2020
Tiến Triển Mạnh Mẽ với tư cách là một Người Truyền Giáo trong thời gian COVID-19
Tháng Mười Một năm 2020


Tiến Triển Mạnh Mẽ với tư cách là một Người Truyền Giáo trong thời gian COVID-19

Sự tập trung của anh chị em tạo nên sự khác biệt.

Hình Ảnh
Những người truyền giáo đi bộ với chiếc khẩu trang trên mặt

Nếu một vài tháng trước có ai đó hỏi tôi rằng tôi tưởng tượng công việc truyền giáo của mình sẽ như thế nào, thì tôi sẽ không bao giờ đoán trước được hành trình đang chờ đợi mình. Nhưng có một điều không thay đổi: tôi vẫn là một người truyền giáo của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô—và giờ đây tôi cũng là một người truyền giáo trong thời gian đại dịch.

Nhưng điều đó có nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa là mong muốn làm theo ý muốn của Chúa một cách sâu sắc hơn. Điều đó có nghĩa là cố gắng để phục vụ Chúa và con cái của Ngài trong lúc đối mặt với sự thay đổi liên tục. Điều đó có nghĩa là học cách nhanh chóng thích ứng với những hoàn cảnh mới. Điều đó có nghĩa là học cách linh hoạt, bao dung, kiên nhẫn, và yêu thương nhiều hơn mỗi ngày.

Điều đó cũng có nghĩa là đối mặt với nhiều sự không chắc chắn và rồi đặt ra rất nhiều các câu hỏi như:

“Bạn đồng hành của tôi sẽ được đưa về nhà vào ngày mai chứ?”

“Liệu chúng tôi có bị thuyên chuyển đến khu vực khác do vi rút không?”

“Điều gì sẽ xảy đến với những người mà chúng tôi đang giảng dạy nếu tôi rời đi?”

Chúng tôi vẫn đang tiếp tục công việc giảng dạy phúc âm của mình qua mạng xã hội, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng—và đó chắc chắn không phải là một kinh nghiệm truyền giáo mà bất kỳ ai trong chúng tôi tưởng tượng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn ở đây, vững vàng kiên quyết phục vụ ở bất cứ nơi đâu, phục vụ Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào hoặc bất kể cách thức nào, quyết tâm chạm đến tấm lòng của con cái Ngài.

Tại sao tôi vẫn chọn để phục vụ?

Vâng, những khó khăn của cuộc sống phục vụ truyền giáo là về thể chất, tinh thần, và thuộc linh—tất cả chúng tôi đều trải qua ít nhất một trong những điều đó. Vâng, chúng tôi đã đối mặt với rất nhiều khó khăn và sẽ tiếp tục đương đầu với những thử thách khác, nhưng tạ ơn Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng đã ban sự sống của Ngài cho chúng ta, và chúng tôi biết rằng tất cả những điều đó đều xứng đáng.

Tôi nhận ra rằng Cha Thiên Thượng biết tất cả chúng ta. Ngài biết có những người truyền giáo không thể bước vào đền thờ hoặc được đặt chân vào trung tâm huấn luyện truyền giáo trước khi lên đường thực hiện công việc truyền giáo của họ. Ngài biết có những người trẻ tuổi sẽ không bao giờ có cơ hội để phục vụ ở những vùng đất mà họ đã được kêu gọi. Tuy nhiên, những người truyền giáo này biết rằng Chúa yêu thương và bảo vệ chúng tôi như Ngài sẽ luôn làm. Và rằng những nỗ lực của chúng tôi là đủ trong mắt của Ngài. Tất cả chúng tôi thực sự học được rằng chúng tôi có thể phục vụ Chúa và chia sẻ phúc âm của Ngài ở bất cứ nơi đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và điều đó là đáng bõ công.

Điều gì giúp tôi tiếp tục tiến bước?

Vào những ngày khó khăn, tôi đã nhận ra rằng có hai cách để nhìn nhận về thời gian này:

  • Với một thái độ bi quan, nóng lòng chờ đợi cho mọi việc quay trở lại bình thường.

  • Hoặc với một quan điểm mới, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch một cách tích cực cho cá nhân, xem hoàn cảnh này như một cơ hội để thực hiện những thay đổi mà chúng ta đã mong muốn từ lâu nhưng đã bị trì hoãn.

Tôi cố gắng để chọn sự lựa chọn thứ hai. Khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện nay của thế giới, tôi tự hỏi liệu COVID-19 có phải là một cơ hội để giúp chúng ta trân trọng các mối quan hệ của mình hơn hay khuyến khích chúng ta mở lòng mình hơn nữa đối với Đấng Sáng Tạo và sẵn lòng lắng nghe Ngài. Và đặt phúc âm lên hàng đầu hơn bao giờ hết.

Đây không chỉ là thời gian khó khăn đối với những người truyền giáo—mà nó cũng khó khăn đối với tất cả mọi người. Nhưng cũng giống như Tổng Lãnh Binh Mô Rô Ni kêu gọi những người khác tham gia vào chính nghĩa của tự do (xin xem An Ma 46), chúng ta được kêu gọi để đứng lên và không sợ hãi. Và nhận biết rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta thực sự luôn ở cùng chúng ta, giúp chúng ta phục vụ với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh, bất kể điều gì đi nữa (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 4:2).

Với tư cách là những người truyền giáo của Chúa, chúng ta phải luôn giữ cho mắt mình tập trung vào Đấng Cứu Rỗi và mục tiêu vĩnh cửu của chúng ta. Hãy nhớ rằng Cha Thiên Thượng yêu thương tất cả cả con cái của Ngài và muốn tất cả chúng ta trở về cùng Ngài.

Thật sự là rất khó để trở thành một người truyền giáo trong thời gian COVID-19, nhưng chúng ta có thể biến thời gian này trở thành một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Thành thật mà nói, tôi đã làm như vậy! Và tất cả là nhờ sự tập trung của tôi, vì tôi luôn cố gắng để nhớ đến tình yêu thương của mình dành cho Cha Thiên Thượng và ước muốn của tôi để giúp Ngài quy tụ dân Y Sơ Ra Ên bị phân tán. Và tôi biết rằng Ngài sẽ ban cho mỗi người truyền giáo của Ngài lòng thương xót dịu dàng khi chúng ta làm hết sức mình để hoàn thành sự kêu gọi này mà Ngài đã ban cho chúng ta.

In