Bạn Hữu
Sự Lựa Chọn ngày Chủ Nhật
Tháng Bảy năm 2024


“Sự Lựa Chọn ngày Chủ Nhật,” Bạn Hữu, tháng Bảy năm 2024, trang 4–5.

Sự Lựa Chọn ngày Chủ Nhật

“Tiệc Thánh là gì vậy?” Anita hỏi.

Câu chuyện này diễn ra tại Iceland.

Hình Ảnh
Hai bé gái nhảy trên tấm bạt lò xo

“Nhảy cao hơn nữa đi!” Evolett nói với người bạn của mình là Anita. Cả hai đang kiểm tra xem mình có thể nhảy cao đến mức nào trên tấm bạt lò xo của Evolett.

Ngay sau đó, Anita bật nhảy rất cao. Khi chân cô bé vừa chạm xuống, tấm bạt lò xo nảy bật khiến Evolett bay lên! Cả hai cùng rơi xuống tấm bạt lò xo. Chúng phá lên cười vui vẻ.

Anita nói: “Trò này thật vui. Ngày mai chúng mình chơi tiếp được không?”

Evolett bật ngửa ra. “Được chứ! Mình thích chơi lắm.”

“Chúng ta có thể chơi tại nhà bà của mình.” Bà của Anita sống cách Evolett vài dãy nhà.

Bất chợt, Evolett nhớ ra ngày mai là ngày Chủ Nhật. Cô bé muốn tham dự Hội Thiếu Nhi. Chơi với Anita rất vui, nhưng Evolett muốn đưa ra một lựa chọn đúng đắn.

Evolett nói: “Mình mới nhớ ra là ngày mai mình không chơi được. Mình xin lỗi. Ngày mai mình sẽ đi nhà thờ cùng với gia đình.”

Anita đứng lên và tiếp tục nhảy. “Tại sao vậy?”

Evolett cũng bắt đầu nhảy. “Thì, mình muốn noi theo Chúa Giê Su Ky Tô. Gia đình mình đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật để học hỏi về Ngài cũng như dự phần Tiệc Thánh.”

“Tiệc Thánh là gì vậy?” Anita hỏi.

Evolett nói: “Đó là khi chúng ta ăn một miếng bánh mì nhỏ và uống một chút nước để tưởng nhớ tới Chúa Giê Su Ky Tô. Rồi mọi người sẽ chia sẻ về cách mà Chúa Giê Su giúp đỡ họ. Và sau đó, có một lớp học đặc biệt dành cho trẻ em!”

“Nghe thú vị thật!” Anita nói. “Mình có thể đến không?”

“Được chứ!” Evolett mỉm cười.

Anita chạy về nhà xin phép bà để có thể đi nhà thờ cùng Evolett. Sáng hôm sau, Evolett và gia đình cô bé đón Anita trên đường đến nhà thờ.

Khi họ đến nhà thờ, Evolett dẫn Anita tham quan xung quanh. Evolett dẫn Anita đi xem căn phòng trong Hội Thiếu Nhi, phòng tập thể dục và giáo đường.

Chẳng bao lâu, đã đến giờ bắt đầu lễ Tiệc Thánh. Evolett và Anita ngồi cạnh nhau. Evolett cố gắng nghĩ về Chúa Giê Su Ky Tô trong lễ Tiệc Thánh. Sau đó, cả hai lắng nghe các bài nói chuyện.

Hình Ảnh
Người nói chuyện trong lễ Tiệc Thánh và các bé gái đang gặp với giảng viên Hội Thiếu Nhi

Cuối cùng đã đến giờ sinh hoạt của Hội Thiếu Nhi! Evolett giới thiệu Anita với một vài người bạn của cô bé.

Evolett nói: “Đây là bạn của mình, bạn ấy tên là Anita.”

“Chúng tôi rất vui vì em đã đến hôm nay. Tôi là Chị Magnusson,” giảng viên Hội Thiếu Nhi nói.

Khi Evolett và Anita lắng nghe bài học về Chúa Giê Su Ky Tô, Evolett cảm thấy hân hoan trong lòng. Cô bé thích được đi nhà thờ cùng Anita. Cô bé ngoái lại và mỉm cười với Anita. Anita mỉm cười lại.

Anita nói trên đường về nhà: “Cảm ơn vì đã mời mình đến nhà thờ.”

Evolett vui mừng khi có thể noi theo Chúa Giê Su Ky Tô. Và cô bé rất vui vì Anita cũng muốn học hỏi về Ngài.

Nhún nhảy trên một tấm bạt lò xo và bay trên không trung là một cảm giác cực kì vui nhộn, nhưng cảm giác ấm áp mà Evolett cảm thấy trong lòng còn tuyệt vời hơn thế rất nhiều.

Hình Ảnh
Hình ảnh khay Tiệc Thánh và bé gái ngước lên nhìn với vẻ mặt bình an
Hình Ảnh
Câu chuyện, dạng PDF

Hình ảnh minh họa do Fiona Powers thực hiện

In