Các Buổi Họp Đặc Biệt Devotional năm 2016
Tìm Kiếm Mục Đích của Tôi


Tìm Kiếm Mục Đích của Tôi

Một Buổi Họp Tối với Anh Cả Richard J. Maynes

Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Toàn Cầu Dành Cho Các Thành Niên Trẻ Tuổi • Ngày 1 tháng Năm năm 2016 • Đại Thính Đường Salt Lake

Tôi rất hân hạnh được có mặt với chồng tôi buổi tối hôm nay, và tôi biết ơn về cơ hội được nói chuyện với các em.

Thoạt tiên, khi chồng tôi cho biết là anh sẽ nói chuyện về Sự Phục Hồi phúc âm, và đặc biệt là Khải Tượng Thứ Nhất của Joseph Smith, thì chúng tôi nói chuyện về đề tài này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi như thế nào và kinh nghiệm của tôi có thể có một ảnh hưởng tích cực trong việc củng cố đức tin của các em như thế nào.

Tôi là một người cải đạo theo Giáo Hội, và tôi muốn chia sẻ với các em kinh nghiệm quý báu nhất của tôi---câu chuyện cải đạo của tôi.

Tôi lớn lên trong một gia đình đầy tình thương, và cha mẹ tôi thật là tuyệt vời. Chúng tôi không đi nhà thờ thường xuyên, nhưng vì là tín hữu của Giáo Hội Presbyterian, nên chúng tôi luôn luôn đi nhà thờ vào dịp Giáng Sinh và Phục Sinh, và đôi khi mẹ tôi đưa tôi đến trường Chủ Nhật. Đó là nơi mà lần đầu tôi đã đạt được chứng ngôn về Đấng Cứu Rỗi. Tôi thích nghe kể những câu chuyện về Chúa Giê Su. Tôi biết Ngài có một điều gì đặc biệt.

Khi còn nhỏ, tôi đã cảm thấy cần phải cầu nguyện riêng trong giường của mình vào ban đêm. Tôi biết Cha Thiên Thượng đã lắng nghe tôi cầu nguyện.

Khi hơn 20 tuổi, tôi đi chơi hẹn hò và đã trải qua nhiều nỗi bực mình, thất vọng, và chán nản mà những cuộc hẹn hò đôi khi mang lại. Có lẽ một số các em cũng đã cảm thấy như vậy, nhưng có một sự khác biệt. Các em có phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô trong cuộc sống của mình. Đó thật là một phước lành lớn. Phúc âm mang đến cho các em mục đích và sức mạnh, mang đến cho các em hy vọng. Vào thời điểm đó trong cuộc sống của mình, tôi biết là tôi bị thiếu một điều gì đó. Tôi cảm thấy đã không có một mục đích hoặc hướng đi nào trong cuộc sống của mình. Tôi bắt đầu đi nhiều nhà thờ khác nhau với hy vọng sẽ tìm thấy một số câu trả lời. Tôi tìm kiếm một điều mà sẽ mang đến cho cuộc sống của tôi một ý nghĩa nào đó, nhưng tôi hoàn toàn không biết tìm kiếm ở nơi nào.

Vào một ngày đặc biệt khó khăn, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ dâng lên một lời cầu nguyện. Vì vậy, tôi quỳ xuống bên cạnh giường ngủ của mình---một điều mà tôi thường không làm---và tôi trút hết lòng mình với Cha Thiên Thượng, xin Ngài giúp đỡ và xin Ngài ban cho tôi một hướng dẫn nào đó trong cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy vui hơn một chút và sau đó tôi tiếp tục với các sinh hoạt bình thường hàng ngày của mình.

Một vài ngày sau, lời cầu nguyện của tôi đã được đáp ứng. Một người truyền giáo đã được giải nhiệm trở về nhà đã bước vào đời tôi. Anh ấy tên là Richard John Maynes. Anh ấy mời tôi đi chơi hẹn hò và anh đã làm điều mà những người truyền giáo tốt được giải nhiệm trở về nhà thường làm: Anh hỏi tôi có biết gì về Giáo Hội và tôi có từng đọc Sách Mặc Môn không.

Chẳng bao lâu sau đó, anh ấy đã tặng cho tôi một quyển Sách Mặc Môn để đọc. Tôi bắt đầu đọc sách đó, và một trong những điều mà làm cho tôi chú ý ngay là trang tựa, đã viết rằng: “Sách Mặc Môn: Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô.” Tôi không hề biết rằng Sách Mặc Môn là về Chúa Giê Su.

Tôi cũng bắt đầu có những bài học với người truyền giáo, và tôi đã được ban cho một sự hiểu biết. Khi những người truyền giáo dạy cho tôi về thiếu niên Joseph được Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử, Chúa Giê Su Ky Tô, là hai Đấng riêng biệt, đã hiện ra cùng ông, thì dường như điều đó đúng với điều tôi đã luôn luôn cảm thấy và tin tưởng, nhưng điều đó đã không được giảng dạy trong giáo hội của tôi. Khải Tượng Thứ Nhất là một phần quan trọng trong sự cải đạo của tôi. Tôi cảm thấy có sự kết nối với Joseph Smith vì ông đã có cùng một câu hỏi mà tôi đã có: Tôi có thể tìm thấy lẽ thật ở đâu? Cha Thiên Thượng đã đáp ứng lời cầu nguyện chân thành của ông, và Ngài đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi. Tôi tiếp tục học tất cả các bài học và tôi biết trong lòng mình rằng điều đang được giảng dạy là sự thật.

Người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà tên Richard John Maynes đã làm phép báp têm cho tôi vào mùa hè năm đó. Chúng tôi đã tiếp tục hẹn hò, và một năm sau đó, chúng tôi đã kết hôn trong Đền Thờ Manti Utah.

Đó thật sự chỉ là khởi đầu của sự cải đạo của tôi. Cũng như nhiều người trong chúng ta, sự cải đạo là một tiến trình. Chứng ngôn của chúng ta cần được nuôi dưỡng và củng cố mỗi ngày bằng cách đọc thánh thư, dâng lên lời cầu nguyện, đi nhà thờ, tham dự đền thờ, và noi theo vị tiên tri của chúng ta.

Thánh thư nên là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Khi còn nhỏ, không phải là một tín hữu của Giáo Hội, tôi được yêu cầu chọn một câu thánh thư để ghi nhớ. Tôi đã chọn Châm Ngôn 3:5–6:

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê Hô Va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.

“Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

Tôi không thể nói cho các em biết bao nhiêu lần câu thánh thư đó đã đi vào tâm trí của tôi khi tôi cần sự giúp đỡ nào đó từ trên cao. Nếu chúng ta chỉ cần đặt đức tin và sự tin cậy của chúng ta nơi Chúa, và biết rằng chúng ta không hiểu được tất cả mọi điều xảy ra trong cuộc sống của mình và nhớ cảm tạ Ngài về nhiều phước lành chúng ta có, thì Ngài sẽ chỉ cho chúng ta con đường. Có thể không xảy ra vào lúc chúng ta mong muốn, nhưng tôi biết rằng Cha Thiên Thượng có một kế hoạch cho mỗi người chúng ta.

Một trong những câu thánh thư ưa thích của tôi được tìm thấy trong Giáo Lý và Giao Ước 123:12: “Vì trên thế gian này vẫn còn có nhiều người trong tất cả các môn phái, các đảng phái, và các giáo phái, là những người bị mù quáng bởi những mưu chước tinh vi của con người, mà qua đó họ nằm chờ đợi để lừa gạt, và là những người bị ngăn cản khỏi lẽ thật vì họ không biết tìm thấy lẽ thật đâu cả.”

Thật là quan trọng đối với chúng ta là tín hữu của Giáo Hội tìm đến và chia sẻ phúc âm với người khác. Có rất nhiều người giống như tôi đang tìm kiếm lẽ thật nhưng không biết tìm ra lẽ thật ở đâu.

Hai quyết định quan trọng nhất mà tôi đã có trong đời mình là chịu phép báp têm và được kết hôn trong đền thờ với chồng tôi. Tôi biết ơn vô cùng về phúc âm trong cuộc sống của tôi. Chúng ta đều biết rằng trong cuộc sống đôi khi không phải là dễ dàng. Chúng ta chỉ cần ghi nhớ những lời của Anh Cả Jeffrey R. Holland. Ông nói rằng:

“Đấng Chủ Tể Trời và Đất ở đó để ban phước cho các anh chị em. …

“Hãy trông cậy nơi Ngài. Hãy trông cậy nhiều nơi Ngài. Hãy trông cậy nơi Ngài vĩnh viễn.”1

Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng là có thật. Ngài yêu thương chúng ta. Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Tôi biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi. Ngài đã chết cho mỗi người chúng ta và ban cho chúng ta ân tứ hối cải tuyệt vời mà cho phép chúng ta có những thay đổi trong cuộc sống của chúng ta để được làm người tốt hơn mỗi ngày. Tôi biết rằng chúng ta có một vị tiên tri tại thế, Chủ Tịch Thomas S. Monson, và tôi biết rằng Tiên Tri Joseph Smith đã thấy Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử và đã mang đến cho chúng ta Sách Mặc Môn: Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi cầu nguyện rằng các em sẽ tiếp tục củng cố và nuôi dưỡng chứng ngôn của các em mỗi ngày bằng cách làm những điều chúng ta đã được Đấng Cứu Rỗi và các vị tiên tri dạy phải làm. Tôi cầu nguyện rằng các em sẽ tiếp tục tin cậy vào Chúa và biết rằng Ngài biết các em là ai và Ngài sẽ hướng dẫn con đường của các em.

Tôi nói những điều này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Jeffrey R. Holland, “Because She Is a Mother,” Ensign, tháng Năm năm 1997, 36–37.

In