undefined undefined Tìm Kiếm và Tiếp Nhận Sự Mặc Khải Cá Nhân
2010
Tìm Kiếm và Tiếp Nhận Sự Mặc Khải Cá Nhân
tháng Tư năm 2010


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ

Tìm Kiếm và Tiếp Nhận Sự Mặc Khải Cá Nhân

Hãy thành tâm giảng dạy những câu thánh thư và những lời trích dẫn này hoặc, nếu cần, một nguyên tắc khác mà sẽ ban phước cho các chị em phụ nữ mà các chị em đến thăm. Hãy chia sẻ chứng ngôn về giáo lý đó. Mời những người mà các chị em thăm viếng chia sẻ cảm nghĩ của họ và điều họ học được.

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Tìm Kiếm Sự Mặc Khải Cá Nhân?

“Chúng ta chuẩn bị tiếp nhận sự mặc khải cá nhân như các vị tiên tri đã làm bằng cách học thánh thư, nhịn ăn, cầu nguyện và xây đắp đức tin. Đức tin là điều then chốt. Hãy nhớ đến sự chuẩn bị của Joseph cho Khải Tượng Thứ Nhất:

“‘Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời. …

“Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ.’”1

Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

“Sự cầu nguyện là chìa khóa riêng của các anh chị em để mở cửa thiên thượng. Ổ khóa là ở phía bên này bức màn che của các anh chị em.

“Nhưng đó cũng chưa phải là hết. Đối với một người nghĩ rằng sự mặc khải được ban cho dồi dào mà không cần có nỗ lực, thì Chúa phán:

“‘Ngươi đã không hiểu; ngươi đã cho rằng ta sẽ ban cho ngươi khả năng đó mặc dù ngươi không suy nghĩ về việc ấy mà chỉ biết cầu xin ta thôi.

“‘Nhưng này, ta nói cho ngươi hay rằng, ngươi phải nghiên cứu kỹ trong tâm trí mình; rồi ngươi phải hỏi ta xem điều đó có đúng không; và nếu đúng thì ta sẽ làm cho tâm can ngươi hừng hực trong ngươi, như vậy, ngươi sẽ cảm thấy rằng điều đó là đúng.’”2

Chủ Tịch Boyd K. Packer, Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Nhận Được Sự Mặc Khải Cá Nhân?

“Dưới các hình thức quen thuộc hơn của nó, sự mặc khải hoặc sự soi dẫn đến bằng lời nói hoặc ý nghĩ truyền đạt đến tâm trí (xin xem Ê Nót 1:10; GLGƯ 8:2–3), bằng sự soi sáng bất ngờ (xin xem GLGƯ 6:14–15), bằng những cảm nghĩ tích cực hoặc tiêu cực về lối hành động được đề nghị, hoặc ngay cả bằng những lần trình diễn đầy soi dẫn, như trong việc trình diễn nghệ thuật. Như Chủ Tịch Boyd K. Packer, … Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đã nói: ‘Sự soi dẫn đến với tính cách là một cảm nghĩ hơn là một tiếng nói.’”3

Anh Cả Dallin H. Oaks thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

“Đền thờ là ngôi nhà của sự học hỏi. Đa số những lời chỉ dẫn ban cho trong đền thờ là thuộc vào biểu tượng và được học hỏi qua Thánh Linh. Điều này có nghĩa là chúng ta được giảng dạy từ trên cao. …Sự hiểu biết của chúng ta về ý nghĩa của các giáo lễ và các giao ước sẽ gia tăng khi chúng ta trở lại đền thờ thường xuyên với ước muốn học hỏi và suy ngẫm các lẽ thật vĩnh cửu đã được giảng dạy. … Chúng ta hãy vui hưởng sức mạnh thuộc linh và sự mặc khải mà chúng ta nhận được khi chúng ta tham dự đền thờ thường xuyên.”4

Silvia H. Allred, đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ.

Ghi Chú

  1. “Sự Mặc Khải Cá Nhân: Những Lời Giảng Dạy và Tấm Gương của Các Vị Tiên Tri,” Liahona, tháng Mười Một năm 2007, 88.

  2. “Sự Mặc Khải Cá Nhân: Ân Tứ, Cuộc Trắc Nghiệm và Lời Hứa,” Ensign, tháng Mười Một năm 1994, 59–60.

  3. “Tám Lý Do để Có Sự Mặc Khải,” Liahona, tháng Chín năm 2004, 8.

  4. “Đền Thờ Thánh, Giao Ước Thiêng Liêng,” Liahona, tháng Mười Một năm 2008, 113, 114.

Hình do Juan Pablo Aragón Armas minh họa