Bạn Hữu
Tôi Được Yêu Thương
Tháng Bảy năm 2024


“Tôi Được Yêu Thương,” Bạn Hữu, tháng Bảy năm 2024, trang 42.

Bài Viết của Các Em

Tôi Được Yêu Thương

Hình Ảnh
Bé gái mỉm cười đeo ba lô đứng trước trường học

Mình thực sự rất mệt mỏi vì phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe. Mình sinh ra đã khác biệt, mình không thể nào sử dụng phòng tắm được. Mình đã trải qua ba ca phẫu thuật lớn và một vài ca phẫu thuật nhỏ.

Đôi khi mình tự hỏi tại sao mình lại như vậy, nhưng khi nghĩ về Cha Thiên Thượng và kế hoạch cứu rỗi của Ngài, mình nhớ ra rằng mình cũng được yêu thương như những người khác. Việc có được một chứng ngôn về phúc âm thật là tuyệt vời, và mình biết rằng mình có thể nương cậy vào Thượng Đế.

Mình yêu thương cơ thể của mình nhiều lắm. Mình biết mình thực sự là một món quà của ánh sáng (đó là ý nghĩa tên của mình). Mặc dù mình gặp khó khăn, nhưng mình biết rằng mình luôn có thể cầu xin sự giúp đỡ từ Thượng Đế.

Hình Ảnh
Câu chuyện, dạng PDF

Hình ảnh minh họa do Alyssa Johnson thực hiện

In