Các Buổi Họp Đặc Biệt Devotional năm 2016
Trở Thành Con Người Mình Đã Được Chuẩn Bị để Trở Thành


Trở Thành Con Người Mình Đã Được Chuẩn Bị để Trở Thành

Một Buổi Họp Tối với Chủ Tịch Russell  M. Nelson

Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Toàn Cầu Dành Cho Các Thành Niên Trẻ Tuổi • Ngày  10 tháng Giêng năm 2016 • Brigham Young University–Hawaii

Các em thân mến, chúng tôi rất vui mừng được hiện diện với các em vào ngày Sa Bát này. Chúng tôi yêu thương các em! Và chúng tôi tin tưởng nơi các em! Khi đưa ra một vài ý kiến, tôi cầu nguyện rằng các em sẽ sử dụng quyền tự quyết của mình để mời gọi Đức Thánh Linh giảng dạy cho các em.1.

Trước hết, xin Chúc Mừng Năm Mới! Đây là một năm mới toanh. Các em đã đặt ra một số mục tiêu cho Năm Mới chưa? Và các em đã ngừng thực hiện một nửa mục tiêu đó rồi sao? Các em có muốn đây sẽ là năm tốt nhất trong cuộc đời của các em không? Năm mà các em hoàn thành---tốt hơn bao giờ hết mà các em từng có---các mục tiêu có ý nghĩa nhất đối với các em không? Tôi muốn nói chuyện với các em về một điều mà tôi tin rằng có thể giúp ích. Xem các em có thể đoán điều đó là gì không nhé:

Hãy nghĩ về người đàn bà đã phải chịu đựng một căn bệnh nan y trong 12 năm. Người ấy giơ tay ra chạm vào chiếc áo choàng của Đấng Cứu Rỗi. Đây là cơ hội duy nhất của người ấy để được chữa lành .2

Hãy nghĩ về người đàn ông tại ao Bê Tết Đa phải chịu đựng một căn bệnh trong 38 năm và chưa bao giờ được bước vào vùng nước chữa bệnh đó .3

Hãy nghĩ về các môn đồ của Đấng Cứu Rỗi đã kêu cầu Đấng Cứu Rỗi khi thấy các ngọn sóng đe dọa tính mạng vỗ vào xung quanh chiếc thuyền đánh cá nhỏ của họ: “Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao?” 4

Những người này có điểm gì chung?

Họ đang nóng lòng một cách vô vọng! Nóng lòng để được Đấng Cứu Rỗi chữa lành cho họ, giúp đỡ họ, tẩy sạch họ, hướng dẫn họ, bảo vệ họ và cứu họ! Họ nóng lòng để được Chúa Giê Su Ky Tô giúp họ làm những điều họ không bao giờ có thể tự mình làm được. Họ nóng lòng một cách vô vọng để có được sức mạnh và quyền năng của Đấng Cứu Rỗi trong cuộc sống của họ. Các em có biết cảm giác đó không? Hãy tin tôi đi, tôi có biết cảm giác như vậy.

Có lẽ các em đã từng nóng lòng một cách vô vọng để làm xong một bài tập vì hạn nộp đang gần kề---hoặc đã qua rồi. Có lẽ các em đã từng nóng lòng một cách vô vọng để có một người nào đó thực sự hiểu các em, thật sự yêu thương các em. Có lẽ các em hiện đang nóng lòng một cách vô vọng để được chấp nhận vào một trường đại học hoặc để tìm ra một công việc làm, hay một nơi để sống,nóng lòng để kết bạn mới và tìm kiếm người bạn đời vĩnh cửu của mình.

Thì này đây là tin vui: Sự nóng lòng có thể thực sự là một động lực rất lớn.

Hiển nhiên là Tiên Tri Joseph Smith đã đã trải qua nỗi tuyệt vọng mãnh liệt trong Ngục Thất Liberty. Ông đã khẩn nài với Chúa: ″Hỡi Thượng Đế, Ngài ở đâu?” 5 Vì sự nóng lòng một cách vô vọng mãnh liệt như vậy về tinh thần nên Vị Tiên Tri đã nhận được một số điều mặc khải cao siêu nhất của gian kỳ này.

Khi nóng lòng để được thiên thượng hướng dẫn, chúng ta làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết để nhận được sự soi dẫn của Thánh Linh. Khi chúng ta nóng lòng để có được cơ thể khỏe mạnh, chúng ta ăn uống và tập thể dục một cách thích hợp. Không kiếm cách bào chữa! Khi nóng lòng để có thêm tiền, chúng ta háo hức tuân theo luật tài chính của Chúa---dĩ nhiên, đó là tiền thập phân!

Hãy xem xét cách thức mà Chủ Tịch George  Q. Cannon đã đóng tiền thập phân khi ông còn là một thanh niên nghèo khó. Khi vị giám trợ của ông nhận xét về số tiền thập phân rất lớn mà thanh niên George nghèo khó đã đóng thì George nói như sau: ″Thưa giám trợ, tôi không đóng tiền thập phân trên số tiền tôi kiếm được. Tôi đang đóng tiền thập phân trên số tiền tôi muốn có.″ Và ngay năm sau, George kiếm được đúng số tiền ông đã đóng tiền thập phân vào một năm trước đó!6

Khi chúng ta đang nóng lòng để trở thành con người mà chúng ta được sinh ra để trở thành, thì quan điểm của chúng ta thay đổi. Chúng ta thức tỉnh từ chứng mất trí nhớ về phần thuộc linh mà kẻ nghịch thù đã khéo léo áp đặt, và đột nhiên chúng ta nhìn thấy những điều về bản thân mình, về những người khác, và về cuộc sống của chúng ta mà chúng ta chưa bao giờ thấy trước đây. ″Thú vui″ và ″giải trí″ của thế gian bắt đầu trông gần như lố bịch, thậm chí còn nguy hiểm về mặt thuộc linh. Chúng ta bắt đầu thấy những thủ đoạn và cạm bẫy của kẻ nghịch thù theo đúng nghĩa của chúng---những cám dỗ để làm cho chúng ta quên đi nguồn gốc và mục đích thật sự của mình.

Chúng ta bắt đầu dành thời gian của mình một cách khác. Thời gian trên Facebook dường như không còn hấp dẫn bằng thời gian ở trong đền thờ. Bản thân chúng ta kinh nghiệm được lẽ thật sâu sắc mà được một vị chủ tịch đền thờ khôn ngoan đã dạy: ″Khi chúng ta bước vào đền thờ, chúng ta bỏ lại thế giới giả tạo.″ 7 Chúng ta trở nên thích thú nơi các lẽ thật vĩnh cửu mà Chúa sẽ dạy chúng ta trong ngôi nhà thánh của Ngài hơn là nơi các ý kiến giật gân mới nhất trên phương tiện truyền thông xã hội, mà có thể rất hời hợt và chán ngắt.

Một em sinh viên thông minh của trường BYU nói với tôi rằng em đã phát hiện ra một hậu quả tiêu cực giữa cảm nghĩ tự tin và hạnh phúc của em ấy với số lượng thời gian em ấy đã dành ra trên phương tiện truyền thông xã hội. Em ấy giảm bớt thời gian của mình trên Facebook và nói: ″Tôi cảm thấy như là mình có một óc tưởng tượng tốt hơn và một tâm trí sáng suốt hơn để suy ngẫm các đề tài và có được cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa với người khác. Bây giờ tôi có thể cảm thấy một sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Thánh Linh trong cuộc sống của mình, đó chính là điều tốt nhất mà tôi có thể cầu xin.″

Khi nóng lòng để được làm con người thật của mình, chúng ta sử dụng công nghệ một cách ngay chính. Nếu các em không biết cách để làm điều đó, tôi nài xin các em hãy vào LDS.org và tìm hiểu.

Khi nóng lòng để làm môn đồ đích thực của Chúa Giê Su Ky Tô mà chúng ta được sinh ra để làm như vậy, chúng ta bất ngờ tìm thấy sự can đảm và quyết tâm để loại bỏ bất cứ và tất cả mọi điều xấu xa và ô uế từ cuộc sống của mình! Việc chúng ta sẵn lòng tuân theo lời khuyên dạy của các vị lãnh đạo của chúng ta thay đổi. Chúng ta tìm kiếm và thiết tha tuân theo lời khuyên dạy đó! Tính khiêm nhường đẩy lùi lòng kiêu hãnh và ngạo mạn . Thánh thư trở thành ″nguồn quan trọng nhất″ cho câu trả lời và cho sự an ủi mà chúng ta có thể nhận biết là mình thường tìm kiếm trực tuyến.

Các em có sẵn sàng để làm một cuộc thử nghiệm trong 30 ngày không?

Hàng ngày, hãy quỳ xuống và cám ơn Cha Thiên Thượng về thánh thư. Thưa với Ngài về một câu hỏi mà các em cần được trả lời nhất vào ngày hôm đó. Cầu khẩn để có được Đức Thánh Linh với các em khi các em đọc. Sau đó, mở thánh thư của các em rabất cứ chỗ nào, và đọc cho đến khi các em tìm thấy câu trả lời. .8 Hãy thử làm việc này trong 30 ngày và xem điều gì sẽ xảy ra.

Khi nóng lòng để phát triển thành con người mà Thượng Đế cần chúng ta phải trở thành, thì chúng ta có thể nhận ra rằng một gánh nặng không cần thiết đang ngăn giữ chúng ta. Gánh nặng đó có thể là nỗi đau tinh thần mà luôn đi kèm với những lựa chọn sai lầm và tội lỗi không hối cải. Sự thật là tội lỗi không hối cải cũng giống như là một thỏi nam châm thu hút thêm nhiều tội lỗi nữa! Vì vậy, nếu các em cần phải hối cải, hãy bắt đầu ngay bây giờ. Khi chúng ta, nóng lòng muốn hối cải, giống như cha của Vua La Mô Ni, muốn từ bỏ tất cảtội lỗi của mình 9 (kể cả những tội lỗi ưa thích của mình), thì sự trì hoãn sẽ biến mất, nỗi ngượng ngùng tiêu tan, và chúng ta sẵn sàng, thậm chí còn thiết tha đi---thực ra, chúng ta cảm thấy giống như đang chạy---đến vị giám trợ của mình để có được sự giúp đỡ cần thiết để thực sự hối cải.

Vậy thì, có rất ít điều bảo đảm trong cuộc sống này, nhưng tôi nói cho các em biết một điều bảo đảm này đây: Bảo đảm 100  phần trăm rằng nếu chúng ta chịu hối cải thực sự, Đấng Cứu Rỗi sẽ tẩy sạch và chữa lành chúng ta, một cách hoàn toàn và trọn vẹn.

Anh Cả D. Todd Christofferson dạy: “Quyền năng Chuộc Tội [của Đấng Cứu Rỗi] có thể xóa bỏ những hậu quả của tội lỗi trong chúng ta. Khi chúng ta hối cải, ân điển chuộc tội của Ngài biện minh và tẩy sạch chúng ta (xin xem 3 Nê Phi 27:16–20). Điều đó giống như chúng ta đã không chịu thua, như thể chúng ta đã không đầu hàng cám dỗ” 10

Các em thân mến, tôi hứa với các em rằng điều này là sự thật! Và, cho dù đó là tội lỗi nghiêm trọng không hối cải hoặc những yếu kém đầy rắc rối mà làm cho chúng ta luôn vấp ngã thì mỗi chúng ta cũng cần đến sự giúp đỡ của Đấng Cứu Rỗi để trở thành con người mà chúng ta được sinh ra để trở thành. Điều đó hoàn toàn không thể thực hiện được nếu không có sức mạnh và quyền năng của Ngài.

Tôi biết ơn rằng Đấng Cứu Rỗi đã trả cái giá cho mỗi ân tứ của Thánh Linh mà chúng ta sẽ luôn luôn cần đến để giúp đỡ chúng ta.11 Nhiệm vụ của chúng ta là thành tâm khám phá ra chúng ta cần các ân tứ nào. Chúng ta có thể cần ân tứ về kỷ luật tự giác hoặc về niềm vui. Có lẽ chúng ta cần ân tứ về lòng kiên nhẫn, hay ân tứ để được chữa lành, hoặc ân tứ để tha thứ. Có lẽ chúng ta cần ân tứ để có được những cảm giác về tình dục phù hợp với luật pháp vĩnh cửu. Có lẽ chúng ta nhận biết rằng chúng ta không thể sống thêm một phút nữa nếu không có ân tứ về đức tin vững vàng nơi Chúa Giê Su Ky Tô của chúng ta. Khi chúng ta nóng lòng đối với bất cứ ân tứ nào của Thánh Linh thì đó là khi chúng ta cuối cùng đã chịu cầu nguyện với tất cả mãnh lực của lòng mình về ân tứ đó.12. Và tin vui là mỗi ân tứ thuộc linh chúng ta nhận được mang chúng ta tiến thêm một bước nữa để trở thành con người thật của mình.

Các em thân mến, là những người mà tôi yêu thương, thực tế là một ngày nào đó mỗi cá nhân các em và tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn riêng trực tiếp với chính Đấng Cứu Rỗi. Khi điều này trở thành thực tế đối với chúng ta thì chúng ta sẽ sẵn lòng làm bất cứ điều gì cần làm để được chuẩn bị sẵn sàng!

Vậy thì, bây giờ, tôi xin hỏi một câu hỏi trước khi kết thúc: Nếu các em biết được rằng Đấng Cứu Rỗi đã trở lại thế gian này---rằng Ngài, là một phần của Sự Tái Lâm của Ngài, đã gặp gỡ với một số tín đồ chân thật của Ngài trong một vài cuộc quy tụ kỳ diệu, đông người13—những cuộc quy tụ mà thế giới, kể cả đài CNN và giới blog, không biết gì về các cuộc quy tụ ấy. Nếu các em khám phá ra rằng Đấng Cứu Rỗi đã ở trên thế gian, thì các em sẽ rất muốn làm điều gì ngày hôm nay, và sẽ sẵn lòng và sẵn sàng để làm gì vào ngày mai?

Tôi cầu nguyện rằng trong năm nay các em sẽ có một số giây phút nóng lòng một cách vô vọng mà sẽ thúc đẩy các em đi xa hơn nữa dọc trên con đường để trở thành con người mà các em được sinh ra để trở thành. Con người thật của các em rất tuyệt vời! Đừng đánh đổi nó cho điều kém hơn. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Anh Cả Richard G. Scott dạy: “Chúa sẽ không bắt buộc chúng ta phải học hỏi. Các em phải thực hành quyền tự quyết của mình để cho phép Thánh Linh giảng dạy cho mình. Các em phải thực hành quyền tự quyết của mình để cho phép Thánh Linh giảng dạy cho mình” (21 Principles: Divine Truths to Help You Live by the Spirit [2013], 95–96).

  2. Xin xem Ma Thi Ơ 9:20–22.

  3. Xin xem Giăng 5:2–9.

  4. Mác 4:38.

  5. Giáo Lý và Giao Ước 121:1.

  6. Xin xem George Q. Cannon, “The Doctrine of Tithing,” Deseret Evening News, Ngày 19 tháng Tám năm 19, 1899, 11.

  7. Douglas L. Callister, trích trong Sheri Dew and Virginia H. Pearce, The Beginning of Better Days: Divine Instruction to Women from the Prophet Joseph Smith (2012), 65.

  8. Xin xem Wendy Watson Nelson, Change Your Questions, Change Your Life (2010), 139.

  9. Xin xem An Ma 22:18.

  10. D. Todd Christofferson, “Để Họ Cũng Hiệp Làm Một Như Chúng Ta Vậy,” Ensign hoặc Liahona, tháng Mười Một năm 2002, 71.

  11. Xin xem 1 Cô Rinh Tô 12–14; Mô Rô Ni 10; Giáo Lý và Giao Ước 46. Anh Cả Bruce R. McConkie dạy rằng các ân tứ được liệt kê trong các thánh thư trước đây chỉ là đề nghị thôi; đó chỉ là danh sách ban đầu của các ân tứ thuộc linh có sẵn (xin xem Mormon Doctrine, xuất bản lần thứ hai [1966], 314–15).

  12. Xin xem An Ma 22:15–18.

  13. Xin xem Bruce R. McConkie, The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of Man (1982), 575.

In