2021
Một Cảm Giác Bình An
Tháng Chín năm 2021


Giữa Bạn Hữu với Nhau

Một Cảm Giác Bình An

Từ cuộc phỏng vấn với Lucy Stevenson Ewell.

Hình Ảnh
boy sitting in garden on bench with teacher

Một buổi sáng nọ khi tôi 11 tuổi, tôi thức dậy và nghe tiếng nói chuyện trong phòng khách. Không một ai đến đánh thức tôi đi học như họ vẫn thường làm. Khi tôi ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra thì tôi biết được rằng cha tôi đã qua đời.

Trong khi gia đình tôi nói chuyện trong phòng khách, tôi đi ra khu vườn của chúng tôi. Khu vườn của chúng tôi rất lớn và tôi đã làm việc với cha tôi để giúp chăm sóc khu vườn đó. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài dưới tán cây và khóc. Tôi thực sự cảm thấy rất buồn và hoang mang.

Sau một vài phút, tôi thấy giảng viên Hội Thiếu Nhi của tôi đang mở cổng. Anh ấy đến ngồi trên chiếc ghế dài cạnh tôi và nói: “Joni, em có nhớ bài học chúng ta đã học vào Chủ nhật tuần trước về kế hoạch cứu rỗi không?” Giảng viên của tôi giải thích với tôi một lần nữa rằng linh hồn của chúng ta được tạo thành từ một linh hồn và một thể xác. Anh ấy nói rằng linh hồn của cha tôi đang ở một chỗ rất tốt, và một ngày nào đó, ông sẽ được phục sinh. Một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại cha tôi.

Mặc dù vẫn còn buồn nhưng tôi cũng cảm thấy bình an. Tôi nhớ sự bình an đó mỗi lần tôi nghĩ về kinh nghiệm đó. Giảng viên Hội Thiếu Nhi đã phục sự tôi và Đức Thánh Linh đã an ủi tôi. Điều này đã giúp xây đắp chứng ngôn về tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và kế hoạch cứu rỗi.

Bất kể các em đang trải qua điều gì, Thượng Đế cũng quan tâm đến các em. Các em không cần phải là một người trưởng thành để cảm nhận được Thánh Linh làm chứng rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Các em có thể xây đắp một chứng ngôn về kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Các em có thể cảm thấy bình an.

Hình Ảnh
Friend Magazine, 2021/09-10 Sep/Oct Tier 2

Hình ảnh minh họa do Arthur Lin thực hiện

In