2021
Sẵn Sàng Đi Đền Thờ
Tháng Mười Một/Mười Hai năm 2021


Sẵn Sàng Đi Đền Thờ

Câu chuyện này diễn ra ở Jamaica.

“Làm thế nào để con có một giấy giới thiệu?” Ajan hỏi.

“Phải lưu ý làm tất cả mọi việc một cách xứng đáng”(Mặc Môn 9:29).

Hình Ảnh
family meeting together at home in Jamaica

Ajan toét miệng cười khi em nghe tiếng gõ cửa. Madda (Mẹ) đã mời người anh em phục sự của họ đến giúp đỡ cho một buổi họp tối gia đình đặc biệt.

Em ra mở cửa. “Wah gwaan, Bác Williams!” (“Có việc gì không ạ?”)

Everyting is irie!” Bác Williams nói. (“Mọi việc ổn!”) Bác đưa cho Ajan một bịch xoài hái từ cây xoài của bác.

Bác Williams ngồi xuống ghế sofa. Madda mời em gái của Ajan, là Dana, để dâng lên một lời cầu nguyện.

Sau khi em ấy cầu nguyện xong, Bác Williams nói, “Năm nay, Ajan sẽ được 12 tuổi. Có ai biết lý do tại sao đây là một năm đặc biệt đối với Ajan không?”

Em trai của Ajan, là Tejaun, cười khúc khích đầy phấn khởi. “Bởi vì anh ấy có thể nhận chức tư tế và chuyền Tiệc Thánh!”

“Đúng vậy!” Bác Williams nói. “Nhưng có một lý do khác nữa.”

Bác mở ví của mình và lấy ra một mảnh giấy nhỏ. “Đây là một giấy giới thiệu đi đền thờ.”

Bác đưa nó cho Ajan.

“Hay quá!” Ajan lấy ngón tay lướt qua hình đền thờ màu vàng trên mảnh giấy. “Chú làm gì với nó?”

“Bác đưa nó cho người ngồi ở bàn tiếp nhận tại đền thờ. Nó cho họ thấy rằng bác xứng đáng để vào bên trong.”

“Em muốn xem!” Dana giật nó từ tay Ajan và nghiên cứu nó kỹ lưỡng.

“Con nghĩ con sẽ cảm thấy như thế nào nếu con có một giấy giới thiệu của riêng mình?” Bác Williams hỏi.

“Con sẽ cảm thấy đặc biệt!” Ajan rời mắt khỏi mảnh giấy và ngước lên. “Nhưng con không biết liệu con có thể đi đền thờ không. Để mua vé máy bay đi đến đó thì tốn nhiều tiền lắm.”

“Bác cũng không thể đi đền thờ thường xuyên được,” Bác Williams nói. “Nhưng giấy giới thiệu của bác nhắc bác nhớ cần phải luôn luôn sẵn sàng để vào đền thờ.”

Ajan suy nghĩ trong một phút. “Con cũng muốn sẵn sàng,” em nói. “Làm thế nào để con có một giấy giới thiệu?”

“Con cần gặp với vị giám trợ,” Bác Williams nói. “Bác ấy sẽ hỏi con một vài câu hỏi để xem con sẵn sàng chưa.”

“Vậy nó giống như một bài kiểm tra à?” Ajan lo lắng hỏi.

“Nó giống như một cuộc trò chuyện hơn,” Bác Williams nói. “Vị giám trợ là bạn của con, và ông ấy muốn giúp con sẵn sàng.”

Ajan gật đầu. Em ấy thích vị giám trợ.

“Con có muốn xem các câu hỏi không?” Bác Williams đưa cho Ajan một tờ giấy với một số câu hỏi trên đó. Dana và Tejaun xúm lại xung quanh em để cùng xem.

“Câu số một,” Ajan đọc. “Em có đức tin và chứng ngôn về Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu; Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô; và Đức Thánh Linh không?”

Em tươi tắn hẳn. Câu này dễ mà. “Dạ có!”

Em tiếp tục đọc hết các câu hỏi, từng câu một. Madda và Bác Williams giải thích ý nghĩa của một vài điều.

Rồi Ajan đọc một câu hỏi khác: “Em có hiểu và tuân giữ Lời Thông Sáng không?” Em xụ mặt xuống. “Có một lần D’andre đã đưa cho con một ly nước hoa quả pha rượu rum khi con sang nhà bạn ấy,” em nói. “Nhưng con không bao giờ muốn uống nó nữa đâu. Vậy có nghĩa là con không thể có một giấy giới thiệu đi đền thờ ạ?”

“Việc giữ Lời Thông Sáng có nghĩa là không uống rượu, và nước hoa quả pha rượu rum có cồn trong đó,” Bác Williams nói. “Nhưng con có thể luôn luôn hối cải và xứng đáng để đi đền thờ.”

“Nhờ Chúa Giê Su!” Tejaun nói.

“Chính xác!” Bác Williams nói. “Rồi giấy giới thiệu đi đền thờ của con có thể nhắc nhở con tuân giữ Lời Thông Sáng. Và luôn luôn sẵn sàng để đi đền thờ.”

Ajan cười toe toét. Em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

“Có lẽ con sẽ chuẩn bị để đi đền thờ vào lúc nào đó sớm thôi,” Ajan nói. “Và khi làm vậy, con sẽ luôn sẵn sàng!”

Hình Ảnh
Friend, November 2021 Tier 2

Hình ảnh minh họa do Shawna J. C. Tenney thực hiện

In