2010
Trở Thành một Người Tốt Bây Giờ
tháng Tư năm 2010


Họ Ngỏ Lời cùng Chúng Ta

Trở Thành mộtNgười Tốt Bây Giờ

Từ bài “Trở Thành một Người Tốt Bây Giờ,” Ensign, Tháng Hai năm 1993, 64–67; phép chấm câu đã được tiêu chuẩn hóa.

Một cuộc sống tốt là sự mong muốn lớn lao nhất của Thượng Đế cho chúng ta. Chúng ta cần phải sống tốt dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta không nên chờ đợi để sống tốt. …

Tất cả chúng tôi cần phải sống theo đúng ưu tiên và mục đích. Đừng quá nghiêm khắc trong việc tự đánh giá. Thay vì thế, hãy tự đo lường bằng mức độ xem mình có đang sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô không.

Tôi thích lối sống do bạn tôi là Carol Clark mô tả, … khi chị nói rằng thử thách cá nhân không phải là chờ đợi một cách thành công mà là sống hết mình, trọn vẹn và vui vẻ. Mục tiêu không phải là chờ đợi một người tốt để kết hôn mà chính mình phải là người tốt.

“Điều thú vị trong cuộc đời là khắc phục được những trở ngại trong khi vẫn vui vẻ hy vọng mọi điều sẽ được ổn thỏa. … Tôi thật sự nhìn nhận rằng việc sống với những ước mơ của mình chưa được hoàn thành đã chứng tỏ là một ảnh hưởng dịu dàng, khiêm nhường vì tấm lòng quá cứng cỏi. Nhưng chúng ta có được nền tảng vững chắc của phúc âm và vì thế tôi có thể tiến triển mặc dù đến bây giờ tôi chưa thành công trong tình yêu—một điều mà tôi đã mong muốn hơn bất cứ điều gì khác trong cuộc đời ngoại trừ sự ngay chính. …

“Mùa hè năm ngoái tôi than phiền với một người bạn không phải là–Thánh Hữu Ngày Sau rằng tôi thật mệt mỏi, không có gì vui thú, sống giống như một người máy. Không hề thông cảm chút nào, chị đáp: ‘Chị nghĩ đây là điều gì? Một buổi tổng duyệt à? Đây là cuộc sống của chị đó Carol à. Hãy sắp xếp nó lại đi.’ Tôi trông mong một sự vỗ về và một lời nói tử tế. Thay vì thế, tôi như bị tát nước vào mặt. Dĩ nhiên, chị ấy nói khá đúng. Tôi đã không mang đến giá trị cho cuộc sống của mình nên tôi không cảm thấy là nó có giá trị. Tôi về nhà, đọc lại những câu chuyện ngụ ngôn về người gieo giống và về các đồng ta lâng, và thay đổi” ( A Singular Life, do Carol L. Clark and Blythe Darlyn Thatcher xuất bản [1987], 35–36).

Thưa các anh chị em, hãy thay đổi, nếu đó là điều cần phải làm. Đừng chờ đợi. Thay vì thế, hãy đong đầy cuộc sống của mình bằng sự phục vụ, học vấn, sự phát triển cá nhân, yêu thương mọi người và những đặc điểm khác đầy ý nghĩa như vậy. Mỗi ngày, hãy sống có mục đích. …

… Tôi đề nghị các anh chị em hãy tiến đến việc biết Cha Thiên Thượng. Hãy tiến đến việc yêu mến Ngài. Luôn luôn nhớ rằng Ngài yêu thương các anh chị em và sẽ ban cho các anh chị em sự hướng dẫn và giúp đỡ nếu các anh chị em cho Ngài cơ hội. Hãy mời Ngài trong việc chọn quyết định của mình. Hãy mời Ngài dự phần vào những nỗi khổ sở và đau buồn của các anh chị em. Hãy mời Ngài dự phần vào việc đánh giá giá trị cá nhân của các anh chị em. “Vì này, cuộc sống này là thời gian cho loài người chuẩn bị để gặp Thượng Đế; phải, này, thời gian của cuộc sống này là thời gian cho loài người thực thi những công việc lao nhọc của mình” (An Ma 34:32).

Khi cố gắng trở thành một người tốt, hãy giao tiếp hằng ngày với Cha Thiên Thượng là Đấng biết các anh chị em rõ nhất. Ngài biết tài năng, ưu điểm và khuyết điểm của các anh chị em. Các anh chị em hiện diện trên thế gian này vào lúc này để phát triển và cải tiến những đặc tính này. Tôi hứa với các anh chị em rằng Ngài sẽ giúp đỡ các anh chị em. Ngài biết rõ nhu cầu của các anh chị em.

Hình ảnh do Craig Dimond minh họa

In