2021
Olga Šnederfler
Tháng Chín năm 2021


Những Người Tiền Phong trong Mọi Đất Nước

Olga Šnederfler

Vợ của Chủ Tịch Đền Thờ Đầu Tiên ở Séc

Olga biết một ngày nào đó bà sẽ được đi đền thờ.

Hình Ảnh
woman sitting on chair looking at temple pictures

Olga nhìn chăm chăm vào tấm hình đền thờ treo trên tường của bà. Bà thở dài. Ước gì gia đình bà có thể được đi đền thờ! Nhưng không có đền thờ nào ở gần đó, và thật khó để rời khỏi đất nước của bà.

Olga đã chịu phép báp têm nhiều năm trước đó. Nhưng sau đó những người truyền giáo bị bắt buộc phải rời khỏi đất nước của bà. Các tín hữu của Giáo Hội không được phép đi nhà thờ nữa. Thậm chí họ còn không thể nói với người khác về đức tin của mình.

Olga vẫn tiếp tục sống theo phúc âm. Chồng bà, Jirí, cũng vậy. Họ cầu nguyện và đọc thánh thư. Họ có buổi họp tối ở nhà và dạy cho con cái của họ. Vào những ngày Chủ Nhật, họ thực hiện lễ Tiệc Thánh trong căn hộ nhỏ của họ. Họ treo lên rất nhiều hình đền thờ.

Và khi Olga và gia đình của bà cảm thấy cô đơn thì họ nhớ rằng có hàng ngàn tín hữu Giáo Hội trên khắp thế giới.

Một ngày nọ, một điều thú vị đã xảy ra. Chủ Tịch Russell M. Nelson, Chủ Tịch Trung Ương Trường Chủ Nhật, đã đến thăm đất nước của họ. Olga mỉm cười khi bắt tay Chủ Tịch Nelson. Sau đó ông đã đưa ra cho bà một lời hứa đặc biệt. “Thưa chị, một ngày nào đó chị sẽ đến đền thờ.”

Olga cảm thấy ấm lòng. Bà nói nhỏ: “Xin cảm ơn.”

Nhiều tháng trôi qua. Rồi nhiều năm nữa. Olga nhìn những tấm hình đền thờ treo trên tường một cách khát khao. Việc đi đền thờ dường như không thể thực hiện được!

Sau bốn năm, Olga và Jirí được mời đi dự đại hội ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ. Olga lo lắng rằng họ sẽ không thể đi được. Mọi thứ ở đất nước của họ vẫn còn khó khăn. Sẽ cần phải làm rất nhiều giấy tờ để được đi. Nhưng bằng cách nào đó, mọi việc đều hoàn tất. Olga cảm thấy bồn chồn trong lòng khi máy bay của họ cất cánh bay đi Hoa Kỳ. Đó là một phép lạ!

Olga và Jirí đi dự đại hội và lắng nghe lời vị tiên tri. Họ được thấy Khuôn Viên Đền Thờ và đi đến trung tâm thăm viếng. Nhưng điều tốt nhất là được đi vào bên trong đền thờ!

Olga mặc đồ màu trắng và cảm thấy như bà đang ở trên thiên thượng khi bà lập những lời hứa đặc biệt với Thượng Đế. Thậm chí bà còn được làm lễ gắn bó với Jirí. Lời hứa của Chủ Tịch Nelson đã trở thành sự thật!

Olga và Jirí trở về nhà. Thời gian trôi qua, mọi thứ ở đất nước của họ trở nên tốt hơn. Cuối cùng họ đã có thể đi nhà thờ và những người truyền giáo đã có thể giảng dạy trở lại.

Một ngày nọ, điện thoại reo lên. Đó là Chủ Tịch Thomas S. Monson. Ông kêu gọi Olga phục vụ với tư cách là vợ của chủ tịch Đền Thờ Freiberg Germany. Jirí sẽ là chủ tịch đền thờ.

Olga mỉm cười khi đứng trong chiếc áo đầm dài màu trắng ở bên trong Đền Thờ Freiberg. Ngôi đền thờ đã từng tưởng chừng như ở rất xa. Nhưng bây giờ bà có thể trân quý nó mỗi ngày! Đó là một giấc mơ tuyệt vời đã trở thành sự thật.

Khu vực mà Olga sinh sống sau này trở thành một phần của Cộng Hòa Séc.

Có hàng trăm lâu đài ở Cộng Hòa Séc.

Người vợ của chủ tịch đền thờ là một nữ lãnh đạo trong đền thờ.

Olga có hơn 20 tấm hình đền thờ trong căn hộ của bà.

Bà và Jirí có một con trai và một con gái.

Bà giữ một tập ảnh với hình của những người truyền giáo mà đã giảng dạy cho bà.

Hình Ảnh
Friend Magazine, 2021/09-10 Sep/Oct Tier 2

Hình ảnh minh họa do Shawna J. C. Tenney thực hiện

In