“Sự Lựa Chọn,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Bảy năm 2022. Hãy Đến Mà Theo Ta 1 Các Vua 18:17–40 Sự Lựa Chọn Bài của Eric B. Murdock Hình ảnh minh họa do Spencer Hale thực hiện Hình Ảnhcác em thiếu niên đang trò chuyện Này, Ben, báo cáo về sách của bạn tới đâu rồi? Báo cáo về sách nào? À, báo cáo mà sẽ đến hạn ngày mai đó! Hình Ảnhem thiếu niên lo lắng Thôi rồi, mình hoàn toàn quên mất! Hình Ảnhem thiếu niên đang trò chuyện với bạn Đừng lo lắng về điều đó. Tớ vừa sao chép bản báo cáo của mình từ một trang mạng. Nó dễ lắm! Bạn cũng nên làm vậy đi. Hình Ảnhem thiếu niên ngồi trước máy tính, ngẫm nghĩ Mình có nên sao chép từ trang mạng này không? Tôi muốn đạt điểm cao, nhưng có điều gì đó không ổn về việc này. Hình Ảnhhai anh em đang trò chuyện Này, em. Mọi việc sao rồi? Em có một bản báo cáo sách ngày mai đến hạn nhưng em hoàn toàn quên mất về nó. Em muốn đạt điểm cao, nhưng em không nghĩ em có thể đạt điểm cao mà không gian lận. Đây lại là một bài tập lớn nữa. Nó có thể ảnh hưởng đến điểm tổng kết của em trong lớp học đó! Hình Ảnhhai anh em đang nhìn màn hình điện thoại Em biết không, anh đọc được một điều gì đó vào ngày hôm kia mà anh nghĩ có thể giúp em. Em xem thử xem. Hình ẢnhÊ Li với các thầy tư tế của Ba Anh Tiên tri Ê Li phán với dân chúng của vương quốc Y Sơ Ra Ên trên núi Cạt Mên. Vua A Háp và các thầy tư tế của vua đã dẫn dắt dân chúng trong sự tà ác vì họ buộc dân chúng phải thờ phượng một vị thần giả mạo được gọi là Ba Anh. “Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê Hô Va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn” (1 Các Vua 18:21). Hình Ảnhem thiếu niên đưa điện thoại cho anh trai “Nếu Giê Hô Va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài.”… Em nghĩ em biết phải làm gì rồi. Hình Ảnhem thiếu niên đang viết Hình Ảnhem thiếu niên nộp bài cho giáo viên Ngày hôm sau. Hình Ảnhem thiếu niên đang đi bộ Tôi có thể không được điểm cao nhất. Nhưng tôi cảm thấy vui khi biết rằng mình đã chọn để làm điều đúng.