Vị Trí Nổi Bật của Đền Thờ
Đền Thờ Manila Philippine
Chủ Tịch Gordon B. Hinckley (1910–2008) đã làm lễ cung hiến Đền Thờ Manila Philippines vào tháng Chín năm 1984. Tòa nhà tuyệt mỹ với sáu ngọn tháp mà bên ngoài có đá lát màu trắng lấp lánh, được bao quanh bởi những cây kè đầy uy nghiêm và cây cảnh nhiều màu sắc.
Lễ khánh thành của đền thờ được tổ chức ngắn gọn sau khi hai cơn cuồng phong hoành hành Philippine. Bất chấp các trận bão, lễ khánh thành vẫn tiếp tục như hoạch định. Vào ngày 3 tháng Chín năm 1984, một cuộc tham quan dành cho những nhân vật cao cấp được tổ chức. Ngày hôm sau, khi đền thờ được mở cửa cho công chúng đến tham quan, Jovencio Ilagan, thư ký chấp hành của ủy ban đền thờ trong thời gian xây cất, nói: “Một quang cảnh thiên đường tuyệt mỹ hiện ra trên đền thờ. Với tất cả vẻ rực rỡ, mặt trời ló dạng xuyên qua một luồng hào quang với nhiều màu sắc. … Có lúc ngọn tháp chính với tượng Thiên Sứ Mô Rô Ni được nhìn thấy nằm ở trung tâm luồng hào quang đó. Gần một trăm người tại khu đất đền thờ làm chứng về điều đó. Nhiều người đã khóc.”1