“Margo và Paolo,” Bạn Hữu, tháng Bảy năm 2024, trang 34.
Margo và Paolo
Hình Ảnh
Paolo đang dán hồ lên một tấm áp phích bên cạnh Bà
Nhìn đẹp đó! Con đã sẵn sàng cho bản báo cáo sách của mình vào ngày mai chưa?
Hình Ảnh
Paolo trông lo lắng
Con không biết nữa. Con cảm thấy lo lắng khi phải thuyết trình trước mặt mọi người.
Hình Ảnh
Bà đặt tay lên vai Paolo
Con sẽ làm được! Con đã chuẩn bị kỹ lưỡng và làm việc siêng năng. Chúng ta hãy cầu nguyện để giúp con cảm thấy bình tĩnh.
Hình Ảnh
Bà chào Margo và Paolo ở cửa với một đĩa bánh truffle Brazil
Ngày hôm sau …
Làm tốt lắm, Paolo! Bà đã làm món ăn yêu thích của con.
Nhưng con đã không làm tốt! Con đã làm rớt tấm áp phích và viết sai be bét.
Hình Ảnh
Bà mỉm cười
Con đã làm hết sức mình rồi. Đó là một điều đáng để ăn mừng. Hãy kể cho cả nhà biết điều con đã học được!
Hình Ảnh
Cả nhà vỗ tay vào cuối phần thuyết trình của Paolo
Con làm rất tốt! Cả nhà rất hãnh diện về con.
Bây giờ em cũng muốn đọc quyển sách đó!
Hình Ảnh
Câu chuyện, dạng PDF
Hình ảnh minh họa do Katie McDee thực hiện