Ghi Chú

  1. Xin xem thêm Giăng 14:1, 26–27; 15:26; 16:13–14, 33.

  2. M. Russel Ballard, “Thượng Đế Đang Lèo Lái Giáo Hội,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, trang 24–27.

  3. Chủ Tịch Russell M. Nelson, “Lời Mở Đầu,” Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 121.

  4. Neil L. Andersen, “Ngươi Biết Đủ Rồi,” Liahona, tháng Mười Một năm 2008, trang 13.

In